NSƯT Kim Tiểu Long: Sống tốt là gieo hạt giống tốt

11/01/2015 - 08:15

PNO - PNCN - Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc mỗi khi nhắc đến cậu con trai vừa tròn 10 tháng tuổi Trương Bảo Phước, hạnh phúc được làm cha đang khiến NSƯT Kim Tiểu Long như trẻ lại và nhiệt huyết hơn, nhiều quyết tâm...

edf40wrjww2tblPage:Content

NSUT Kim Tieu Long: Song tot la gieo hat giong tot

Bận rộn túi bụi với các show diễn, nhưng từ cuối tháng 2/2014 NSƯT Kim Tiểu Long đã quyết định gác mọi việc để sang Mỹ chờ đón con trai. “Tôi khát khao cảm giác được chứng kiến giờ phút con cất tiếng khóc đầu tiên, được ôm con vào lòng nên hồi hộp tính từng ngày. Tôi không biết phải diễn tả ra sao những cảm xúc lẫn lộn khi bước vào phòng sinh cùng vợ và được cùng bác sĩ cắt rốn cho con trai. Chỉ biết rằng, trong thời khắc ấy, cuộc đời của mình đã thực sự thay đổi” - NSƯT Kim Tiểu Long hạnh phúc nhớ lại.

Là con thứ bảy trong một gia đình có đến bảy anh chị em, cậu bé Trương Hoàng Kép đã phải trải qua thời thơ ấu khốn khó. Trong những lúc khó khăn nhất, trí óc non nớt của bé Kép chỉ có một suy nghĩ: phải làm được gì để giúp ba mẹ, anh chị em. Năm, sáu tuổi, Kép đã biết thương mẹ vất vả nên luôn giành việc đội hàng ra chợ bán. Chiếc thúng nặng trĩu trên đầu với đủ thứ cây nhà lá vườn, từ rau củ quả đến trái mít chín khiến khuôn mặt cậu bé Kép méo xệch, nhưng không làm Kép nao núng.

Trái lại “mặt càng méo” thì Kép càng vui vì bữa đó Kép mang về được nhiều tiền hơn. Lớn hơn một chút, nhìn nồi cơm của cả nhà khoai bắp nhiều hơn gạo nhưng vẫn không đủ cho bảy anh chị em đang tuổi ăn, tuổi lớn, cậu bé Kép lại xin ba mẹ cho đi chăn trâu mướn để vừa bớt một miệng ăn, vừa có thêm chút tiền cho mẹ mua gạo.

NSUT Kim Tieu Long: Song tot la gieo hat giong tot

Gia đình nghệ sĩ Kim Tiểu Long

Tuổi thơ của NSƯT Kim Tiểu Long gắn với ruộng đồng, với cuộc sống thiếu thốn nhưng đầy ắp nụ cười. Bởi khi ấy hạnh phúc của Kép rất giản dị: “Được nhìn thấy nụ cười của ba mẹ, được nằm chen chúc với anh chị em nghe ba đờn ca tài tử và thiếp đi với những giấc mơ đẹp”.

Thời gian có thể làm thay đổi nhiều thứ, có thể biến anh Kép chuyên đóng quân sĩ, làm nhiệm vụ hậu đài trở thành Châu Kiệt của đoàn Tiếng hát Vương Linh, rồi NSƯT Kim Tiểu Long - tên tuổi quen thuộc có mặt trong khoảng 100 bộ phim video cải lương: Hàn Mặc Tử, Tình đầu, Xó chợ đầu đường, Cơn bão lòng, Cây sầu đâu sinh đôi…

Nhưng quan niệm về hạnh phúc, sự sẻ chia của cậu bé Kép hay nghệ sĩ Kim Tiểu Long thì vẫn vậy. Trong giới nghệ sĩ, ngoài tài năng, lòng đam mê đối với cải lương, NSƯT Kim Tiểu Long còn được đồng nghiệp nhắc tới như một tấm gương về lòng hiếu thảo và tình yêu đối với anh chị em trong gia đình. Hỏi anh có biết điều đó, ánh mắt NSƯT Kim Tiểu Long thoáng chút ngỡ ngàng: “Tôi nghĩ đó là những ứng xử rất đỗi tự nhiên của mỗi người. Nếu không yêu thương được những người ruột thịt sao thương yêu được những người đang sống quanh mình?”.

Từ khi con còn rất nhỏ, có thể chưa hiểu hết những gì ba nói, nhưng mỗi ngày, khi nựng nịu con anh không bao giờ quên thủ thỉ: “Tiểu Long Nhân của ba lớn lên phải trở thành người biết yêu thương cha mẹ, anh chị em, biết yêu thương những người sống quanh mình nha con!”. Anh nói: “Tôi muốn ngay khi con bắt đầu biết nhận thức, điều đầu tiên con nhớ là phải sống thật tốt và có lòng nhân ái. Sống tốt cũng như gieo hạt giống tốt vậy. Rồi mình cũng sẽ gặt hái được những điều tốt lành dẫu có phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, thử thách”.

NSUT Kim Tieu Long: Song tot la gieo hat giong tot

Anh nói anh bị ảnh hưởng rất nhiều bởi triết lý “tùy duyên” của nhà Phật. Tất cả đều do một chữ “duyên”, nếu đã có duyên ắt sẽ gặp, nếu đã là của mình, ắt sẽ là của mình, chỉ cần mình cố gắng và có đủ kiên nhẫn. Bằng không, dù có dùng đến thủ đoạn cũng không thể đạt được. Nhắc đến chữ “duyên”, giọng NSƯT Kim Tiểu Long chợt chùng xuống.

Mối tình với một cô đào nổi tiếng tan vỡ để lại cho anh sợi dây ràng buộc, đó là một đứa con trai - bé Trương Ngân Long. Yêu thương Tiểu Long Nhân bao nhiêu, anh càng nhớ Trương Ngân Long bấy nhiêu. Hơn bốn năm nay anh không được gặp con và đôi lúc phải đối mặt với những lời trách móc của những người chỉ quan sát mọi việc từ phía ngoài.

“Nhưng tôi tin lá sẽ rụng về cội. Khi con đủ khôn lớn, con sẽ hiểu ba của nó là người như thế nào, đã thương yêu con đến bạc đầu ra sao. Đều là giọt máu của mình, tôi không để các con thiệt thòi hay có sự so bì. Tôi đã chuẩn bị những gì cần phải làm. Có thể nhiều người sẽ cho rằng tôi nói quá sớm. Thôi thì cứ để thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất”.

NSUT Kim Tieu Long: Song tot la gieo hat giong tot

NSƯT Kim Tiểu Long (trái) và vai tướng cướp trong vở cải lương Cơn hồng thủy

NSƯT Kim Tiểu Long có lẽ là một trong số hiếm hoi những nghệ sĩ “ba không”: không rượu chè, không cờ bạc, không thuốc lá. Nhưng có lúc không ít người ngạc nhiên bởi rất lâu sau khi “độc thân trở lại”, NSƯT Kim Tiểu Long vẫn cứ “một bóng đi về”.

Mãi đến bây giờ anh mới thú thiệt: “Tôi không mơ ước phải có vợ đẹp, vợ giàu. Chỉ mong tìm được một người không chỉ yêu thương tôi mà còn biết yêu thương cả gia đình của tôi”. Tiêu chí đó của anh khiến không ít cô gái lắc đầu lè lưỡi bởi anh quá “nặng lòng” với gia đình, còn hơn cả bản thân mình.

NSUT Kim Tieu Long: Song tot la gieo hat giong tot

NSƯT Kim Tiểu Long và mẹ

Khi “duyên” đến, ắt sẽ đến, anh gặp Bảo Bảo, bà xã hiện nay ở cách nửa vòng trái đất trong một chuyến lưu diễn. Định cư ở Mỹ cùng gia đình từ năm 13 tuổi, Bảo Bảo không biết gì về cải lương và cả nghệ sĩ cải lương Việt Nam. Gia đình Bảo Bảo sợ con gái khổ khi lấy chồng nghệ sĩ, vốn bị “đóng đinh” là những người đào hoa.

Còn NSƯT Kim Tiểu Long cũng “hồi hộp” không biết Bảo Bảo có ảnh hưởng nếp sống, văn hóa của phương Tây, quan tâm đến cá nhân mình nhiều hơn người khác? Nhưng rồi, cả hai đã nhận ra họ là của nhau. “Quan niệm sống của Bảo Bảo cũng rất giống tôi. Bảo không chỉ yêu thương gia đình tôi mà còn hết lòng với những người bạn mà tôi yêu quý” - anh chia sẻ.

Phần mình, anh cũng chứng minh cho Bảo Bảo biết, với anh “vợ con là tất cả”. Vốn không thích la cà, từ ngày có con, NSƯT Kim Tiểu Long càng ít ra ngoài hơn, trừ những lúc phải đi diễn. Nhà có người giúp chăm em bé, nhưng anh vẫn thích tự tay mình tắm cho con, cho con uống sữa hay bế con dạo phố…

THẢO VÂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI