Mèo chê mỡ

27/09/2013 - 06:36

PNO - PNCN - Cũng là ca sĩ như nhau mà có đứa vừa nứt mắt đã làm chủ con xe sáu - bảy tỷ. Miệng lưỡi thơn thớt khoe là quà người ấy tặng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Meo che mo

Mình cảm nhận được sự tệ hại chua loét của một “ca sĩ chuẩn men” như mình. Tệ thật. Nhưng, đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Mình có nằm mơ cũng không thấy cảnh ngọt ngào như thế này. Sáng thức dậy, mở mắt ra, chưa kịp chùi ghèn, đã thấy một món quà khủng, cột nơ đỏ rưng rức nằm chễm chệ trước cửa nhà: con xe Lexus đẹp ác liệt. Mình bàng hoàng khám phá ra chủ nhân của món quà này: một fan hâm mộ có vị trí trong xã hội, mà mình ngại đến nỗi không dám kể tên người ấy. Sợ ảnh hưởng đến người ấy, không tốt. Ôi, chỉ có thể là tình bạn đặc biệt giữa đôi ta mới dẫn đến… con xe này. Tuy nhiên, danh dự và lòng tự trọng của một chàng trai còn có thể kiếm tiền bằng giọng hát, mà kiếm cũng khá tiền, mình không thể thản nhiên nhận quà mà phải từ chối thôi. Đúng là… mèo chê mỡ! Trước khi diễn ra sự hoàn trả quà cáp, mình cần chia sẻ “trạng thái” với “cả nhà” mới được. Lúc ấy, mình lại… nổi lên cùng “sự kiện” vật vã này. Muốn nổi tiếng không khó lắm. Bây giờ, nhờ bác Gu-gồ cho mình hình ảnh một con xe Lexus hoành tráng để mình pot lên phây-búc. Thế là OK. (Ghi chú: Đây là chuyện ảo tung chảo của mình thôi, ca sĩ Cao Thái Sơn đừng nghĩ ngợi gì nhé!).

Mamarazzi

Từ khóa Mèo chê mỡ
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI