Những kỷ vật thời chiến của Anh hùng lực lượng vũ trang Đoàn Sinh Hưởng

04/04/2025 - 08:29

PNO - Sau 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Anh hùng lực lượng vũ trang Đoàn Sinh Hưởng vẫn lưu giữ nhiều kỷ vật quý gắn liền với những năm tháng chiến tranh ác liệt.

Chiến tranh đã lùi xa nửa thế kỷ, nhưng Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Đoàn Sinh Hưởng - nguyên Tư lệnh Binh chủng Tăng Thiết giáp; nguyên Tư lệnh Quân khu 4; cựu chiến binh trực tiếp tham gia Chiến dịch Tây Nguyên 1975 vẫn gìn giữ nhiều kỷ vật quý giá gắn liền với những năm tháng chiến đấu ác liệt của mình.
Chiến tranh đã lùi xa nửa thế kỷ, nhưng Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Đoàn Sinh Hưởng - nguyên Tư lệnh Binh chủng Tăng Thiết giáp; nguyên Tư lệnh Quân khu 4; cựu chiến binh trực tiếp tham gia Chiến dịch Tây Nguyên 1975 vẫn gìn giữ nhiều kỷ vật quý giá gắn liền với những năm tháng chiến đấu ác liệt của mình.
Đó là 4 chiếc mũ có gắn tai nghe, máy nói của 4 thành viên trên chiếc xe tăng T-54B mang số hiệu 980 do ông Hưởng chỉ huy khi tham gia chiến đấu tại trận đánh giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột (nay là TP Buôn Ma Thuột) vào tháng 3/1975.
Đó là 4 chiếc mũ có gắn tai nghe, máy nói của 4 thành viên trên chiếc xe tăng T-54B mang số hiệu 980 do ông Hưởng chỉ huy khi tham gia chiến đấu tại trận đánh giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột (nay là TP Buôn Ma Thuột) vào tháng 3/1975.
Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng kể, khi tham gia chiến đấu, cả 4 thành viên trên xe tăng 980 buộc phải đội chiếc mũ này để thường xuyên nắm bắt thông tin và liên lạc với nhau. Bởi tiếng máy nổ gầm rú rất lớn nên nếu không có 4 chiếc mũ thì các thành viên trong xe không thể liên lạc với nhau.
Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng kể, khi tham gia chiến đấu, cả 4 thành viên trên xe tăng 980 buộc phải đội chiếc mũ này để thường xuyên nắm bắt thông tin và liên lạc với nhau. Bởi tiếng máy nổ gầm rú rất lớn nên nếu không có 4 chiếc mũ thì các thành viên trong xe không thể liên lạc với nhau.
Cả 4 chiếc mũ của 4 thành viên trên xe tăng 980 được kết nối với đài thông tin liên lạc P-123 trên xe tăng. Chiếc đài này có nhiệm vụ liên lạc giữ các thành viên trong xe tăng và cả bên ngoài, với nhiều tần khác nhau. Theo đó, chiếc đài này có thể liên lạc với với từ 5-10 xe tăng và cả sở chỉ huy trong quá trình chiến đấu.
Cả 4 chiếc mũ của 4 thành viên được kết nối với đài thông tin liên lạc P-123 trên xe tăng. Chiếc đài này có nhiệm vụ liên lạc giữa các thành viên trong xe tăng và cả bên ngoài, với nhiều tần khác nhau, có thể liên lạc với từ 5-10 xe tăng và cả sở chỉ huy trong quá trình chiến đấu.
Ông Hưởng khẳng định, nếu không có chiếc đài thông tin liên lạc P-123 thì xe tăng 980 không hoạt động được trong lúc chiến đấu.
Ông Hưởng khẳng định, nếu không có chiếc đài thông tin liên lạc P-123 thì xe tăng 980 không hoạt động được trong lúc chiến đấu.
Trên xe tăng 980 còn có một chiếc đồng hồ hành trình thời gian, đã theo ông Hưởng suốt hơn 50 năm nay. Những khi chiến đấu ở trong rừng, chiếc đồng hồ này giúp ông theo dõi thời gian để hành động chính xác theo mệnh lệnh của cấp trên.
Trên xe tăng 980 còn có một chiếc đồng hồ hành trình thời gian, đã theo ông Hưởng suốt hơn 50 năm nay. Những khi chiến đấu trong rừng, chiếc đồng hồ này giúp ông theo dõi thời gian để hành động chính xác theo mệnh lệnh của cấp trên.
Kể từ khi gắn bó với chiếc xe tăng 980, ông Hưởng còn tự trang bị cho mình một chiếc dao găm để cắt dây cố định đạn trên xe tăng. Ngoài ra chiếc dao găm này còn được dùng để chặt cây, đào măng, đào củ mài...
Kể từ khi gắn bó với chiếc xe tăng 980, ông Hưởng còn tự trang bị cho mình một chiếc dao găm để cắt dây cố định đạn trên xe tăng. Ngoài ra chiếc dao găm này còn được dùng để chặt cây, đào măng, đào củ mài...
Không chỉ những kỷ vật liên quan đến xe tăng 980, ông Hưởng còn gìn giữ những vật dụng đồng hành với người lính trong suốt thời chiến. Đó là chiếc ba lô con cóc được dùng để đựng quần áo, chăn màn và gùi gạo.
Không chỉ những kỷ vật liên quan đến xe tăng 980, ông Hưởng còn gìn giữ những vật dụng đồng hành với người lính trong suốt thời chiến. Đó là chiếc ba lô con cóc được dùng để đựng quần áo, chăn màn và gùi gạo.
Hay đó là miếng dù mà ông lấy được của địch khi chiến đấu ở Tây Nguyên. Đây à kỷ vật để lại trong ông nhiều kỷ niệm khó quên. Ông Hưởng lý giải: “Đêm đêm 30 Tết năm 1975,  chúng tôi nằm ngủ tại tại nghĩa trang gần khu vực Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk hiện nay. Lúc đó, trời mưa lất phất, rét buốt, nhưng mọi người không có gì để đắp. Tuy nhiên, nhờ có miếng dù này mà tôi không bị lạnh. Sau đó, mỗi khi đi trinh sát, tôi luôn mang theo để làm chăn đắp, thậm chí dùng để ngụy trang tránh bị địch phát hiện”.
Hay là miếng dù mà ông lấy được của địch khi chiến đấu ở Tây Nguyên. Đây là kỷ vật để lại trong ông nhiều kỷ niệm khó quên. Ông Hưởng lý giải: “Đêm 30 Tết năm 1975, chúng tôi nằm ngủ tại nghĩa trang gần khu vực Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk hiện nay. Lúc đó, trời mưa lất phất, rét buốt, nhưng mọi người không có gì để đắp. Nhờ có miếng dù này mà tôi không bị lạnh. Sau đó, mỗi khi đi trinh sát, tôi luôn mang theo để làm chăn đắp, thậm chí dùng để ngụy trang tránh bị địch phát hiện”.
Chiếc bình tông bị móp méo được ông dùng để đựng nước uống cho khỏi khát trong lúc chiến đấu ác liệt.
Chiếc bình tông bị móp méo được ông dùng để đựng nước uống.
Còn đây là chiếc ăng-gô (còn gọi là cà mèn) do Liên Xô sản xuất, cũng là vật dụng thiết yếu giúp ông đun nước, múc nước mỗi khi hành quân, chiến đấu.
Chiếc ăng-gô (còn gọi là cà mèn) do Liên Xô sản xuất, cũng là vật dụng thiết yếu giúp ông đun nước, múc nước mỗi khi hành quân, chiến đấu.
Ngoài ra, những kỷ vật khác như chiếc bật lửa, chiếc lược tự chế từ mảnh sắt của dù pháo sáng, hộp đựng bàn chải đánh răng làm từ vỏ pháo sáng cũng để lại nhiều ký ức không thể nào quên đối với ông Hưởng.
Ngoài ra, những kỷ vật khác như chiếc bật lửa, chiếc lược tự chế từ mảnh sắt của dù pháo sáng, hộp đựng bàn chải đánh răng làm từ vỏ pháo sáng cũng để lại nhiều ký ức không thể nào quên đối với ông Hưởng.
Sau 50 năm gìn giữ cẩn thận, mới đây, Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng đã mang các kỷ vật quý của mình đến Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk để làm thủ tục chuẩn bị bàn giao.
Sau 50 năm gìn giữ cẩn thận, mới đây, Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng đã mang các kỷ vật quý của mình đến Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk để làm thủ tục bàn giao.
Trung tá Đoàn Sinh Hưởng nhấn mạnh: “Những hiện vật này dù nhỏ nhưng không có không được trong chiến tranh. Tôi muốn bàn giao các hiện vật này cho Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục gìn giữ, phát huy và góp phần giáo dục các thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về tinh thần quả cảm, lòng yêu nước và ý chí kiên cường của những người lính xe tăng năm xưa.
Trung tá Đoàn Sinh Hưởng nhấn mạnh: “Những hiện vật này dù nhỏ nhưng rất quý giá trong chiến tranh. Tôi muốn bàn giao các hiện vật này cho Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục gìn giữ, phát huy và góp phần giáo dục các thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về tinh thần quả cảm, lòng yêu nước và ý chí kiên cường của những người lính xe tăng năm xưa.

Ông Đoàn Sinh Hưởng (SN 1949, trú tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh). Năm 1966, khi mới 17 tuổi, ông nhập ngũ. Năm 1968, trong Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh, ông là Tiểu đội trưởng kiêm Trung đội phó Đại đội súng cối 82 ly thuộc Trung đoàn 88.

Trong 4 trận đánh ác liệt, ông đã đánh sập 5 lô cốt, phá hủy 1 khẩu đại liên, tiêu diệt 15 lính Mỹ, lập công lớn trong chiến dịch. Nhờ thành tích xuất sắc, ông được phong danh hiệu "Dũng sĩ diệt Mỹ", "Dũng sĩ diệt xe cơ giới", "Chiến sĩ thi đua" và đặc biệt được kết nạp Đảng ngay tại trận địa khi mới 19 tuổi.

Năm 1975, trong Chiến dịch Tây Nguyên, ông đã chỉ huy xe tăng 980 dẫn đầu đội hình tiến công vào trung tâm thị xã Buôn Ma Thuột. Tháng 9/1975, khi mới 26 tuổi, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Sau khi đất nước thống nhất, Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng tiếp tục phục vụ trong quân đội, giữ nhiều chức vụ quan trọng như Tư lệnh Binh chủng Tăng Thiết giáp, Tư lệnh Quân khu 4.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI