Người lạ đến nhà đòi tình phí

04/12/2025 - 18:00

PNO - Sống với một người đàn ông bạo lực, lừa dối là sống chung với lũ; nước có thể dâng lên nhấn chìm chị bất cứ lúc nào.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Tôi 43 tuổi, có một con gái đã đi học xa, nhà chỉ còn hai vợ chồng. Hơn tuần trước, lúc tôi đi làm về có một phụ nữ trung niên đợi tôi ở dưới chung cư.

Chị ta cũng khoảng tuổi tôi, nói chồng tôi nợ tiền, tránh mặt, giờ chị ta gặp thẳng mặt tôi đòi nợ. Chị ta nói chuyện rất gay gắt, nói chồng tôi đã lừa tình, lừa cả tiền. Bây giờ, chị ta chấp nhận tình thì coi như cho không nhưng tiền thì chồng tôi dứt khoát phải trả. Chị ta nói tôi khỏi ghen tuông vì chị ta giờ coi chồng tôi là đồ bỏ đi rồi. Chồng tôi tránh mặt, chị ta không gặp được, nên muốn tôi chuyển lời tới chồng tôi rằng nếu không trả tiền, chị ta sẽ thuê giang hồ tới đòi nợ.

Số tiền không nhỏ, gần 60 triệu đồng. Tôi chỉ là một giáo viên cấp II, tiền học cho con còn không lo đủ, số tiền này là tai bay vạ gió. Tôi nghe mà lạnh sống lưng, tay chân rã rời. Khổ nỗi chồng tôi hồi trước cũng có tật mê cá độ, số đề. Lúc lên cơn, anh ta bất chấp phải trái, bao nhiêu tiền cũng quăng vào cuộc đỏ đen. Anh ta lại gia trưởng và nóng tính. Lúc anh ta thua, có lần tôi hỏi han đã bị bạo hành.

Người phụ nữ kia dọa sẽ làm ầm ĩ nếu chồng tôi không trả tiền. Tôi không biết thực hư câu chuyện ra sao, không có bằng chứng gì trong tay. Nếu tôi nói với chồng, chắc chắn anh ta sẽ mắng chửi. Nhưng nếu im lặng, người phụ nữ kia sẽ không để yên cho gia đình tôi.

Tôi đang sống trong cảnh tiến thoái lưỡng nan, vừa nhục nhã vừa sợ hãi, muốn gọi cho con gái nhưng rồi thương con: chắc cũng chẳng giải quyết được gì mà còn làm con buồn lo. Tôi phải làm sao để giải quyết chuyện này mà vẫn được an toàn? Xin chị cho tôi lời khuyên.

Thu Cúc (Bình Dương)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Thu Cúc thân mến,

Chị đang bị kẹt giữa hai ngọn lửa, một bên là người đàn bà đang hận tình đòi tiền, một bên là người chồng gia trưởng, bạo lực. Sơ sẩy một chút, người chịu đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần chính là chị. Trong tình huống này, chị tuyệt đối không nên xử sự cảm tính hay nóng vội. Sự an toàn của chị phải là ưu tiên số một.

Với người phụ nữ kia, chị hãy đẩy trách nhiệm về đúng chủ nhân. Cố gắng giữ bình tĩnh, nói với người phụ nữ đó rằng chị không biết về khoản nợ, chị ta nên trực tiếp nói chuyện với người đã mượn tiền. Về phía chị, chị sẽ nói lại với chồng nhưng anh ta nghe hay không chị không chắc. Chị tuyệt đối không được tự ý bỏ tiền riêng ra trả nợ thay chồng để mua sự yên ổn. Cần cứng rắn để người đàn bà đó hiểu rằng gây áp lực lên chị cũng không giải quyết được gì. Đồng thời, chị cũng nên báo với an ninh khu phố, chung cư để đảm bảo an toàn cho mình.

Với chồng chị, hãy đơn giản tường thuật câu chuyện, đóng vai trò người đưa tin. Hãy cố gắng làm chủ cảm xúc, bỏ qua việc lừa tình, không cần chất vấn, ghen tuông, chỉ trích. Thay vào đó, chị cứ đóng vai một người vợ lo lắng và không biết gì. Nếu chồng chị “có tật giật mình”, nghe tin này, anh ta sẽ biết đó là ai và sẽ phải tự lo liệu tìm cách đối phó với người phụ nữ kia.

Tình huống này là dấu hiệu báo động đỏ cho cuộc hôn nhân của chị. Chị cần chuẩn bị đường lui. Một người chồng vừa lừa tình vừa lừa tiền bên ngoài; về nhà lại gia trưởng, nóng tính, bạo hành vợ liệu có xứng đáng để chị gắn bó, để chị phải sống trong sợ hãi cả đời? Hãy coi đây là một hồi chuông cảnh báo. Trong khi anh ta lo giải quyết rắc rối của mình, chị hãy âm thầm chuẩn bị một khoản phòng thân và suy nghĩ nghiêm túc về tương lai cuộc hôn nhân này. Sống với một người đàn ông bạo lực, lừa dối là sống chung với lũ; nước có thể dâng lên nhấn chìm chị bất cứ lúc nào. Phải ưu tiên bảo vệ mình trước. Chúc chị bình an vượt qua.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI