Bạn nói đây không phải kinh doanh đa cấp, không phải dạng "nhà quê" như bán thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm...
Chị đi tìm anh nhiều lần, để nhận lại sự xua đuổi, để nhận những câu trả lời phũ phàng.
Nhà chồng đi cưới em, sính lễ là hai cây vàng. Ở quê, cưới vậy là rất hoành tráng. Tiệc cưới tàn, má chồng bảo em lột vàng cưới đưa má cất.
Không phải quý cô, quý bà nào cũng nhận được đỡ đần của kẻ gối tay ấp đầu, mà thường tự bươn chải.
Thằng T. đi bán đa cấp, nó ép người thân mua sản phẩm. Giờ nhìn mặt nó, ai cũng sợ.
Vợ của chú Út lại đang về nhà ngoại ở Long An để sinh con. Cháu thấy mẹ cháu cứ nhắn tin cho chú Út suốt...
Cứ hình dung nếu có chuyện gì xảy ra làm xáo trộn, tan vỡ tổ ấm này, em sẽ phát điên mà chết mất.
"Làm sao kéo chồng ra khỏi cơn mê đa cấp". Đó là câu hỏi mà An, cô em bà con đang nhờ tôi gỡ trong cơn bế tắc.
Ông T. xưa giờ lại có tiếng đàng hoàng, nhất là trong các mối quan hệ với người khác giới, ấy vậy mà chuyện ấy vẫn cứ xảy ra...
Tôi nghĩ với cái “mác Việt kiều” của chồng, chắc nhiều cô gái sẵn sàng “kết”. Tôi chỉ lo anh có con rơi con vãi đâu đó...
Chồng em hai dòng con, lương anh đi làm hằng tháng đã phải chia hai chia ba, nay lại thêm chuyện này...
Khi "cơn bão" đa cấp ập đến, nếu thành viên gia đình không đủ tỉnh táo, cảnh tan cửa nát nhà sẽ đến rất nhanh...
Chỉ mong ai đó đừng giống tôi, khi niềm tự hào có vợ đẹp rồi sẽ nhường chỗ cho thất vọng, bẽ bàng.
Nữ quyền hóa ra chỉ là những câu chuyện nhỏ hàng ngày, chỉ là cách đối xử tử tế và tôn trọng nhau.
Tôi gửi những chứng cứ tiếp tục ngoại tình cho vợ, đề nghị cô ấy ly hôn. Ngay lập tức cô ấy gọi điện khóc lóc, xin lỗi.
Mẹ thở dài đau khổ, năn nỉ cô giáo đừng la cháu. Bố thì lo lắng cháu bị bóng, bê đê…
Giá trị của đàn bà tất nhiên không nằm ở một cái màng sinh học mỏng tanh, nhưng chị em vẫn bao phen day dứt một mình...
Chị ta nhất định không chịu ly hôn, muốn bòn rút tiền bạc của gia đình anh. Còn em thì sẵn sàng đợi để chính thức làm đám cưới.
Trên đời này, đâu có cặp nào sinh ra đã hợp nhau hoàn toàn. Chỉ có những người vì yêu thương mà thay đổi để phù hợp với nhau mà thôi.
Làm sao để bớt cãi vã, bớt mâu thuẫn trong gia đình, mà em không phải nín nhịn, chịu đựng?
Rất nhiều khi, màn “không đội trời chung” của cô vợ xuất hiện ngay sau "án" tòm tem ăn phở của ông chồng.
Nguy rồi chú ơi, người mà mẹ cháu rất ghét lại chính là mẹ của bạn gái cháu.
Cớ gì phải nói “anh không xứng với em”, khiến người ở lại đau lòng biết mấy...
Đôi khi, chính nỗi lo già, và cái ý thức lúc nào cũng nhớ mình hơn chồng năm tuổi, sẽ làm em già hơn tuổi thật.
Trí khôn nằm ở não, mà não thì trong đầu chứ sao dưới vạt áo được.