Mẹ của bé gái 10 tuổi bị cha dượng bạo hành muốn đưa con về ở với ông bà ngoại

21/10/2025 - 16:27

PNO - Sốc khi biết tin con gái 10 tuổi bị cha dượng dùng búa đánh vào đầu, người mẹ dự tính sẽ đón con về quê ở cùng ông bà ngoại.

Chiều 21/10, chị Bàn Thị Bình (29 tuổi, quê xã Tô Múa, tỉnh Sơn La) cho biết, sau nhiều ngày nhập viện điều trị, sức khỏe của cháu H.T.N.L. (10 tuổi, con gái chị) đã tạm ổn định. Những ngày qua, nhiều cơ quan, đoàn thể cũng đến thăm hỏi, động viên cháu.

Chị Bình phải đưa cả con út mới 5 tháng tuổi vào viện chăm sóc cháu L.
Chị Bình phải đưa cả con út mới 5 tháng tuổi vào viện chăm sóc cháu L.

Chị nói, ít ngày trước, chị phải để con lại cho chồng là Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, trú xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) để về quê ở Sơn La để chăm sóc cha bệnh nặng. Sáng 19/10, chị được một người hàng xóm ở xã Cổ Đạm gọi điện báo tin Nam đánh con gái chị, phải nhập viện điều trị.

Nóng ruột, chị vội bắt xe đi thẳng đến Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) để chăm con đang điều trị tại đây. “Lúc nghe tin tôi sốc, không nghĩ lại xảy ra sự việc như thế này” - chị Bình nói.

Bé L. là con riêng của chị Bình với người chồng trước. Hơn 3 năm trước, chị quen biết Nam qua mạng xã hội. Sau một thời gian tìm hiểu, chị quyết định đi thêm bước nữa, rồi đưa con gái về sống cùng Nam ở xã Cổ Đạm. Đến nay, hai người đã có thêm 2 người con chung, trong đó con gái út mới 5 tháng tuổi.

Trên đầu của bé L. phải khâu nhiều mũi do bị cha dượng dùng búa đánh
Đầu của bé L. phải khâu nhiều mũi do bị cha dượng dùng búa đánh

Cả hai vợ chồng cùng làm nghề tự do. Theo chị Bình, tính cách của Nam thời điểm trước và sau khi cưới hoàn toàn khác nhau. Người này khá nóng tính, đặc biệt sau khi uống rượu.

Năm 2024, Nam từng đánh cháu L. bằng roi, gây ra chi chít vết thương bầm tím khắp cơ thể. Sau sự việc, địa phương đã làm việc, yêu cầu Nam cam kết không tái phạm. Nhìn những vết thâm đen trên cơ thể con gái, chị Bình nói đó là những vết thương cũ do Nam đánh từ năm 2024, đến nay vẫn chưa lành.

“Thực tế sau lần đó anh ấy cũng đã thay đổi rất nhiều. Thỉnh thoảng cũng có đánh L. nhưng chỉ là để răn dạy cháu. Những lần đó tôi cũng khuyên can chồng đừng nặng tay với con. Không ngờ nay lại xảy ra sự việc như vậy” - chị Bình nói.

Nhiều lần bị cha dượng đánh đập, bé gái 10 tuổi mong được trở về sống cùng ông bà ngoại
Nhiều lần bị cha dượng đánh đập, bé gái 10 tuổi mong được trở về sống cùng ông bà ngoại

Chị Bình cho hay sau khi cháu L. ổn định sức khỏe, có thể xuất viện được sẽ đưa các con cùng về quê ngoại sinh sống một thời gian. “Vì cha tôi ốm nặng nên trước mắt sẽ đưa các con về ngoại ở tạm để tiện chăm sóc đã. Sau đó nếu con muốn ở lại với ông bà ngoại tôi sẽ chuyển cháu về ngoài này ở và học luôn” - chị Bình nói.

Tinh thần đã ổn định hơn khá nhiều, song bé L. vẫn còn tỏ ra mệt mỏi và đau khắp người do các vết thương trên cơ thể. Ngồi trên giường bệnh, L. nói: “Giờ cháu đỡ đau hơn rồi. Cháu xin mẹ cho về ở với ông bà ngoại như trước, không muốn ở với bố Nam nữa”.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI