Sáng vừa nghe tin mừng, tối đã nhận tin dữ

26/03/2015 - 19:29

PNO - PN – Đến trưa nay (26/3), 5 trong số 6 nạn nhân quê tỉnh Quảng Bình tử vong tại công trình Formosa (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đã được đưa về quê nhà khâm liệm.

edf40wrjww2tblPage:Content

Không khí tang thương bao trùm trên vùng quê nghèo xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Sang vua nghe tin mung, toi da nhan tin du

Trưa hôm nay, thi thể nạn nhân Nguyễn Văn Chiến (SN 1987), thôn Đại Nam 3, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã được đưa về quê.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại thôn 1, xã Lâm Trạch, hai nạn nhân Nguyễn Văn Bảo (SN 1983) và anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1982) đã được đưa về nhà sáng sớm nay. Nhà hai anh đối diện nhau. Xóm nhỏ yên bình giờ ảm đạm, nghi ngút khói hương.

“Ở nhà ruộng đất ít, cứ nghĩ ra đó làm công cao sẽ đỡ khổ hơn, nên anh em rủ nhau đi. Bây giờ lại thành ra thế này”, nhiều người dân xót xa.

Sang vua nghe tin mung, toi da nhan tin du

Hai nhà đối diện có chung ngày tang.

Đôi mắt đỏ hoe, anh Nguyễn Thái Học (SN 1975, anh con bác ruột Bảo) sụt sùi tâm sự: “Hôm qua, nó mới nhận công việc xong, mới ra làm ngày đầu tiên, báo tin mừng cho mẹ đã bắt đầu được đi làm. Nó còn bảo với thím tôi là ở nhà giữ gìn sức khỏe, con cố gắng làm kiếm tiền để năm nay lấy vợ… Vừa báo tin mừng thì tối nghe tin dữ”.

Trong căn nhà nhỏ, chị Đinh Thị Phương (SN 1981, vợ anh Nguyễn Văn Dũng) cùng 3 đứa con nhỏ đang gào khóc bên cạnh thi thể của chồng, cha.
Thuộc diện hộ nghèo của xã, lại vừa mới bị tai nạn gãy chân, anh Dũng mới đi làm lại được mấy ngày. Nhưng vận hạn vẫn không buông tha anh. Căn nhà nhỏ vừa được nhà nước hỗ trợ xây cất. Ai cũng mong anh ra Hà Tĩnh làm, công cán ổn định, dành dụm ít nhiều về để xây tiếp căn nhà đang dang dở.

Sang vua nghe tin mung, toi da nhan tin du

Hai đứa trẻ sớm mất cha.

Người thân anh Trương Đình Tuấn (SN 1976), thôn Nam Cổ Hiền, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng. Đêm hôm qua, họ đã tức tốc ra Hà Tĩnh để xác minh, mong rằng tin báo chỉ là sự nhầm lẫn. Chị Trương Thị Mận (SN 1974, vợ anh Tuấn) vẫn không thể tin chồng mình đã tử vong.

Chị Nguyễn Thị Thương, vợ anh Nguyễn Văn Lịch (SN 1986, ở thôn 2 xã Lâm trạch, huyện Bố Trạch) chỉ biết ngồi ôm hai đứa con Nguyễn Thị Thu (SN 2010) và Nguyễn Ngọc Thiên (SN 2013) mà gào lên những tiếng xé lòng. Anh Lịch cũng chỉ vừa nhận được công việc tại Formosa vài ngày thì lâm nạn.
“Vừa mới hôm qua, anh còn đang ở nhà với mẹ con em, anh còn bồng hai đứa con đi chơi và dặn dò hai đứa ở nhà với mẹ phải thật ngoan, ít ngày nữa đi làm về bố mua kẹo cho… Em và con phải sống sao đây”, chị Thương nức nở.

Sang vua nghe tin mung, toi da nhan tin du

Khói hương nghi ngút trên bàn thờ anh Chiến.

Bà Trần Thị Hiểu (SN 1965, mẹ nạn nhân Nguyễn Văn Chiến (SN 1987), thôn Đại Nam 3, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch nghẹn ngào: “Hôm qua nó còn ăn cơm ở nhà, nó còn bảo với tôi ít ngày nữa nhận lương, con gửi về cho mẹ, ấy thế mà giờ nó mất rồi”.

“Hôm qua hỏi có lương chưa, nó bảo ít ngày nữa mới có. Nhà nghèo, mẹ nó lại bị liệt toàn thân suốt 5 năm nay, nó nói tối ni ra tăng ca để kiếm ít đồng về mua một số đồ dùng cho gia đình và nuôi mẹ. Ai ngờ lại đen đủi thế này”, ông Nguyễn Văn Hữu, bố của nạn nhân Chiến ngậm ngùi.

VĂN HOA

Ngay sau vụ tai nạn sập giàn giáo tại Hà Tĩnh, ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã có công văn hỏa tốc tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và Sở Tài chính nhằm kịp thời hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người, gia đình các nạn nhân bị thương mỗi người 2 triệu đồng.
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI