Tình dục có phải là tất cả của hôn nhân?

06/05/2025 - 06:00

PNO - Khi cho nhau yêu thương đủ nhiều, trách nhiệm với gia đình đủ cao, tình nghĩa với nhau đủ lớn, có lẽ người ta sẽ không bỏ nhau chỉ vì thiếu thốn tình dục.

Khi chứng kiến không ít trường hợp ly hôn vì những vấn đề tình dục, tôi lăn tăn mãi với câu hỏi: “Chẳng lẽ người ta dễ dàng bỏ nhau chỉ vì tình dục không hòa hợp?”.

Tình dục là một phần không thể thiếu trong đời sống vợ chồng, nhất là với người có nhu cầu tình dục cao. Thật là tréo ngoe và gây khó khăn khi ông trời sắp đặt người nhiều ham muốn sống chung với người ít hoặc không có ham muốn. Khi rơi vào cảnh ấy, người trong cuộc phải tìm cách để sống hòa hợp với nhau hoặc chọn cách giải thoát cho nhau.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Người ta lấy nhau vì chữ “tình”, ngoài tình dục thì còn tình yêu thương, tình nghĩa vợ chồng. Đâu chỉ có tình dục mới gắn kết các cặp đôi, mới là yêu thương! Vợ chồng còn nhiều cách khác để thể hiện tình yêu, như tâm sự, chia sẻ cùng nhau, đôi khi chỉ cần nằm ôm nhau, huyên thuyên bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất cũng đã là đủ.

Đặt mình vào vị trí của người có khả năng tình dục kém hơn bạn đời, tôi tự hỏi sẽ tủi thân đến nhường nào khi bị cư xử lạnh nhạt dù mọi việc khác trong gia đình tôi đều làm tròn vai. Chị A - bạn tôi - bị lãnh cảm bẩm sinh. Bản thân chị không hề có nhu cầu tình dục. Tuy nhiên, chị không cự tuyệt chồng, chỉ là không hưởng ứng nồng nhiệt, cũng chưa bao giờ ở thế chủ động với chồng. Chị là cô vợ ngoan hiền nổi tiếng khắp xóm. Gia đình chồng rất yêu quý chị. Chồng chị không có thêm lý do gì để phàn nàn vợ.

Thế nhưng, một ngày kia, chị phát hiện chồng chị có người khác. Dù bất ngờ, dù không chấp nhận sự thật, dù cảm thấy uất ức nhưng chị cũng chọn cách ra đi để anh được toại nguyện và viên mãn hơn với người sau. Hậu ly hôn, chồng chị vẫn chu cấp cho con đầy đủ. Âu đó cũng là việc anh ấy phải làm và chị cũng được an ủi phần nào.

Một bạn nam khác của tôi cũng vậy. Anh ấy đau đớn khi vợ mình ngoại tình. Biết một phần lỗi do mình không đáp ứng được nhu cầu của vợ nên anh chấp nhận, không trách gì vợ khi cô không chung thủy, để gìn giữ gia đình cho con. Đến cuối cùng, vợ anh cũng rời đi để được sống theo cách chị mong muốn. Tôi nghĩ đó cũng là sự giải thoát cho anh, bởi hôn nhân gắng gượng chẳng thể khiến ai hạnh phúc.

Anh V. - một người anh khá lớn tuổi khác của tôi - sau nhiều năm hôn nhân lạnh nhạt, đã ký đơn ly hôn để giải thoát cho vợ cũng bởi lý do ít năm gần đây anh mất khả năng sinh lý, dù chạy chữa nhiều nhưng vẫn không cải thiện. Hơn 20 năm chung sống, anh lăn lộn bươn chải để nuôi đàn con 5 đứa. Vợ anh không tỉ mỉ trong công việc nội trợ nên anh luôn là người thu dọn “bãi chiến trường” do vợ con bày ra sau mỗi ngày dài đi làm vất vả.

Ngày nào cũng vậy, đi làm về là anh rửa cả thau chén dĩa dơ. Nếu anh không rửa thì ngày mai vợ con anh sẽ không có chén sạch để ăn. Nhà cửa cũng mình anh lau dọn. Đến tận bây giờ, mỗi khi vợ cũ ghé nhà anh ở lại để tiện đi khám bệnh, anh vẫn phải dọn rửa chén dĩa cho chị như ngày xưa.

Ly hôn một thời gian, duyên phận đưa đẩy, anh V. đến bên chị A. Anh tận tình, chị chu đáo. Họ chăm sóc nhau từng miếng ăn, giấc ngủ. Họ bên nhau mỗi khi đau ốm. Họ ríu rít với nhau như bao đôi tình nhân khác. Chị bảo, mỗi sáng anh hôn trán chị trước khi đi làm, mỗi Chủ nhật ngủ trưa cùng nhau, anh đều ôm chị thật chặt, cho chị gối đầu lên cánh tay. Để chị ngủ thêm, anh rón rén thức dậy đi lau nhà, vắt sẵn ly nước cam bỏ vào tủ lạnh, chị ngủ dậy có cái uống ngay cho mát.

Sáng Chủ nhật nào anh cũng chở chị đi chợ rồi chờ chở chị về. 2 người cùng nhau sơ chế thức ăn rồi anh chở chị đi cà phê. Ai nhìn họ đều cảm nhận được hạnh phúc ngập tràn.

Thiết nghĩ, khi cho nhau yêu thương đủ nhiều, trách nhiệm với gia đình đủ cao, tình nghĩa với nhau đủ lớn, có lẽ người ta sẽ không bỏ nhau chỉ vì thiếu thốn tình dục. Vợ chồng còn những hoạt động khác để hòa hợp bên nhau như những thú vui và sở thích chung, giá trị mà nền tảng gia đình và con cái đem lại, những niềm vui tinh thần khác như làm bạn đời, bạn đạo của nhau.

Hôn nhân là sự hòa hợp và phù hợp. Vì thế, người xấu, đẹp, già, trẻ, giàu, nghèo… vẫn có thể tìm thấy nửa kia phù hợp với mình. Khi nhu cầu tình dục không hòa hợp, bạn có thể chọn ở lại hay rời đi, nhưng dù chọn cách nào, hãy cố gắng đừng làm tổn thương nhau.

Cao Hy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI