Vụ cả gia đình bị sát hại ở Đắk Lắk: Người thân của nghi phạm không dám ra đường

14/09/2025 - 21:30

PNO - Đối diện cú sốc sau vụ thảm án, người thân của nghi phạm bàng hoàng, không dám tin vào sự thật, thậm chí không dám ra đường.

Cú sốc lớn sau vụ thảm án

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi vụ án sát hại cả gia đình ở Đắk Lắk xảy ra, không chỉ gia đình các nạn nhân mà cả người thân của đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (sinh năm 1988, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa hết bàng hoàng. Với họ, cú sốc này chẳng khác nào tiếng sét đánh ngang tai.

Gương mặt thất thần, chị N.N.L.T. (chị gái của Thuận) nghẹn giọng mỗi khi nhắc đến đứa em trai út. Chị kể, gia đình có 6 anh chị em, trong đó Thuận là con út.

Không khí tang thương bao trùm khắp con hẻm 20 Nguyễn Khoa Đăng (phường Thành Nhất) - nơi xảy ra vụ án
Không khí tang thương bao trùm khắp con hẻm 20 Nguyễn Khoa Đăng (phường Thành Nhất) - nơi xảy ra vụ án

Năm 2021, Thuận và chị N.T.K.H. (sinh năm 1992, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) quyết định đi đến hôn nhân để yên bề gia thất. Hai bên gia đình đã gặp gỡ, bàn chuyện cưới xin cho đôi trẻ. Tuy nhiên, thời điểm đó dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nên cả hai chỉ làm thủ tục đăng ký kết hôn, dọn về sống chung và có với nhau một bé gái là cháu N.T.M. (sinh năm 2022). Khi tổ chức thôi nôi cho cháu M., gia đình đã làm hơn 20 mâm cỗ để thay cho đám cưới.

Theo lời chị T., vợ chồng Thuận vẫn thường xuyên qua lại giữa hai bên nội, ngoại. Cho đến ngày 13/9, biến cố bất ngờ ập đến. “Khoảng 3-4g sáng 13/9, công an tìm đến nhà, nói với mẹ tôi rằng Thuận đánh nhau với người ta bị thương chảy máu nên nhờ bà xuống gọi Thuận ra. Mẹ tôi nghĩ em trai chỉ đang cố thủ trong nhà nên đồng ý đi cùng. Sau đó, công an lại chở mẹ về phường. Gần sáng, bà bủn rủn tay chân, được đưa về nhà uống thuốc”, chị T. nhớ lại.

Đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận tại cơ quan công an - Ảnh: S.Đ.
Đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận tại cơ quan công an - Ảnh: S.Đ.

Đến khoảng 5g15 sáng cùng ngày, khi cơ quan công an thông báo Thuận chính là nghi phạm gây ra vụ thảm sát khiến 3 người trong gia đình vợ tử vong, 1 người bị thương, chị T. chết lặng. “Chân tay tôi rụng rời, như muốn quỵ ngã. Không ai tin vào sự thật. Đây là cú sốc quá lớn, quá đau đớn và khủng khiếp”, chị T. tâm sự.

Sẽ cùng nhau chăm sóc cháu nhỏ

Sau khi biết được sự việc, chị T. nhiều lần lên xuống cơ quan công an, nhờ hỗ trợ liên hệ với gia đình các nạn nhân để gia đình bên nội được đến để chia sẻ với nỗi đau và sự mất mát của họ. Đến tối 13/9, các anh em của chị T. mới dám đến đám tang. Sau khi trao đổi, gia đình bên ngoại đã thống nhất để gia đình nội đón cháu M. về chăm sóc.

3 nạn nhân trong vụ thảm án
3 nạn nhân trong vụ thảm án

“Điều chúng tôi lo sợ nhất chính là mẹ. Năm nay, bà đã 70 tuổi, lại mang trên mình nhiều bệnh, ngày nào cũng phải uống thuốc, nhiều đến mức tính bằng rổ chứ không phải bằng vỉ. Ai cũng lo sợ bà sốc nặng nếu biết hết sự thật về việc làm của Thuận”, chị T. rưng rưng.

Đến sáng 14/9, sau nhiều đắn đo, chị T. cùng các anh chị em trong gia đình quyết định tập trung lại, cho mẹ ăn, uống thuốc đầy đủ rồi mới từ từ nói về sự việc mà Thuận đã gây ra. Để đề phòng bất trắc, mọi người đã nhờ hàng xóm đậu sẵn ô tô trước nhà để kịp thời đưa bà đi cấp cứu nếu có chuyện gì xảy ra. Khi biết được toàn bộ sự thật, bà đã rất sửng sốt, khóc rất nhiều.

Thuận và chị H. thuở mặn nồng - Ảnh: MXH
Thuận và chị H. thuở mặn nồng - Ảnh: MXH

Theo chị T., từ khi sự việc xảy ra, chị và người thân không dám ra đường. Bởi, đó là nỗi đau quá lớn, quá tàn nhẫn và không thể chấp nhận được. “Bao nhiêu lời xin lỗi cũng không thể gỡ hết tội cho Thuận. Nhưng bản thân tôi vẫn muốn thay mặt gia đình gửi lời xin lỗi chân thành từ tận đáy lòng đến gia đình các bị hại”, chị chia sẻ.

Nói về cháu M., chị T. cho biết, dù các anh chị em trong gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng tất cả sẽ cùng nhau chăm sóc, nuôi nấng và bù đắp cho cháu. Chị nghẹn ngào: “Cháu còn quá nhỏ để hiểu được những mất mát vừa ập đến. Nhìn đứa trẻ vô tư nô đùa, mọi người lại càng thương xót nhiều hơn. Bố mẹ cháu đã vậy rồi, làm sao chúng tôi không lo cho cháu được. Thế nhưng, trên mạng xã hội lại lan truyền thông tin rằng, phía nhà nội từ chối việc nhận bé về nuôi. Chúng tôi khẳng định, thông tin này là không đúng sự thật”.

Cũng theo thông tin từ chị T., hai hôm nay, cháu M. vẫn ngây thơ hỏi bố mẹ đâu, nhưng mọi người chỉ biết dỗ dành rằng bố mẹ đang đi làm.

Trước đó, khoảng 1g sáng 13/9, tại hẻm 20 Nguyễn Khoa Đăng (phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra vụ án nghiêm trọng khiến 3 người chết, 1 người bị thương.

Hung thủ gây ra vụ án là Nguyễn Nam Đại Thuận (sinh năm 1988, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk). Thuận đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

Các nạn nhân tử vong gồm: bà T.T.D., anh B.H.N. (sinh năm 2002, con trai bà D.), chị N.T.K.H. (sinh năm 1992, con gái bà D., vợ của Thuận).

Cháu T.T.P. (sinh năm 2013, con riêng chị H.) sau khi bị Thuận đâm nhiều nhát vào người đã bỏ chạy, leo qua tường rào và được đưa đi cấp cứu.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI