Nghẹn ngào giây phút tiễn đưa 3 mẹ con trong vụ sát hại cả gia đình ở Đắk Lắk

15/09/2025 - 16:13

PNO - Khoảnh khắc 3 chiếc quan tài được đưa ra khỏi căn nhà nhỏ, không gian lặng đi trong tiếng nấc nghẹn, người thân chỉ biết nén chặt nỗi đau.

Chiều 15/9, con hẻm nhỏ số 20 đường Nguyễn Khoa Đăng (phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) chật kín bước chân.
Chiều 15/9, con hẻm nhỏ số 20 đường Nguyễn Khoa Đăng (phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) chật kín bước chân.
Hàng trăm người dân, từ khắp nơi lặng lẽ tìm về, cùng người thân và chính quyền địa phương, đưa tiễn 3 nạn nhân xấu số trong vụ thảm án rúng động những ngày qua về nơi an nghỉ cuối cùng.
Hàng trăm người dân, từ khắp nơi lặng lẽ tìm về, cùng người thân và chính quyền địa phương đưa tiễn 3 nạn nhân xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng.
Không gian tang thương bao trùm cả con hẻm. Trong cái nắng chiều oi ả, những tiếng nấc nghẹn, tiếng sụt sùi liên hồi vang lên, xé tan sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Không gian tang thương bao trùm cả con hẻm. Trong cái nắng chiều oi ả, những tiếng nấc nghẹn, tiếng sụt sùi liên hồi vang lên, xé tan sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Giây phút trước giờ di quan
Giây phút trước giờ di quan.
Những ánh mắt đỏ hoe, khuôn mặt nhòe lệ của người thân, láng giềng như khắc sâu nỗi xót xa trước sự ra đi quá đau đớn của 3 mẹ con bà T.T.D. (sinh năm 1971, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk lắk), anh B.H.N. (sinh năm 2002, con trai bà D.), chị N.T.K.H. (sinh năm 1992, con gái bà D.) – các nạn nhân của vụ thảm án.
Những ánh mắt đỏ hoe, khuôn mặt nhòe lệ của người thân, láng giềng như khắc sâu nỗi xót xa trước sự ra đi quá đau đớn của 3 mẹ con bà T.T.D. (sinh năm 1971, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk lắk), anh B.H.N. (sinh năm 2002, con trai bà D.), chị N.T.K.H. (sinh năm 1992, con gái bà D.) – các nạn nhân của vụ thảm án.
dòng người vẫn tiếp tục đổ về mỗi lúc một đông. Họ là bà con, là bạn bè, có người chẳng quen biết nhưng nghe tin dữ cũng tìm đến chắp tay, cúi đầu tiễn đưa 3 phận đời bạc mệnh.
Dòng người đổ về mỗi lúc một đông. Họ là bà con, là bạn bè, có người chẳng quen biết nhưng cũng tìm đến chắp tay, cúi đầu tiễn đưa 3 phận đời bạc mệnh.
Đúng 2g chiều 15/9, khi 3 chiếc quan tài lần lượt được đưa ra khỏi căn nhà nhỏ, những người có mặt như nghẹn lại. Những tiếc nấc nghẹn của người thân, hàng xóm  khiến nhiều người chứng kiến cũng không kìm được nước mắt.
Đúng 2g chiều 15/9, khi 3 chiếc quan tài lần lượt được đưa ra khỏi căn nhà nhỏ, những người có mặt như nghẹn lại. Những tiếc nấc nghẹn của người thân, hàng xóm khiến nhiều người chứng kiến cũng không kìm được nước mắt.
Nghi thức di quan diễn ra trong sự tiếc thương vô hạn.
Nghi thức di quan diễn ra trong sự tiếc thương vô hạn.
Người thân không kìm nén được nỗi đau, nước mắt cứ lăn dài trên má.
Người thân không kìm nén được nỗi đau, nước mắt cứ lăn dài trên má.
Nhiều người có mặt chỉ biết nén chặt nỗi xót xa vào lòng để tiếng nấc không vang lên giữa không khí tang thương.
Nhiều người có mặt chỉ biết nén chặt nỗi xót xa vào lòng để tiếng nấc không vang lên giữa không khí tang thương ấy.
Khi đoàn xe tang chầm chậm lăn bánh, con hẻm nhỏ như chìm trong đau thương.
Khi đoàn xe tang chầm chậm lăn bánh, con hẻm nhỏ như chìm trong đau thương.
Dòng người đông nghịt nối bước theo sau, chẳng ai bảo ai nhưng tất cả đều đi cùng một nhịp – nhịp của nỗi đau, của sự tiễn đưa nghẹn ngào.
Dòng người đông nghịt nối bước theo sau, chẳng ai bảo ai nhưng tất cả đều đi cùng một nhịp – nhịp của nỗi đau, của sự tiễn đưa nghẹn ngào.

Những bước chân nặng nề như muốn níu giữ những linh hồn không muốn rời xa.
Những bước chân nặng nề như muốn níu giữ những linh hồn không muốn rời xa.

 Những đôi tay chắp nguyện mong linh hồn các nạn nhân sớm siêu thoát, an yên nơi chín suối.
Những đôi tay chắp nguyện mong linh hồn các nạn nhân sớm siêu thoát, an yên nơi chín suối.

Trước đó, vào khoảng 1g sáng 13/9, tại hẻm 20 Nguyễn Khoa Đăng (phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra vụ án nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương.

Các nạn nhân tử vong gồm: Bà T.T.D. (sinh năm 1971, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk lắk), anh B.H.N. (sinh năm 2002, con trai bà D.), chị N.T.K.H. (sinh năm 1992, con gái bà D.).

Riêng cháu Trần Tấn P. (sinh năm 2013, con riêng chị H.) sau khi bị đâm trọng thương đã cố gắng trèo ra phía sau nhà và được cứu giúp kịp thời. Sau khi được mổ cấp cứu, sức khỏe của bệnh nhân đã tạm ổn.

Ngay trong đêm, Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ để truy bắt nghi phạm.

Đến 8g31 cùng ngày, Thuận bị bắt khi đang lẩn trốn tại một vườn mì (sắn) trên đường Mai Thị Lựu (phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk). Đối tượng đã bị cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam về các hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI