Những câu chuyện chưa kể qua các mùa trực tết tại bệnh viện

16/02/2026 - 13:20

PNO - Ở bệnh viện, mùa tết của bác sĩ không bắt đầu bằng tiếng pháo hoa mà bằng ca trực xuyên đêm. Đằng sau dãy hành lang yên tĩnh tại khoa bệnh nặng là câu chuyện đầy cảm xúc, nơi tình người và sự tận tâm dệt nên điều kỳ diệu giữa lằn ranh sinh tử.

Mầm sống hồi sinh từ nỗ lực cứu chữa trong ngày đầu năm

Có khoảng 10 năm trực tết, bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Thị Yến Nhi - Khoa Gan - Mật - Tuỵ và Ghép gan Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) luôn nhớ những niềm vui khi cuộc sống được hồi sinh ngay dịp đầu năm. Đây cũng là động lực, tiếp thêm sức mạnh cho nữ bác sĩ trên con đường y nghiệp của mình.

Thời điểm bệnh viện bắt đầu tự chủ ghép gan, có giai đoạn nhiều bé được ghép cùng một lúc. Sau phẫu thuật, các bé thường bị dịch trong bụng và phổi ra nhiều nên bắt buộc phải nằm viện theo dõi lâu ngày.

Có bé trai 2 tuổi, tên T., nhà ở Bình Phước, mắc xơ gan giai đoạn cuối do teo đường mật Kasai. Bé được ghép gan thành công năm 2022.

Trước tết, khi nằm trong phòng cách ly, bác sĩ Yến Nhi vào khám và hỏi: “Tết vui không T.?”, bé trả lời: “Con không có vui bác, chán lắm bác”. May mắn, mùng Một tết, bé hết dịch, được rút ống dẫn lưu và đến mùng Ba thì xuất viện, kịp về đón không khí ngày xuân bên gia đình.

Bác sĩ Chuyên khoa 1 Trương Thị Yến Nhi đang thăm bệnh cho một bệnh nhi tại Khoa Gan - Mật - Tuỵ và Ghép gan của Bệnh viện Nhi Đồng 2 (Ảnh: Thanh Huyền)
Bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Thị Yến Nhi đang thăm bệnh cho một bệnh nhi tại Khoa Gan - Mật - Tuỵ và Ghép gan của Bệnh viện Nhi Đồng 2 - Ảnh: Thanh Huyền

Bác sĩ Yến Nhi quan niệm khi đã dấn thân vào y nghiệp thì trực lễ tết là đương nhiên. Tết ở bệnh viện, bệnh nhi, bác sĩ và điều dưỡng thân thiết như gia đình, cùng nhau bày bánh trái đón năm mới.

Hằng năm, Ban giám đốc sẽ dành thời gian đi chúc tết cả nhân viên y tế lẫn bệnh nhi. Tại các phòng cấp cứu dành cho bệnh nhi nặng của các khoa, vào sáng mùng Một, các bé thường nhận được lì xì từ nhân viên y tế, lãnh đạo bệnh viện và các mạnh thường quân.

Bệnh viện cũng chú trọng các hoạt động trang trí đường hoa xuân, tổ chức góc trò chơi dân gian và trang hoàng lại không gian điều trị để mang không khí xuân đến cho bệnh nhi, giúp các em vơi đi nỗi buồn khi không thể về sum họp với gia đình.

Bác sĩ Yến Nhi cũng chia sẻ rằng, việc cân bằng giữa công việc và gia đình rất khó, cần sự đồng cảm từ phía người thân và chị luôn biết ơn gia đình đã thấu hiểu cho nghề nghiệp của mình.

Đặc thù Khoa Gan - Mật - Tuỵ và Ghép gan điều trị cho rất nhiều bệnh nhi xơ gan nặng. Thời gian ở nhà của các bé còn ít hơn thời gian sống tại bệnh viện, thậm chí có bé cả năm chỉ được về với gia đình vỏn vẹn vài tuần.

Đối với các bé bệnh nặng, đoàn viên không chỉ là về nhà, mà còn có tình thương và sự chăm sóc của cha mẹ và các nhân viên y tế. Chị hy vọng các bé luôn tràn ngập yêu thương dù phải ở lại bệnh viện.

S hy sinh thm lng

Ở nơi điều trị cho người lớn, không khí trực tết cũng căng thẳng không kém. Tiến sĩ, bác sĩ Giang Minh Nhật - Phó trưởng khoa Hồi sức Tim mạch, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định - chia sẻ rằng, những ngày tết, số lượng bệnh nhân tim mạch tăng cao, nhiều người nhập viện cấp cứu dù trước đó hoàn toàn khỏe mạnh.

Tiến sĩ – bác sĩ Giang Minh Nhật đang tư vấn cho người nhà của bệnh nhân nặng. (ảnh: Thanh Huyền)
Tiến sĩ, bác sĩ Giang Minh Nhật đang tư vấn cho người nhà của bệnh nhân nặng - Ảnh: Thanh Huyền

Trải qua gần 10 mùa trực tết, bác sĩ Giang Minh Nhật nhớ mãi trường hợp cách đây 3 năm. Khoảng 12 giờ đêm 29 tết, một nam bệnh nhân tên N.H. (61 tuổi, quê Phú Yên trước đây) nhập viện vì viêm cơ tim cấp, huyết áp rất thấp và đe dọa ngưng tim.

Thời điểm tết chỉ có 1-2 bác sĩ trực, trong khi bệnh nhân có chỉ định can thiệp ECMO (tim - phổi nhân tạo). Đây là kỹ thuật phức tạp, 1 bác sĩ không thể làm được. Ngay lập tức, khoa đã huy động 5 đồng nghiệp đang ở nhà tại các phường Gò Vấp, Tân Phú, Thủ Đức. Chỉ mất 20 phút, họ đã có mặt đầy đủ để can thiệp thành công cho ông H.

Sau can thiệp, huyết áp bệnh nhân ổn định và các dấu hiệu cơ tim cải thiện nhanh. Hiểu tâm lý người bệnh vào ngày tết dễ thấy cô đơn, dù bệnh nhân ECMO thường phải cách ly nghiêm ngặt, bác sĩ Giang Minh Nhật vẫn cho vợ con vào tiếp xúc gần bệnh nhân từ mùng Một và mùng Hai để nâng đỡ tâm lý. Nhờ sự phối hợp giữa chuyên môn và tâm lý, mùng Ba tết bệnh nhân được ngưng ECMO và Mùng 5 đã có thể xuất viện.

Bác sĩ Giang Minh Nhật tâm niệm rằng, đã làm bác sĩ thì phải có sự hy sinh. Đó là truyền thống, khi vào ca trực thì toàn tâm toàn ý, dù có thể đang ăn cơm cùng gia đình cũng phải sẵn sàng bỏ dở cuộc vui vì những ca bệnh khẩn cấp.

Đằng sau màu áo blouse trắng là những trái tim luôn đập cùng nhịp thở của người bệnh. Tết của các bác sĩ không đo bằng những cuộc vui sum họp, mà đo bằng những ca mổ can thiệp thành công, bằng tiếng thở phào của thân nhân và những nụ cười hồi sinh trên giường bệnh.

Sự hy sinh thầm lặng ấy đã biến bệnh viện - nơi vốn đầy rẫy âu lo trở thành một mái ấm của niềm tin và hy vọng.

Thanh Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI