Hơn 20 năm chung sống với căn bệnh ngứa, chạy chữa đủ nơi nhưng không có kết quả, 2 cánh tay của ông N.T.K. lở loét, rỉ huyết tương màu vàng...
Đi nhậu về, thấy bé K. đang chơi, người dượng lấy kéo đâm xuyên hốc mắt gây chấn thương sọ não.
Bóng dáng dịch COVID-19 vẫn còn lởn vởn đâu đó nhưng không ngăn được ông già Noel xuất hiện trao quà cho bệnh nhi đang chống chọi với bệnh tật.
24 năm lưu lạc nơi xứ người, bà Trần Thị Hương bất ngờ tìm lại được gia đình của mình sau khi được đưa vào khu cách ly COVID-19.
Cậu bé 4 tuổi đã chết dù được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 1 cấp cứu. Trên đầu bé có nhiều vết thương và đôi mắt bầm tím.
Những ngày này, chiếc ghe đánh cá của vợ chồng chị nằm bờ vì không còn ai đi. Chồng chị bỏ ghe, bỏ lưới ở nhà chăm sóc đứa bé mới sinh.
Theo gia đình bệnh nhi, bé L.G.K. (18 tháng tuổi, ở Quảng Ninh) bị đi ngoài nên nhập viện. Sau khi truyền nước, bé tím tái và tử vong sau đó.
Với túi quà khổng lồ chứa tất tần tật đồ chơi: xe điều khiển, gấu bông, búp bê... Ông già Noel đến từng phòng, "biến" điều ước bệnh nhi thành hiện thực.
Cậu bé 13 tuổi vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 chẩn đoán đúng căn bệnh khiến em và gia đình khổ sở hơn một năm qua.
Thấy máy mát-xa mắt của mẹ, bé S. cầm chơi rồi nuốt 18 viên nam châm từ chiếc máy.
Nam tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines - bệnh nhân thứ 1.342 mắc COVID-19 đã khỏi bệnh.
Người mẹ đến bệnh viện và sinh rớt trong nhà vệ sinh. Hoảng hốt, người mẹ bỏ luôn đứa con vào thùng rác rồi đi tìm người nhà.
Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) chỉ ra 7 dấu hiệu stress thường gặp nhưng nhiều người dễ bỏ qua.
Với việc cho trực thăng đáp trực tiếp tại sân bay trong bệnh viện, các bác sĩ Bệnh viện Quân Y 175 chỉ mất 3 phút để cứu bệnh nhân.
Chạy bộ có kết nối ứng dụng thông minh (app) vừa kiểm tra được thành quả, vừa chinh phục thử thách bản thân đang là phong trào rộ lên trong mùa COVID-19.
Những năm tháng chinh chiến với cuộc đời làm cho mạch máu người lớn tuổi xơ vữa. Nhưng với không ít người trẻ, chính họ tự phá nát mạch máu của mình.
Bước sang năm mới, bệnh nhân các tỉnh không cần giấy chuyển tuyến khi điều trị nội trú tại TPHCM vẫn được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 100%.
Hà Nội đang vào đợt rét đậm, còn ở TP.HCM, tuy chưa vào cao điểm của mùa lạnh, nhưng lượng bệnh nhân bị bệnh về hô hấp đều tăng.
Lúc 10 tuổi, bé L. vẫn như trẻ 9 tháng tuổi. Mẹ em phải bế bồng và giúp con thực hiện mọi việc.
Cả 2 chi nhánh của Thẩm mỹ Quốc tế Emilya bị phạt gần 180 triệu đồng, đình chỉ hoạt động.
Sau khi đi phát cỏ ở đồi keo, người đàn ông 46 tuổi xuất hiện một vết loét không đau ở vùng bụng và sốt cao phải nhập viện cấp cứu.
Thường xuyên bị điểm kém do nói ngọng và viết sai chính tả môn tiếng Việt, bé N.M.H. được phát hiện nguyên nhân là do… nghe kém.
Thấy bệnh nhân suy thận có nhiều nguy cơ lây nhiễm chéo, 2 điều dưỡng đã nghiên cứu, cải tiến máy lọc thận.
Đang ngồi chơi trên nền nhà, bé N.T.H. bất ngờ bị máy xúc múc trúng làm dập nát chân, suýt phải cắt cụt.
Bệnh nhân bị đột quỵ, nhưng không có người thân. Thấy vậy, Giám đốc bệnh viện đã ký giấy bảo lãnh để bệnh nhân được cấp cứu kịp thời.