Người phụ nữ sống khỏe mạnh sau 38 năm ghép tim và phổi hiến tặng

13/10/2025 - 15:46

PNO - Katie Mitchell, 53 tuổi, vừa được ghi nhận là người sống lâu nhất nước Anh sau ca ghép tim và phổi, một thành tựu y học hiếm hoi và đầy cảm hứng.

Katie Mitchell trên máy chạy bộ trong quá trình hồi phục sau ca ghép tạng Ảnh
Katie Mitchell sau 38 năm vẫn sống khỏe với trái tim và phổi được hiến tặng - Ảnh: NHSBT/PA

Năm 1987, khi mới 15 tuổi, Katie được các bác sĩ tại bệnh viện Royal Papworth (Cambridge, Anh) thực hiện ca ghép đôi tim và phổi, sau khi cô được chẩn đoán mắc hội chứng Eisenmenger, một căn bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp gây tổn thương phổi và suy tim không thể hồi phục.

Trước đó, các bác sĩ từng lo ngại cô sẽ không thể sống qua tuổi thiếu niên. Nhưng nhờ ca phẫu thuật kỳ diệu ấy, 38 năm sau, Katie vẫn khỏe mạnh và tận hưởng cuộc sống viên mãn bên chồng và con của mình.

Katie chia sẻ: ''Nhờ hiến tạng, tôi đã được trao tặng món quà của một cuộc sống bình thường. Tôi thường nghĩ về người hiến tạng của mình, một cô gái trẻ và gia đình cô ấy. Họ đã đưa ra quyết định cao cả vào thời điểm đau thương nhất. Tôi mãi biết ơn họ''.

Cô cho biết cảm xúc khi biết mình là người sống lâu nhất sau ca ghép tim và phổi ở Anh là ''rất khó diễn tả'': ''Nhiều người cùng trải qua ca phẫu thuật giống tôi đã không còn. Tôi thật sự may mắn và biết ơn vì được có thêm chừng này thời gian. Có lẽ thuốc ức chế miễn dịch phù hợp với cơ thể tôi, hoặc chỉ đơn giản là phép màu''.

Theo NHS Blood & Transplant, hiện có hơn 8.100 người tại Anh đang nằm trong danh sách chờ ghép tạng, trong đó chỉ có 12 người chờ ghép tim và phổi, một ca phẫu thuật cực kỳ hiếm, chỉ khoảng 5 ca được thực hiện mỗi năm trên toàn quốc.

Katie từng trải qua 2 lần ghép thận vào các năm 1994 và 2015, nhưng trái tim và lá phổi được ghép từ năm 1987 vẫn hoạt động tốt.

Trong một sự kiện của bệnh viện Royal Papworth, Katie gặp gỡ các bệnh nhân trẻ mới được ghép tim, phổi: ''Tôi thấy các em và gia đình nhẹ nhõm hơn khi nhìn thấy tôi vẫn sống khỏe sau ngần ấy năm. Thường thì họ được nói rằng chỉ có thể sống thêm 5 hay 10 năm, nên việc gặp tôi giúp họ có thêm niềm tin rằng điều kỳ diệu là có thật''.

Bác sĩ Marius Berman, trưởng khoa phẫu thuật ghép tạng tại Royal Papworth, chia sẻ: ''Thật tuyệt vời khi thấy Katie vẫn sống khỏe sau 38 năm. Câu chuyện của cô ấy là minh chứng cho kỹ năng của các đội ngũ y tế, lòng nhân ái của người hiến tạng và nghị lực phi thường của bệnh nhân. Cô ấy mang lại niềm hy vọng thật sự cho những người đang chờ đợi phép màu tương tự''.

Katie Mitchell hiện tham gia chiến dịch kêu gọi người dân đăng ký hiến tạng của NHS Blood & Transplant, với thông điệp: ''Câu chuyện của tôi là minh chứng rằng hiến tạng thực sự cứu sống con người và giúp họ có thể sống một cuộc đời trọn vẹn''.

Gia Vũ (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI