PNO - Em đặt vấn đề với cô ấy: đã ở nhà anh chị thì cần chia sẻ trách nhiệm với gia đình, em không thể lo hết mọi việc ở nhà.
Chia sẻ bài viết: |
Thanh Thuỷ 29-12-2021 17:42:28
Tôi thấy có gì đáng nói đâu? Đã về nhà chồng rồi thì phải coi gia đình chồng là gia đình mình, em chồng là em mình, vậy mới sống hoà hợp được chứ
Trả lời 0 thích 23 không thích
Kim
Em chồng 34 tuổi rồi, phải biết phụ giúp công việc bếp núc, chi phí sinh hoạt. Thì mới ở được chứ bạn. Ở chung mà hầu hoài, hầu mọi mặt thì tui sẽ còn hơn sì - trét nữa bạn a.
NiNi
Làm sao hòa hợp được với một cô em không biết chuyện hả bạn?
Hằng
Hihi, lời của một em chồng
Hồng Nhung 29-12-2021 17:41:00
Gì chứ tiền bạc thì cứ phân chia rõ ràng ra, tiền bạc rõ ràng ra thì mình đỡ căng thẳng, mệt mỏi.
Nấm
Cô em chồng này thực sự không biết điều
Lê 29-12-2021 17:33:17
Mối quan hệ chị dâu em chồng của tôi rất tốt do 2 chị em đều coi nhau là người một nhà, bạn chưa mở lòng với cô em thì sao hoà hợp được
Trả lời 0 thích 12 không thích
Thiên Bình
Với cô em như vầy thì phải tôi, tôi cũng chả mở lòng nổi :(
Trang Thanh 29-12-2021 17:31:40
Gỡ được cho em ấy cũng là gỡ cho mình. Mình nên chủ động, đừng nhờ chồng việc này, đàn ông vốn vụng trong chuyện tâm sự hỏi han, nếu chồng có nói lại với em cũng qua một lần “tái bản”, nhỡ đâu lại hiểu lầm nhau.
Yến Dung 29-12-2021 17:30:50
Ở chung thì không thành vấn đề, nhưng đã chung một nhà thì phải phân chia công việc rõ ràng. Bạn cứ thẳng thắn phân việc cho cô ấy thôi
Gia đình cho những đứa trẻ phải luôn là một bầu không khí trong sạch, yêu thương, đầm ấm và tin tưởng.
Cứ hồn nhiên, vui vẻ, tận hưởng những điều đẹp đẽ anh ấy mang lại cho em. Khi cuộc sống anh ấy đầy tràn em, thì quá khứ sẽ phải lùi xa.
Mong em yêu thương bằng tấm lòng của người mẹ, để bù đắp phần nào cho một cô bé đang trên khúc quanh trở thành thiếu nữ.
Trong anh ấy có một tình cảm dành cho chị, lớn hơn cái tôi, sự ích kỷ, sĩ diện... của một đứa trẻ con đấy chị.
Với ông anh của em, hãy rủ anh ấy tới phòng gym, ít nhất là để… ngắm vợ. Tập luyện vừa khỏe mạnh, đẹp đẽ, vừa giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Cả em và chồng đều nói rằng sống vì con, thế nhưng những gì các em đang làm Hạnh Dung không thấy 2 chữ "vì con" ở đâu cả.
Em có một cuộc sống gia đình 19 năm hạnh phúc, êm ấm. Bấy nhiêu đó vẫn không đủ cho lòng tin của em vào chồng hay sao?
Em cũng nên xét xem vì sao gia đình em ngăn cản, em và người yêu có thể xử lý được các vấn đề đó không?
Chẳng may, chị và L. đã ở trong mối quan hệ “một bên mải cho, và một bên mải nhận” quá lâu. Chị đã mệt mỏi mà không nhận ra...
Điều chị nên làm là hãy làm sáng tỏ mọi việc giữa chị và anh ta: mối quan hệ của chị và anh ta là vợ chồng hay chỉ là nhân tình?
Em là người lo kinh tế, là người tự lập, đừng chịu đựng nữa. Hãy lấy lại cuộc sống mà em đã đánh mất.
Có một yếu tố mà phép thử này không thử được, đó là tình yêu. Cô ấy yêu anh và tình yêu làm thay đổi người đàn bà một cách kỳ diệu.
Cảm giác là "người lạ" hay " người thân" xuất phát từ sự gắn bó, yêu thương, quen thuộc
Thuyết phục vợ ở nhà không khó, chỉ khó ở chỗ anh phải tự mình bắt đầu, tự mình điều chỉnh bản thân.
Người ta bảo "Đừng cư xử với người khác theo những kiểu mà mình không muốn người khác cư xử với mình" là đúng đấy em ạ.
Hãy thông cảm, hiểu biết, chia sẻ với họ. Thậm chí, hãy trở thành người bênh vực, che chở cho tình cảm của họ.
Các cháu đều đã là những người trưởng thành. Cuộc sống của các cháu do chính các cháu quyết định, được pháp luật công nhận và bảo vệ.
Tình cảm của em với một người là thông tin riêng của em, chỉ có em mới có quyền quyết định công bố thông tin này.