Nhà văn Dương Bình Nguyên mang “bữa tiệc thanh xuân” đến Đường sách

24/01/2026 - 15:06

PNO - Nhà văn Dương Bình Nguyên vừa có buổi ra mắt tác phẩm mới "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới" vào sáng ngày 24/1, tại Đường sách TPHCM.

Sáng ngày 24/1, nhà văn Dương Bình Nguyên vừa có buổi ra mắt tiểu thuyết Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới (NXB Công an nhân dân). Đông đảo bạn văn, bạn đọc đã đến tham dự và lắng nghe nhà văn Dương Bình Nguyên chia sẻ. Có người gọi đây là sự kiện "bữa tiệc thanh xuân", với sự hội tụ của nhiều nhà văn và những gương mặt của một thời.

 tác phẩm được trao giải A trong Cuộc thi Sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ V (do Bộ Công an và Hội Nhà văn phối hợp tổ chức, giai đoạn 2022 - 2025).
Tác phẩm đã được trao giải A trong Cuộc thi Sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ V (giai đoạn 2022 - 2025).

Nhà văn Dương Bình Nguyên là cây bút đã từng in dấu trong tâm trí bạn đọc yêu văn chương từ hơn 30 năm trước. Chính vì vậy, chương trình giao lưu ra mắt tiểu thuyết Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới không chỉ giới văn chương mà nhiều tên tuổi trong giới báo chí, truyền thông, giải trí cũng có mặt: nhà văn Bùi Anh Tấn, nhà văn Bích Ngân, dịch giả Nguyễn Lệ Chi, nhà văn Anna Lê, nhà thơ Nguyễn Phong Việt, nhà báo Lê Minh Hạ, nhà báo Khắc Thi, NSND Mỹ Uyên, các diễn viên Trần Nghĩa, Trọng Nhân….

Tiểu thuyết Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới đánh dấu sự trở lại của anh sau hơn 10 năm vắng bóng trên văn đàn, đặc biệt là với một thể loại dài hơi hơn so với sở trường truyện ngắn trước đây. Tác phẩm được triển khai theo mạch điều tra, đan xen giữa hiện tại và quá khứ, với sự tham gia của nhiều nhân vật giữ vai trò quan trọng trong tiến trình câu chuyện.

Bên cạnh nhân vật trung tâm Lãnh Hoàng Bách là các tuyến nhân vật: Vương Cao Trí - người thầy cũ có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần của Bách, Đường Hoa - đồng nghiệp trực tiếp tham gia quá trình điều tra, Công Triện - kỹ thuật viên dữ liệu và Lưu Bạch Đàn - cán bộ quản lý giàu kinh nghiệm.

Các nạn nhân trong vụ án đến từ nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, phản ánh phạm vi tác động rộng của các hành vi xâm phạm dữ liệu trong đời sống đương đại.

Song song với tuyến điều tra, tiểu thuyết xây dựng các mối quan hệ cá nhân gắn liền với hành trình nội tâm của nhân vật. Các mối quan hệ này góp phần làm rõ những xung đột tâm lý, lựa chọn đạo đức và ranh giới trách nhiệm cá nhân trong bối cảnh nghề nghiệp đặc thù.

Đông đảo bạn văn, bạn đọc đã đến với buổi giao lưu - Ảnh: Thành Vinh
Đông đảo bạn văn, bạn đọc đã đến với buổi giao lưu - Ảnh: Thành Vinh

Chia sẻ tại chương trình, nhà văn Dương Bình Nguyên cho biết, tiểu thuyết Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới khai thác sâu vào nỗi cô đơn của con người trong thời đại có quá nhiều kết nối. Theo anh, trong thế giới máy móc, con người đang phải sống và làm việc chung, thậm chí phải viết văn với máy móc khi các công cụ hỗ trợ ra đời. Đó là quá trình con người phải thích ứng với đời sống công nghệ.

“Đọc xong cuốn sách này, có thể bạn sẽ bất an hơn một chút nhưng sự bất an đó cũng có thể khiến bạn bình tĩnh hơn một chút trong thời đại công nghệ số hiện nay. Giống như chia sẻ của nhân vật Lãnh Hoàng Bách trong tác phẩm, dữ liệu không có lỗi, mà quan trọng là phụ thuộc vào người dùng. Đó cũng chính là thông điệp của tác phẩm mà tôi muốn gửi đến bạn đọc” - nhà văn Dương Bình Nguyên bày tỏ.

Nhà văn Trần Thanh Hà (phải) - một đồng nghiệp và là người bạn thân của nhà văn Dương Bình Nguyên chia sẻ tại chương trình - Ảnh: Thành Vinh
Nhà văn Trần Thanh Hà (phải) - một đồng nghiệp và là người bạn thân của nhà văn Dương Bình Nguyên chia sẻ tại chương trình - Ảnh: Thành Vinh

Là một trong những độc giả đầu tiên của tiểu thuyết Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới, nhà văn Huỳnh Trọng Khang cảm nhận: "Sự trở lại này của nhà văn Dương Bình Nguyên không để bất kỳ ai từng mong chờ vào tài năng của anh thất vọng. Vẫn là Dương Bình Nguyên với những trang văn đẹp, buồn, đượm thơ nhưng là thâm trầm hơn, dồn nén hơn.

Được kể bằng giọng văn điềm tĩnh, Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới vừa bắt nhịp thời sự, vừa cho thấy một tác phẩm văn chương đủ sức níu giữ tâm trí người đọc theo từng trang văn”.

Cuối những năm 1990, nhà văn Dương Bình Nguyên liên tục xuất hiện trên các tờ báo dành cho giới trẻ như Hoa Học Trò, Mực Tím, Áo Trắng… Anh cũng là thành viên của Hội bút Hương Đầu Mùa (báo Hoa Học Trò) và Bút nhóm Vòm Me Xanh (báo Mực Tím) với bút danh Me Mộc. Anh ghi dấu trong lòng bạn đọc lần lượt với các tập truyện ngắn như: Làng nhan sắc, Về lại thiên đường, Hoa ẩn hương, Giày đỏ, Chuyện tình Paris...

Thành Vinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI