PNO - "Lễ hội sông nước TPHCM 2024" và chương trình nghệ thuật "Chuyến tàu huyền thoại" vừa giành hai giải Vàng quốc tế tại Giải thưởng Kinh doanh quốc tế IBA 2025 – giải thưởng được ví như Oscar của lĩnh vực kinh tế.
Chia sẻ bài viết: |
Tối 6/10, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, Hội Âm nhạc TPHCM tổ chức chương trình văn nghệ tưởng niệm NSND, Nhạc sĩ Thế Hiển.
Hoạt động thiện nguyện của sinh viên mang Trung thu đến cho trẻ em khó khăn, lan tỏa tinh thần sẻ chia và yêu thương cộng đồng.
Biểu diễn đờn ca tài tử và trình diễn diều nghệ thuật góp thêm hoạt động phong phú cho Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ 2025.
“Đi cho đã để một đời không uổng” của nhà giáo, tác giả Hoàng Thị Thu Hiền là câu chuyện về hành trình đưa sách về vùng sâu, vùng xa của chị.
Sở Du lịch TPHCM phát động cuộc thi sáng tạo video ngắn “Find Your Journey”.
Việc bộ phim 'Hãy để tôi tỏa sáng' xuất hiện hình ảnh chứa “đường lưỡi bò” phi pháp, Cục Điện ảnh yêu cầu 2 công ty ngừng mọi hoạt động phát hành.
Là 1 trong 12 ngành mũi nhọn của công nghiệp văn hóa, nghệ thuật biểu diễn vẫn còn không ít nỗi lo.
Chương trình nghệ thuật “Nghinh Ông hào khí, khơi dòng thịnh vượng” khai mạc lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025.
Buổi giao lưu và ra mắt bộ sách "Huyền tích nhân gian" đang thu hút đông đảo đối tượng độc giả quan tâm.
Trên sân khấu, âm nhạc giúp khán giả “nghe thấy” cảm xúc, còn thời trang giúp họ “nhìn thấy” văn hoá.
Triển lãm Lãm mở ra một không gian nơi khách tham quan được chiêm ngưỡng những chiếc đèn Trung Thu cổ từ giấy dó...
Phim ảnh và văn học có sự khác biệt vì đặc thù thể loại nhưng luôn cộng hưởng cùng lan tỏa.
Em Nguyễn Anh Tài (TPHCM) giới thiệu tác phẩm ‘Tôi đi học’ của nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký.
Tối 4/10, Hội Sách Côn Đảo 2025 với chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo” chính thức khai mạc tại sân khấu ngoài trời khu vực nhà Công quán (đặc khu Côn Đảo).
Giải thường Tinh Hoa Việt tôn vinh những đóng góp trên nhiều lĩnh vực nghệ thuật trong việc bảo tồn, giữ gìn, lan toả văn hoá truyền thống Việt.
Hội sách Hà Nội lần thứ 10 vừa được khai mạc tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Dịp này, hoạt động đón trung thu cùng sách cũng được tổ chức.
Nếu những mùa tết Trung thu nay có múa lân sư rồng tưng bừng khắp phố thì ở Sài Gòn xưa từng có lễ hội rồng với những dấu ấn đặc biệt.
Đại tá - Nhà văn Đoàn Hoài Trung kể về những con người xa xứ trong tiểu thuyết song ngữ "Hoa Tuyết"