Mùi vịt cỏ Quảng Ngãi giữa khu Bàu Cát

08/01/2026 - 06:22

PNO - Quảng Ngãi có một sản vật mà dân sành ăn thường bảo nhau tìm kiếm mà thưởng thức. Đó chính là món vịt cỏ...

Giống vịt nhỏ chừng 1-1,5kg thường được nuôi tự nhiên trên đồng. Thịt của loại vịt này vừa thơm, mềm và có độ dai vừa phải. “Ăn một lần rồi sẽ nhớ” - dân Quảng Ngãi tự tin đến thế. Nghe vậy cũng đủ tò mò rồi.

Và món ăn này theo chân dân Quảng Ngãi đi tứ xứ, vào tận cả khu Bàu Cát (quận Tân Bình trước đây).

Miếng thịt vịt vừa miệng chứ không phải dạng siêu thịt, vừa béo không ngậy, mềm ướt, không quá dai nên ăn ưng ý làm sao.
Miếng thịt vịt vừa miệng chứ không phải dạng siêu thịt, vừa béo không ngậy, mềm ướt, không quá dai nên ăn ưng ý làm sao.

Quán vịt cỏ này nhìn cũng bề thế mà dung dị lắm, mở từ trưa cho đến chiều tối. Dân khu này còn lạ gì cái mùi vịt nướng thơm lừng trên than hồng tỏa ra mỗi giờ cao điểm. Khách đến quán là nhóm gia đình đi ăn chiều, nhóm đồng hương và cả công chức tan sở làm lai rai.

Đúng “style” kiểu miền Trung, vừa kéo ghế ngồi là quán dọn ra cái bánh tráng, dĩa rau thơm có húng quế, húng lũi, khế chua, trái vã thái miếng. Quán có hẳn một đĩa ớt xanh, tỏi tép. Rồi dọn ra mấy chén mắm pha đỏ au ớt, tỏi nồng lên. Nhìn “combo” rau gia vị đó là đủ thấy mê.

Kêu nửa con vịt, cảm quan ban đầu là nhìn khô ráo, vẫn mơn mởm, màu luộc vàng ươm. Mà hơi lạ là muốn ăn gỏi thì phải kêu riêng. Dĩa gỏi chủ yếu là bắp cải, bắp chuối, đậu phộng giã bể, rau nêm bóp chua mà ăn thấm dữ dằn. Miếng thịt vịt vừa miệng chứ không phải dạng siêu thịt, vừa béo không ngậy, mềm ướt, không quá dai nên ăn ưng ý làm sao.

Dĩa gỏi chủ yếu là bắp cải, bắp chuối, đậu phộng giã bể, rau nêm bóp chua mà ăn thấm dữ dằn.
Dĩa gỏi chủ yếu là bắp cải, bắp chuối, đậu phộng giã bể, rau nêm bóp chua mà ăn thấm dữ dằn.

Dĩ nhiên ưu điểm lớn nhất là xử lý tuyệt kỹ không bị hôi vịt. Mà nghe dân sành điệu bảo, bản thân vịt cỏ xứ Quảng Ngãi cũng chẳng mấy nặng mùi mà còn lại thơm nên mới được chọn lựa là thứ phải thương phải nhớ.

mấy chén mắm pha đỏ au ớt, tỏi nồng lên. Nhìn “combo” rau gia vị là đủ thấy mê.
Chén mắm pha đỏ au ớt, tỏi nồng lên. Nhìn “combo” rau gia vị là đủ thấy mê.

Một món đặc sản khác của quán chính là vịt nướng. Được nướng kiểu quay đều trên bếp lửa than hồng liu riu, nên món này cũng gây thương nhớ lắm. Da vừa giòn mà thịt không bị khô mất ngọt nên những tay mê đồ chiên - nướng rất say mê món này.

Kêu thêm cái lẩu chao, khoai môn ngập nồi là thấy uy tín rồi...
Kêu thêm cái lẩu chao, khoai môn ngập nồi là thấy uy tín rồi...

Cái vị lẩu thơm sả nhiều hơn thơm chao. Ai quen kiểu lẩu chao nước sệt thì nhanh tay tán nhuyễn vài miếng khoai môn là ăn bao say mê.

Ăn xong mới thấy, giữa một Sài Gòn siêu đô thị mà vẫn còn một quán vịt cỏ chứa được cái mùi quê nhà như vậy cũng đủ làm người xa quê ấm lòng. Còn với người Sài Gòn, đây là dịp để mở rộng thêm tầm nhìn ẩm thực: trước giờ quen thuộc với hai “trường phái” vịt kiểu Bắc hay Nam, nay có thêm vịt miền Trung, thiệt sự là đáng nể.

Bé Yến - vịt cỏ Quảng Ngãi 009 Lô k, Chung cư Bàu cát 2, đường Hồng Lạc, phường Bảy Hiền, TPHCM. Mở bán: 11g-22g

Phạm Dzoãn Đoàn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI