Ở đâu có yêu thương, nơi đó là gia đình

28/06/2018 - 11:10

PNO - Sáng 28/6, tòa soạn báo Phụ Nữ TP.HCM trở thành gia đình của hơn 100 trẻ em từ 10 mái ấm tại TP.HCM. Những tiếng cười, tiếng hát đầy tự tin cất lên, các em thỏa sức vui chơi, cùng san sẻ tình cảm.

Video clip: Hoài An - Duy Quan

Tuy các em không may mắn như bạn bè cùng trang lứa, bị bỏ rơi, mồ côi cha hoặc mẹ… được gửi vào mái ấm để tiếp tục học tập, vui sống, nhưng các em đã đến đây, cùng trở thành anh, chị, em, cùng có một gia đình lớn. 

O dau co yeu thuong, noi do la gia dinh
Hơn 100 trẻ em khuấy động tòa soạn báo Phụ Nữ TP.HCM với các tiết mục vui nhộn

Tổng biên tập báo Phụ Nữ TP.HCM Lê Huyền Ái Mỹ chia sẻ, không chỉ hôm nay, mà ngày mai cùng những năm tháng tiếp theo, mái nhà Báo Phụ Nữ TP.HCM sẽ luôn mang đến cho các em tình thương yêu ấm áp nhất để hai chữ “gia đình” không chỉ là điều các em luôn mơ ước, luôn khát khao.

O dau co yeu thuong, noi do la gia dinh
Tổng biên tập báo Phụ Nữ TP.HCM Lê Huyền Ái Mỹ giao lưu với các bé

Bà Lê Huyền Ái Mỹ nhắn nhủ: "Chúng ta ai cũng có một gia đình, tuy các con ít may mắn hơn, nhưng mái ấm, nhà mở, các cô, các chú mạnh thường quân và mọi người xung quanh luôn bên cạnh giúp đỡ, dìu dắt các con trở về với gia đình.

Gia đình các con đang hiện hữu đâu đó nhưng tình thân xã hội, tình thân của các cô, các chú sẽ sưởi ấm cho các con. Hôm nay, tại “nơi chốn yêu thương” này, các cô chú và các con sẽ là một gia đình lớn, bởi, ở đâu có yêu thương, nơi đó sẽ là gia đình của các con.

Các con hãy sống trọn vẹn với tất cả tình cảm, niềm vui của gia đình, và khi lớn lên, hãy tiếp tục mang tình yêu thương này đến cho mọi người, để chúng ta cùng trở thành một gia đình lớn”.

Khi biết tòa soạn Báo Phụ Nữ tổ chức chương trình vui chơi cho các em, bà Lê Thị Thanh (85 tuổi), Cựu phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, một trong những người sáng lập Hội Phụ nữ từ thiện TP.HCM, cùng anh chị ở khắp nơi đã đến tham dự và chung vui cùng các bé.

O dau co yeu thuong, noi do la gia dinh
MC Đình Toàn với những câu dẫn chuyện dí dỏm khiến các em cười tít mắt

O dau co yeu thuong, noi do la gia dinh

 
O dau co yeu thuong, noi do la gia dinh
Vui với bóng bay, bóng hình đầy màu sắc
O dau co yeu thuong, noi do la gia dinh
 
O dau co yeu thuong, noi do la gia dinh
Các cô, các chú đều muốn nhìn thấy những nụ cười trọn vẹn của các em

O dau co yeu thuong, noi do la gia dinh
Bé Vương Ngọc Trân đến từ mái ấm Hoa Sen mỉm cười: "Con cảm ơn cô chú về món quà ngày hôm nay, con rất vui và tự thấy bản thân mình phải cố gắng hơn nữa để sau này có thể ổn định cuộc sống, giúp đỡ các má ở mái ấm, và các em nhỏ khó khăn như con".
O dau co yeu thuong, noi do la gia dinh
 

O dau co yeu thuong, noi do la gia dinh
Những tiết mục sôi động, cuốn hút từ chính sự tự tin của các em
O dau co yeu thuong, noi do la gia dinh
 
O dau co yeu thuong, noi do la gia dinh
Ban tổ chức và các mạnh thường quân cùng tặng quà cho các em.

Trước đó, báo Phụ Nữ TP.HCM đã chuẩn bị từ rất sớm để các em không chỉ được vui chơi thỏa thích, mà còn cảm thấy ấm áp, hạnh phúc trước tình cảm quý mến của các cô, chú dành cho mình. 

O dau co yeu thuong, noi do la gia dinh
"Nơi chốn yêu thương" - sẵn sàng chào đón các bé vào sáng sớm 28/6
O dau co yeu thuong, noi do la gia dinh
Rất nhiều bong bóng được chuẩn bị đầy màu sắc như những ước vọng hướng thiện
O dau co yeu thuong, noi do la gia dinh
Quý mến, trân trọng từng bức ảnh các con gửi về tòa soạn báo Phụ Nữ TP.HCM
O dau co yeu thuong, noi do la gia dinh
Trong ngày Gia đình Việt Nam, các con không chỉ tìm được tình cảm ấm áp, được vui chơi, mà còn được những phần quà xinh xắn

Phạm An - Minh Thanh

MC – diễn viên Đình Toàn:

Tôi mong các em cảm nhận được rằng dù không có tình thương yêu của cha mẹ, của người thân yêu ruột thịt, các em vẫn được nhiều người khác trong cộng đồng bảo bọc, yêu thương.

Nhìn những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc của các em, tôi vui lây khi nghĩ mình đã góp phần mang lại niềm vui cho các em. Nhưng cũng chạnh buồn khi biết rằng đâu đó trong cuộc sống vẫn còn không ít trẻ em khát khao được yêu thương và hạnh phúc. 

Diễn viên Quang Thảo:

Nhìn các bé vui tươi, hồ hởi tham gia các hoạt động, tôi thấy mình đã có một buổi sáng nhiều ý nghĩa khi được cùng các cô chú, anh chị và báo Phụ Nữ TP.HCM thực hiện một chương trình dành cho các bé kém may mắn trong ngày Gia đình Việt Nam.

Những điều tốt đẹp này nếu được lan rộng sẽ tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho xã hội. Khi có thêm những chương trình ý nghĩa như Nơi chốn yêu thương, trẻ em kém may mắn trong cuộc sống này sẽ hiểu rằng vẫn còn rất nhiều người luôn yêu thương và quan tâm các em.

Thảo Vân ghi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI