Tết trong bệnh viện: Khi yêu thương là liều thuốc quý nhất

16/02/2026 - 06:16

PNO - Tết Nguyên đán 2026 đang đến gần, ai cũng trở về với gia đình. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân do phải trị bệnh đã không thể về quê đoàn viên.

Những ngày cận tết, hành lang Bệnh viện Chợ Rẫy rực rỡ với cành mai, nhành đào được đặt khéo léo để không khí mùa xuân len lỏi qua từng ô cửa, xua bớt nỗi nhớ quê của bệnh nhân xa nhà. Thi thoảng, người bệnh nép mình bên chậu mai vàng, chụp vài tấm làm kỷ niệm.

Chị Nguyễn Thị Thanh (43 tuổi, ở Lâm Đồng) gửi bức ảnh đường hoa cho con gái, dặn dò con phụ giúp cha dọn dẹp nhà cửa, hứa hẹn qua tết sẽ vui cùng gia đình: “Con với ba yên tâm, ở đây các bác sĩ thương mẹ lắm, cùng nhau ăn cơm, tặng quà, lì xì. Mẹ cũng được đón tết như mọi người”.

Bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy cùng ăn bữa cơm tất niên
Bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy cùng ăn bữa cơm tất niên

Bên cạnh đường hoa xuân, hầu như khắp các khoa phòng của Bệnh viện Chợ Rẫy đều tổ chức hoạt động cho bệnh nhân vui xuân. Đặc biệt, Phòng Công tác xã hội và các mạnh thường quân đã tổ chức chương trình "Bữa cơm nghĩa tình: Đón Tết ta – Tết ta về" đem hương tết quê nhà đến với người bệnh.

Nhìn mọi người vừa ăn uống, vừa nói cười rộn rã như gia đình, thạc sĩ Lê Minh Hiển – Trưởng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy - chia sẻ: “Bữa cơm nghĩa tình là lời nhắn gửi yêu thương của chúng tôi và các nhà hảo tâm, ai cũng mong muốn qua món ăn quen thuộc bánh tét, thịt kho trứng của quê nhà cô bác sẽ thêm vững lòng, sớm khỏe để được trở về bên gia đình, nơi luôn trọn vẹn và ấm áp nhất”.

Bánh tét là món ăn không thể thiếu trong ngày tết được bệnh viện chuẩn bị để người bệnh đỡ nhớ quê
Bánh tét là món ăn không thể thiếu trong ngày tết được bệnh viện chuẩn bị để người bệnh đỡ nhớ quê

Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, sau ca chạy thận, cô Phan Thị Ngọc Nga nghe thấy những giai điệu âm nhạc vang vọng từ Hội trường B. Tiếng hát, tiếng nhạc rộn ràng mang không khí Xuân của các y, bác sĩ nơi đây lan tỏa khắp khuôn viên bệnh viện.

Theo âm thanh ấm áp ấy, cô đi đến khán đài, lặng lẽ dõi theo từng tiết mục. Nhìn những y bác sĩ, điều dưỡng hằng ngày tận tụy bên giường bệnh, ân cần thăm hỏi, chăm sóc người bệnh nay lại xuất hiện với một hình ảnh rất khác.

Không còn chiếc áo blouse trắng quen thuộc, họ rạng rỡ trên sân khấu, say sưa hát, múa, nhảy bằng tất cả sự nhiệt huyết, mang đến tiếng cười, niềm vui và năng lượng tích cực cho người xem. Khoảnh khắc ấy khiến cô Nga không khỏi bất ngờ và xúc động.

“Tết nhất bận rộn nhưng hơn 1 tuần qua, hầu như ngày nào các bác sĩ ở đây cũng làm chương trình đón xuân, tặng quà, lì xì cho bệnh nhân. Sự quan tâm không chỉ trong điều trị mà còn về tinh thần làm cho chúng tôi được an ủi lắm”- cô chia sẻ.

Thạc sĩ Lê Minh Hiển (bìa trái) tặng quà cho người bệnh
Thạc sĩ Lê Minh Hiển (bìa trái) tặng quà cho người bệnh

Nói đoạn, cô xin hát bài Tự nguyện vừa góp vui, vừa như một lời tri ân chân thành gửi đến các y bác sĩ, những “thiên thần áo trắng” đã âm thầm đồng hành, chăm sóc và tiếp thêm nghị lực cho cô suốt nhiều năm qua.

Hòa vào không khí mùa xuân, bác sĩ CK2 Trịnh Hữu Tùng – Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, cùng phòng Công tác xã hội, mạnh thường quân đã đến các khoa điều trị nội trú, thăm và trao lì xì, quà tết đến bệnh nhi.

Đây là hoạt động được bệnh viện thực hiện vào mỗi dịp tết, đảm bảo tất cả bệnh nhi đều được nhận quà, đồng thời mang tết ấm đến bên giường bệnh. Qua những lời chúc chân thành và sự quan tâm ân cần đã mang lại niềm xúc động cho nhiều bệnh nhi và người nhà.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cho biết, các bệnh viện chăm sóc người bệnh không chỉ dừng lại ở điều trị thể chất mà cần chú trọng yếu tố tinh thần. Thông qua các hoạt động chăm lo tết trong bệnh viện đã thể hiện rõ quan điểm lấy người bệnh làm trung tâm, đồng thời góp phần tạo môi trường điều trị nhân văn, thân thiện. Đây là yếu tố quan trọng hỗ trợ quá trình hồi phục của người bệnh.

Cô Nga (ngồi xe lăn) hòa vào không khí vui vẻ cùng mọi người
Cô Nga (ngồi xe lăn) hòa vào không khí vui vẻ cùng mọi người

“Từ thực tế điều trị, nhiều người bệnh cho biết việc được quan tâm, chia sẻ trong dịp tết giúp bệnh nhân vơi bớt cảm giác cô đơn, lo lắng. Không khí xuân trong bệnh viện, dù giản dị, nhưng mang lại cảm giác được đồng hành, không bị bỏ lại phía sau trong hành trình điều trị bệnh”, Thứ trưởng Bộ Y tế chia sẻ.

Ngoài kia, tết đang rộn ràng, còn trong những căn phòng bệnh, mùa xuân hiện diện theo cách rất riêng, qua ánh mắt ấm áp của thầy thuốc, qua những bàn tay nắm chặt, qua những phần quà nhỏ nhưng chứa đựng tấm lòng lớn. Ở nơi ấy, yêu thương chính là liều thuốc quý nhất, giúp người bệnh vững tin bước qua khó khăn để hướng về một năm mới nhiều hy vọng.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI