Người yêu mới là cháu của người yêu cũ

16/10/2025 - 08:00

PNO - Ở đây, em, người yêu cũ và cả bạn gái mới đều không có lỗi, quá khứ cũng không có lỗi. Vấn đề là tất cả cùng thành thật với tình cảm, với những gì đã qua để hướng tới tương lai.

Chị Hạnh Dung kính mến,
Em đang rất khó xử khi phát hiện cô gái em mới quen ít lâu và vừa ngỏ lời yêu lại là cháu họ bạn gái cũ (2 cô cháu chỉ cách nhau vài tuổi). Dù về mặt huyết thống hay pháp luật chẳng ảnh hưởng gì nhưng em vẫn cảm thấy ngại ngần. Nhất là khi người yêu cũ đến gặp em nói rằng trước đây cô ấy chưa từng yêu cầu em điều gì. Chúng em chia tay trong êm đẹp. Bây giờ, cô ấy chỉ xin em chấm dứt với cháu gái, tránh những khó xử, phức tạp trong quan hệ giữa 2 gia đình về sau; rằng những gì đã qua cứ để nó qua, cô không muốn đối diện em trong vai trò cô - cháu.

Thú thật là khi còn yêu nhau, em và người yêu cũ từng đi quá giới hạn, chia tay rồi đường ai nấy đi nên không có gì để nói nhưng nếu còn quan hệ họ hàng thì cũng hơi khó nhìn mặt nhau. Tuy nhiên, em với người yêu mới rất tâm đầu ý hợp. Nếu biết cô ấy có quan hệ họ hàng như thế thì em đã không tiến tới nhưng giờ lỡ yêu rồi, nói chia tay không dễ. Em nên hy sinh tình cảm hay tiếp tục con đường khó đi này?

V.Thành (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet


Em V.Thành thân mến,

Từng yêu một cô gái, đi quá giới hạn với cô ấy, chia tay trong êm đẹp và bắt đầu một tình yêu mới là chuyện khá bình thường. Mọi thứ chỉ trở nên rắc rối khi 2 cô gái ấy có quan hệ họ hàng với nhau. Nên tiếp tục tình cảm mới với nhiều hứng khởi nhưng có nguy cơ chạm tới quá khứ nhạy cảm hay dứt khoát từ bỏ ngay bây giờ để tránh hệ lụy về sau? Thôi thì chúng ta cùng phân tích thiệt hơn cho từng tình huống, rồi em sẽ quyết định.

Về rào cản phía người cũ, em không sai khi nói rằng em chẳng vi phạm pháp luật hay luân thường đạo lý nếu tiến tới với người mới. Có chăng là rào cản về tâm lý, cảm xúc khi phải đối mặt người yêu cũ trong vai trò cháu rể họ. Việc người yêu cũ đề nghị em chấm dứt tình cảm có lẽ không phải vì cô ấy ghen tuông bởi 2 em đã chia tay êm đẹp, mà do cô ấy cảm thấy không vượt qua được rào cản tâm lý này. Dẫu chuyện quá khứ đã chôn vùi nhưng trên đời không có gì là tuyệt đối. Có thể cô ấy lo sợ một ngày bí mật về chuyện các em từng thân mật sâu đậm sẽ lộ ra, khi đó càng khó xử cho cả ba. Nếu xác định tiến tới với cô cháu, chính em cũng cần lường trước tình huống này để biết mình sẽ đối mặt ra sao.

Về tình cảm với người mới, đây là vấn đề quan trọng. Nếu sau khi suy nghĩ thiệt hơn vẫn thấy đây là người con gái em không thể bỏ lỡ thì hãy dũng cảm cho cô ấy biết sự thật về quá khứ, cũng như bày tỏ quyết tâm cùng cô ấy xây dựng hạnh phúc. Ở đây, em, người yêu cũ và cả bạn gái mới đều không có lỗi, quá khứ cũng không có lỗi. Vấn đề là tất cả cùng thành thật với tình cảm, với những gì đã qua để hướng tới tương lai. Nếu em chân thành, cô ấy sẽ hiểu, thông cảm và cùng em vượt qua khó xử này. Dĩ nhiên không ai cảm thấy thoải mái khi biết người mình yêu từng thân mật với người khác nhưng khi tình yêu đủ lớn, cũng như mọi hành xử của em sau này luôn chuẩn mực, cô ấy sẽ dần có niềm tin nơi em.

Trường hợp xấu nhất, nếu có người biết mối quan hệ sâu sắc của em với bạn gái cũ, khi đó, em và bạn gái mới sẽ phải mạnh mẽ vượt qua dư luận và định kiến để bảo vệ tình yêu. Em đừng quá lo bởi không ai bàn chuyện nhà người khác cả đời. Chính cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc của 2 em sẽ là câu trả lời.

Còn trong trường hợp bạn gái mới không thể vượt qua rào cản tâm lý dù em đã rất cố gắng, hãy xem như 2 em chưa đủ nợ duyên, dừng lại đúng lúc cũng là giải pháp đáng được cân nhắc.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.vn.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI