Sống trong hiểu lầm

12/11/2025 - 12:07

PNO - Với nhiều người, ly hôn là sự giải thoát. Nhưng với chị, đó là khởi đầu của một hành trình rắc rối mới, hành trình sống trong hiểu lầm.

Từ ngày ly hôn, chị không còn phải chịu đựng những trận đòn roi, những lời chì chiết vô lý từ người chồng tệ bạc. Nhưng chị cũng không kém phần suy tư khi phải sống trong hiểu lầm.

Mười năm trước, chị nghỉ việc, rời thành phố theo chồng về quê sinh sống. Quê chồng thuộc vùng thung lũng, đất đai rộng lớn và màu mỡ dễ làm ăn nhưng vị trí lại cách xa trung tâm và những con đường lớn.

Ám ảnh vì người chồng bạo lực ( Ảnh minh họa : Freepik)
Chị ám ảnh vì người chồng bạo lực ( Ảnh minh họa: Freepik)

Chồng chị siêng năng, khỏe mạnh, tuy nhiên càng ở chung lâu năm, anh lại càng bộc lộ tính cách thô lỗ, cộc cằn. Mỗi lần uống say, anh thường giở hết thói hư tật xấu để giày vò, chèn ép, bắt vợ phải phục tùng. Trong khoảng thời gian sống chung dài đằng đẵng, chị không đếm hết những trận đòn của chồng.

Thế rồi, chuyện gì đến cũng phải đến, sự nhẫn nại, kiên trì của người phụ nữ cũng có giới hạn. Khi thấy các con dần lớn, tự lo được cho những nhu cầu cơ bản, chị chọn đơn phương ly hôn. Chị trở về thành phố, thời gian đầu chấp nhận sống trong căn phòng cũ kĩ, chật hẹp ở nhà ngoại và buông bỏ hết tất cả cơ nghiệp, trang trại từng gây dựng để làm lại từ đầu. Chị không giành tài sản, cũng rất nhẹ nhàng trong vấn đề con cái, bởi chị hiểu, khi bắt đầu lại từ con số không thì quyền được chia con của chị đã gặp nhiều bất lợi.

Sau 10 năm, chị rời đi với đôi bàn tay trắng, chưa kể, tâm lý và thân thể đều bầm dập.

Thời gian mới trở lại thành phố, không vốn liếng trong tay, chị được một người bạn người nước ngoài giúp đỡ. Trước đây, những năm tháng mới ra trường, có thời gian làm việc liên quan đến ngành du lịch, hai người đã từng quen biết, sau đó giữ mối quan hệ bạn bè lâu dài. Hiện tại, người bạn tốt bụng biết chị khó khăn nên đơn giản chỉ muốn giúp bạn một số tiền nhỏ để vượt qua giai đoạn khủng hoảng.

Vốn có tài nấu ăn, lại chăm chỉ tìm tòi, học hỏi nên sau một quãng thời gian ngắn, chị đã mở được một tiệm bánh nhỏ vừa bán online, vừa phục vụ khách hàng có nhu cầu mua trực tiếp.

Từ phía chồng cũ, những lời đồn vô căn cứ bắt đầu nhanh chóng được tung ra. Nào chị vì tham giàu chê nghèo, nào chị là người toan tính, nuôi sẵn giấc mơ xuất ngoại từ lâu nên mới bỏ chồng, bỏ con. Từ chỗ là nạn nhân dưới một ngôi nhà đầy bạo lực, chị trở thành tội đồ khi bị chồng cũ rêu rao, vu khống.

Chẳng mấy chốc, những tin đồn bịa đặt về người vợ phản bội lan khắp vùng, lan cả đến tai những người bạn lâu năm không gặp, khiến vài người nghi ngờ, khéo léo dò la đầu đuôi câu chuyện ly hôn của chị.

Đối mặt với tất cả, chị chọn im lặng. Chị không muốn giải thích bất cứ điều gì, vì sau nhiều chuyện, chị hiểu, đôi khi mọi người chỉ thực sự tin vào điều mà họ muốn tin. Chị đâu thể kể tường tận những oan ức, thiệt thòi, khổ đau mà 10 năm qua chị phải chịu đựng. Chị đâu thể kể hết về những đêm chị ôm con trốn sang vườn tràm sau nhà, những lần chị sợ hãi co rúm người vì chồng dí vật sắc nhọn vào người dọa dẫm…

Giờ đây, chị chỉ mong có một cuộc sống bình yên, âm thầm sống tốt với con đường mới mà mình đã lựa chọn.

Cuộc sống gia đình dù khổ đau, bất như ý nhưng nếu kéo dài thì đó cũng là một sự gắn kết, một thói quen, một khi chị đã dám rời xa, buông hết thì sâu bên trong, quyết tâm cũng đã đủ lớn khiến chị ngày càng mạnh mẽ. Tất cả những hiểu lầm, đồn thổi rồi sẽ được thời gian trả lời.

Và biết đâu, sống trong hiểu lầm, hóa ra cũng là một cách để chị học thêm bài học về cách kiên cường, đứng vững, để càng ngày càng trân trọng, yêu thương mình nhiều hơn. Chị xứng đáng được sống một cuộc đời không ai có quyền định nghĩa thay.

Minh Thi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI