Vì tình yêu đâu phải trò đùa

16/05/2025 - 11:30

PNO - Dung ngồi im không nói gì thêm, nước mắt lăn dài trên má. Cục diện này là do cô tự chuốc lấy, khi đã xem tình yêu như một trò đùa.

Mấy hôm rồi, Nam - bạn trai mới quen của Hạ - có vẻ gì rất lạ. Anh không chủ động liên lạc với cô như mọi bữa. Một khoảng lặng nho nhỏ xuất hiện trong mối quan hệ vốn đang rạo rực mong chờ của đôi trẻ vừa phải lòng nhau. Hạ thoáng hụt hẫng, trong lòng vẽ ra đủ mọi giả thiết. Chẳng lẽ cảm nhận của cô sai, rằng Nam không thật sự thích cô như cô thầm nghĩ?

Một nỗi buồn sâu kín len lỏi trong lòng cô. Không ngờ mối tình chớm nở đã chực tàn. May mà Hạ chưa công khai chuyện tình cảm này cho ai. 2 người chỉ mới âm thầm tìm hiểu nhau được vài tháng và cảm thấy rất vui khi ở bên nhau.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Vài ngày sau, có điện thoại của Nam. Anh ngập ngừng kể với Hạ một câu chuyện bằng giọng áy náy, ngại ngần. Chuyện là mấy ngày qua, Dung - bạn gái cũ của anh - biết chuyện anh đang quen Hạ và vô cùng suy sụp. Cô không ăn, không ngủ, chỉ khóc. Cô kiệt sức đến ngất xỉu và phải vào bệnh viện cấp cứu.

Cô ấy và Nam yêu nhau được hơn 2 năm. Anh nghiêm túc với tình cảm này và đã dẫn cô về ra mắt cha mẹ, đưa cô đến chơi với gia đình anh chị, cùng cô tham gia những sự kiện chung của gia đình. Mẹ Nam khó tính. Nhìn bà, bất kỳ cô gái trẻ nào cũng dễ hình dung bà sẽ là một bà mẹ chồng khắc nghiệt. Dung không ưng bà, ra điều kiện với Nam nếu cưới phải ra ở riêng. Nam khuyên nhủ hết lời, thậm chí nói Dung cố gắng ở chung vài năm thôi, anh sẽ dành dụm tiền mua nhà, xin cha mẹ cho ra riêng. Dung đanh thép: Bây giờ hoặc không bao giờ. Cô nói lời chia tay. Họ xa nhau được 4 tháng cũng là lúc Nam chuyển công tác về chung phòng với Hạ.

“Ngày nói lời yêu em, anh đã chia tay Dung. Anh không nghĩ mình yêu nhau nhanh đến vậy bởi ban đầu tụi mình đến với nhau như những người bạn. Nhưng con tim có lý lẽ riêng. Anh không bắt cá hai tay. Anh xin lỗi, hãy cho anh thêm một chút thời gian. Khi giải quyết xong mọi chuyện, anh sẽ gọi cho em” - giọng Nam trầm ấm mà cương quyết. Hạ không nói gì, cô “dạ” khẽ rồi tắt máy, lòng ngổn ngang không biết mọi chuyện sẽ đi tới đâu.

Những ngày sau đó, Hạ nghe nói Dung làm mọi cách để quay lại với Nam. Dung nói cha mẹ đã mắng cô bốc đồng, tự cao tự đại để đánh mất chàng trai tốt là Nam. Dung thừa nhận cô chưa từng hết yêu Nam, chỉ là muốn dùng tình yêu để “yêu sách” anh làm theo ý cô muốn - phương pháp cô đã áp dụng nhiều lần và lần nào cũng thành công. Cô tự tin tình yêu Nam dành cho cô sẽ đủ sức níu giữ anh ở đó dù cô có tạm rời đi.

Cô xin lỗi, cô hứa không bao giờ tái phạm, cô vật vã tự hành hạ bản thân đến không còn sức lực. Những ngày đó, Nam hết sức đau lòng, khó xử. Mẹ Dung gọi cho anh, mong anh hãy ở bên Dung, bởi bà sợ con gái làm điều dại dột. Và Nam đã ở bên Dung suốt 2 tuần.

Ngày Dung ổn định tinh thần, sức khỏe dần hồi phục cũng là lúc Nam nói với cô rằng anh phải rời đi. “Anh yêu Hạ. Anh xin lỗi nếu điều đó làm em buồn lòng. Nhưng anh không thể dối lòng, dối em. Chúng ta có duyên nhưng không có nợ. Mong em sẽ tìm được người phù hợp hơn anh. Chúc em hạnh phúc”. Dung ngồi im không nói gì thêm, nước mắt lăn dài trên má. Cục diện này là do cô tự chuốc lấy, khi đã xem tình yêu như một trò đùa.

Đã 15 năm ngày Hạ và Nam về chung nhà. Dịp kỷ niệm “đám cưới pha lê”, Nam hạnh phúc nắm tay vợ thì thầm: “Cảm ơn ông trời đã cho anh gặp vợ”. Hạ khẽ đặt lên má chồng một nụ hôn tinh nghịch, lòng thầm nghĩ: “Còn em thì cảm ơn cô bạn gái cũ của anh. Nếu không có trò đùa của cô ta ngày ấy, có lẽ mình đã không gặp nhau và bên nhau tới bây giờ”.

Bình An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI