Những câu chuyện truyền cảm hứng của năm 2025

01/01/2026 - 07:03

PNO - Những câu chuyện truyền cảm hứng về sự "tái sinh" phi thường, từ những cá nhân chiến thắng bệnh tật, vượt qua bi kịch, đến những người không ngừng chinh phục giới hạn mới, chứng minh rằng nghị lực con người có thể thắp sáng cả những góc tối nhất.

Chàng bartender "tái sinh": Bỏ rượu, giảm 50kg để theo đuổi đam mê pha chế đỉnh cao

Tại con phố cocktail sầm uất Dosan-daero (Seoul), quán bar Kiez của Dongyeol Shin (33 tuổi) nổi bật không chỉ bởi hương vị mà còn bởi hành trình của chủ nhân. Từng là bartender nặng 115kg và nghiện rượu nặng, Shin đã quyết định "làm lại từ đầu".

Anh giảm 50kg, cai rượu hoàn toàn và dồn toàn bộ tâm huyết để mở quán bar Kiez vào đầu năm 2025. "Tôi muốn chứng minh rằng thế giới thức uống đỉnh cao có thể tồn tại mà không cần đến chất cồn" - Shin chia sẻ. Quán của anh nhanh chóng trở thành điểm đến cho những ai tìm kiếm trải nghiệm pha chế sáng tạo và lành mạnh.

Cô bé 9 tuổi mắc ung thư: "Chiến binh" không bao giờ tắt nụ cười

Căn phòng đầy sách và thú nhồi bông của Sophie Chan (9 tuổi) là "căn cứ" đặc biệt của em trong cuộc chiến chống ung thư. Kênh YouTube cá nhân của cô bé là nơi chia sẻ niềm vui qua những bài hát, bức vẽ và tiếng kèn trumpet.

"Con không sợ, vì con có gia đình và bác sĩ ở bên" - Sophie nói một cách bình thản. Tinh thần lạc quan và dũng cảm của cô bé đã trở thành nguồn động lực lớn cho nhiều bệnh nhi và gia đình có hoàn cảnh tương tự.

Người phụ nữ hồi sinh sau cuộc tấn công: Từ nạn nhân thành người truyền cảm hứng

Cuộc tấn công dã man năm 2021 khiến Daniella Means bị gãy xương mặt và suy sụp tinh thần. Nhưng câu chuyện của cô không dừng lại ở đó. Cô được trị liệu tâm lý và với ý chí sắt đá, cô gượng dậy, trở thành người ủng hộ tích cực cho các nạn nhân bạo lực. "Vết sẹo trên mặt tôi giờ là lời nhắc nhở về sức mạnh phục hồi, không phải về nỗi sợ hãi" - cô tâm sự.

Means thường xuyên diễn thuyết, kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng đến hỗ trợ tâm lý cho nạn nhân các vụ tấn công.

Nhà vận động khuyết tật Isaac Harvey: Chinh phục bầu trời không cần đôi cánh

Sinh ra không có tay và đôi chân ngắn do hội chứng LPHA hiếm gặp, Isaac Harvey đã bác bỏ mọi định kiến rằng anh sẽ không bao giờ biết đến cảm giác nhảy dù. Anh đã tự thiết kế dây đai đặc biệt và thực hiện cú nhảy dù đầu tiên vào năm 2015.

Năm 2025, anh không ngừng chinh phục các môn thể thao mạo hiểm và trở thành gương mặt tiêu biểu trong cuộc vận động thay đổi nhận thức về giới hạn của người khuyết tật.

Cựu phi hành gia NASA: Quyết tâm chinh phục "nóc nhà thế giới"

Sau 5 lần bay vào vũ trụ, Scott Parazynski (63 tuổi) quyết định treo bộ đồ phi hành gia để theo đuổi một thử thách mới: chinh phục đỉnh Everest. Lần đầu thất bại vì chấn thương ở độ cao 7.470m không làm ông nản lòng.

Parazynski đã lên kế hoạch tập luyện kỹ lưỡng và cuối cùng đã đặt chân lên đỉnh núi cao nhất thế giới. "Vũ trụ cho tôi góc nhìn toàn cảnh về trái đất, còn Everest dạy tôi bài học về sự kiên nhẫn và tôn trọng thiên nhiên" - cựu phi hành gia chia sẻ.

Người mẹ chiến thắng cuộc thi cử tạ chỉ sau 6 tháng tập luyện

Han-mi Walsh-Riddle đã khiến nhiều người kinh ngạc khi giành chiến thắng tại cuộc thi cử tạ ấm (kettlebell) chuyên nghiệp ở Hồng Kông (Trung Quốc) chỉ sau nửa năm làm quen với bộ môn này. Cô cho biết, thử thách 10 phút thực hiện 115 lần "giật" quả tạ 12kg bằng một tay là bài kiểm tra thể lực và ý chí.

"Tôi muốn chứng minh rằng một người mẹ bình thường, khi có đủ quyết tâm, hoàn toàn có thể làm được những điều phi thường" - Walsh-Riddle chia sẻ. Chiến thắng của cô đã truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ bắt đầu hành trình rèn luyện sức khỏe.

Nhật Minh (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI