Thứ Năm, 22/11 là ngày xảy ra nhiều tai nạn thương tâm khiến nhiều người bàn tán hôm qua 'ngày gì?'. Đó là một ngày ngẫu nhiên mà hậu quả của các thói cẩu thả, coi thường pháp luật liên tiếp 'lòi ra', thế thôi!
"Sau một cuộc thanh tra, không ai làm việc gì cả, không chuyển động phục vụ nhân dân. Nếu cứ im lặng là vàng thì sao xã hội phát triển được..."
Sẽ còn bao nhiêu bức bình phong đang trấn giữ trong toan tính, tham vọng của những kẻ “ngồi tót sỗ sàng” trên những chiếc ghế quyền lực, trong những bộ cánh mỹ miều...
Với cơn áp thấp nhiệt đới này, chưa thành bão, mà đã có 13 nhân mạng bị vùi lấp, thì sẽ là bài học gì, kinh nghiệm nào trong công tác phòng, chống và bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân trước thiên tai, hiểm họa?
Trường đại học tư hiện còn bị chi phối bởi nhiều quy định vô lý khiến nhiều trường chậm phát triển, thậm chí không thể phát triển như bấy lâu.
Nghệ sĩ công lập được hưởng lương và chế độ theo quy định, nhưng thực tế thu nhập cơ bản của họ có lẽ còn thấp hơn cả… lương công nhân.
Một khi sự công bằng chỉ là tuyên bố từ một phía, là thực thi có tính đơn phương thì chẳng có công bằng nào hết!
Các nhà lập pháp của nhân dân có nghe chăng những thỉnh cầu, những nguyện vọng, những bức xúc…
Tối 29/10, Bộ GD-ĐT công bố dự thảo Quy chế công tác học sinh, sinh viên đối với các ngành đào tạo giáo viên để lấy ý kiến của dư luận.
Nếu chỉ cảnh cáo, khiển trách, hay kỷ luật, sinh viên bán dâm 3 lần, sau đó người ấy vẫn tốt nghiệp và ung dung dạy dỗ thế hệ trẻ. Nghĩ tới đó đủ rùng mình trước nguy cơ một thế hệ nữa bị đầu độc...
Một chữ ký trước khi phê chuẩn quyết định khám xét, một suy luận trước khi kết luận phạm pháp là chất chồng cả sinh mạng doanh nghiệp, cá nhân, gia đình của người trong cuộc...
Tỷ lệ nào cho sự vô trách nhiệm, gây nguy hại đến môi trường, xã hội, nhân dân như với UBND huyện Định Quán và các sở, ngành liên quan của tỉnh Đồng Nai trong vụ trại heo khổng lồ không phép?
Những cá nhân, đơn vị tham gia tham mưu, xây dựng đơn giá lương cho công nhân vệ sinh có bao giờ nghĩ sự tắc trách, chậm chạp của mình đã khiến bao gia đình khốn đốn hay lại đùn đẩy nhau để rồi lỗi tại “quy trình”?
Mọi tai nạn đều đáng tiếc và mọi cái chết đều thương tâm. Song, sẽ là kỳ thị giới tính và thiếu công bằng khi ta quy kết những điều đó vào phụ nữ.
Ở đâu an toàn để không bị ai phán xét, lợi dụng, và quan trọng nhất không phải chạy xe về nhà một mình như người phụ nữ tối qua, để rồi làm thiệt mạng người khác, để rồi hình ảnh xấu xí tràn ngập mạng xã hội.
Bốn mạng người đã nằm xuống. Tai nạn vẫn chực chờ trong đêm với những công nhân vệ sinh mà không phải đợi đến ngày… 20/10 hay bất cứ ngày nào, giờ nào.
Hình ảnh bốn chiếc thòng lọng ngay trong phòng ngủ gia đình hẳn gây ám ảnh cho nhiều người. Mạng sống quá rẻ, một chiếc điện thoại bị lấy cắp hay căn nhà xây dở đã đổi lấy bốn mạng người? Vừa vô lý, vừa khó tin.
Đừng nhìn bản tin nữ sinh viên đang tay giết sinh linh bé bỏng mình vừa rứt ruột đẻ ra là dòng tin kinh dị, câu view, mà hãy xem đó là sự đánh động cho tất cả những ai có con em độ tuổi mới vào đời.
Trước khi đi tới đích sáng tạo, chỉ mong có sự… gạn đục khơi trong, phát quang những bụi rậm để quang đãng không gian, trong lành không khí.
Hãy nhìn vào biểu cảm của người đối diện, nếu họ tỏ vẻ không muốn nghe hay bối rối, hãy ngừng ngay những lời vô duyên, kẻo bạn vô tình thành thủ phạm bức tử người khác.
Hay dở có cả đấy, nhưng ai là người dám lên tiếng? Lên tiếng rồi thì ai là người tiếp nhận, ai là người xử lý? Xử lý rồi thì ai giám sát, kiểm tra hiệu lực thi hành?
Có ai cầm được nước mắt, nén được căm phẫn khi xem hình ảnh những đứa trẻ cùng những chiếc xe đạp ngổn ngang trước cổng Trường THCS An Lục Long ở Long An?
13/10, ngày của doanh nhân Việt Nam, thay cho mọi lời chúc tụng và hoa hồng, thay cho mọi nghi lễ tôn vinh, hãy nỗ lực một cách thực chất và có hiệu quả trong cung cách điều hành và ứng xử với doanh nghiệp.
Gần một tuần trôi qua, dư luận vẫn chưa hết hoang mang với việc live show 'Ngựa hoang' của ca sĩ Tuấn Hưng bị hủy một cách bất thường bằng một công văn cũng hết sức bất thường - yêu cầu hủy show vì 'lý do đặc biệt'.
Chúng ta muốn bảo vệ tuổi thơ cho các em, nhưng thực tế lại đang buộc các em ôm đồm quá nhiều thứ kiến thức. Chính phụ huynh và giáo viên đang đánh mất tuổi thơ của các em khi đặt lên các em quá nhiều kỳ vọng.