Cần bao nhiêu mạng người nữa để thức tỉnh lương tri của những con người đang từng ngày hủy hoại rừng, biển, tài nguyên đất đai, vơ vét cho đầy túi tham?
Tâm lý nào, sở thích nào cho một bộ phận người luôn hùa theo trong sự hả hê, bóp méo mọi sự thật? Nó thật sự đang tồn tại và lây lan, thậm chí lấn át và trở thành một “đại diện” cho cái gọi là “đám đông”?
Một trong những cái mới và gây tranh cãi nhất tại vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2018 ở Nga chính là hệ thống trợ lý trọng tài video (video assistant referee, VAR).
Các cô không có lỗi khi ngồi ở đó. Ông lớn VTV - Đài truyền hình quốc gia mới thiếu thuyết phục khi để các cô ngồi đó.
Vietnam Airlines đã chính thức đưa vải thiều lên máy bay làm món tráng miệng. Nhìn hình ảnh khay thức ăn phục vụ hành khách của hãng thật sự đặc sắc khi có thêm những trái vải màu hồng thắm nổi bật trên nền đĩa trắng muốt.
Cùng ngồi bình luận ở mỗi trận World Cup, các nữ cổ động viên xinh xắn cũng góp thêm tiếng nói, thể hiện tình yêu bóng đá của mình. Nhưng vì thiếu kiến thức bóng đá nên trở thành ngô nghê, khiến fan bóng đá bức xúc.
Với vai trò nhà báo, dù phải nhanh chóng chuyển tải thông tin đến cộng đồng thì tiêu chí quan trọng nhất vẫn là chính xác.
Sẽ có nhiều cái mỉm cười, hay cái nhếch mép cười khi nghe và nhìn phụ nữ ngồi trước màn hình World Cup; nhiều ánh mắt tò mò, thú vị như thể lạ lẫm lắm khi bắt gặp một vài bóng hồng len vào hàng ghế khán đài.
Là những người chịu trách nhiệm rèn luyện, bồi dưỡng nhân cách cho học trò, hình ảnh người thầy vẫn luôn là tấm gương cho học sinh noi theo. Khi thầy cô giáo phải quỳ, đó là lúc nền giáo dục sụp đổ.
Một bộ luật nhằm thực hiện một trong những quyền cơ bản của công dân đã được hiến định, đồng thời là công cụ duy trì và bảo vệ trật tự xã hội của Nhà nước, lại có vẻ luôn trong thế tiến thoái lưỡng nan...
Lẽ nào, tiếng vọng lại chỉ là bấy nhiêu tiếng la hét, bầy hùa mà không là một thái độ, một hành vi bày tỏ đủ tỉnh táo và kiểm soát, đủ văn minh và công bằng.
Tuần vừa rồi của bạn trôi qua có yên bình không? Với tôi thì không hề, cạnh những nỗi lo cơm áo gạo tiền thường trực, tôi bị trùm thêm sự bất an do… mạng.
Xin bộ trưởng hãy lắng nghe thêm những lời phản biện, những ưu tư có vẻ ngược chiều nhưng là “tấc lòng ưu ái” với nước, với dân.
Chuyện bản quyền World Cup 2018 lại tiếp tục nóng trong ngày 7/6 với nhiều thông tin nháo nhào, lúc thì thông tin cho rằng VTV đã mua xong, lúc thì thông tin đó bị bác. Cuối cùng, người hâm mộ vẫn phải tiếp tục chờ…
Hãy lên tiếng bằng hành động, ít nhất là vì 9 con người, 9 linh hồn, thưa bộ trưởng!
Đối với một nước có tính chất bán đảo rõ rệt như Việt Nam thì điểm nhìn địa - chính trị là không bao giờ được phép rời mắt khỏi đảo, quần đảo, vịnh; và tất nhiên trong thềm biển, lãnh hải quốc gia.
Starbucks chấp nhận lỗ hơn 12 triệu USD để cải tiến chất lượng dịch vụ, chống phân biệt đối xử. Trên hết, lời xin lỗi chân thành từ người đứng đầu xứng đáng là bài học giá trị về cách ứng xử và cam kết trách nhiệm.
Không phải mới mẻ nhưng như một ‘mầm bệnh’ dai dẳng, rằng văn hoá thưởng thức thời nào cũng tồn tại những mối nguy. Mà nguy nhất là mãi vẫn chưa có lời giải cho những hành động lệch chuẩn trong văn hoá thưởng thức.
Cởi quần áo nhau bằng răng, liếm kem/ăn sushi trên cơ thể bạn chơi, diễn tả những tư thế 'yêu' thích nhất, nhảy khiêu gợi (lap dance)… là những yêu cầu mà người chơi phải thực hiện.
Thông tin về việc Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam dùng cụm từ "bay chưa đúng giờ" thay cho thuật ngữ "chậm, hủy chuyến" thời điểm này càng trở nên nhạy cảm hơn trên cộng đồng mạng, buộc cơ quan chức năng phải lên tiếng giải thích.
Nếu có thể, chỉ mong các dòng sông đừng chảy. Nợ ở đâu, nước đọng ngay ở đó, bài toán kinh tế không phải kéo dài qua hết vùng này vùng nọ, khó tính, khó đền...
Cố gắng là chưa đủ, như bức thư của ông Trump đã viết, và sự cố gắng, nỗ lực cho mọi hàn gắn, nhất là hàn gắn sự xung đột, thù địch lại càng cần đến từ hai phía.
Dân tình dù không rành rẽ hình luật, nhưng qua diễn biến phiên tòa chạy thận làm chết bệnh nhân ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, đều cho rằng bác sĩ Hoàng Công Lương bị “ủn” vô tù oan ức.
Không chọn con đường của đạo mà đi, há là người quân tử, hay lại chỉ mải mê chui rúc trong bụi rậm như loài chim sẻ?
Chính vì nhìn thấy màn “lách luật” ấy của Bộ GTVT, người ta mới phì cười với cái tên “trạm thu giá” vốn mơ hồ về ngữ nghĩa cũng y như những mơ hồ trong các dự án BOT.