Nỗi ám ảnh của bé gái bị cha dượng dùng búa đánh vào đầu

21/10/2025 - 11:30

PNO - Trước khi bị dùng búa đánh vào đầu, bé gái 10 tuổi từng nhiều lần bị cha dượng đánh đập song luôn cam chịu vì sợ.

Nhiều ngày qua, vụ việc bé gái H.T.N.L. (10 tuổi, trú thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) bị cha dượng Nguyễn Văn Nam (31 tuổi) bạo hành gây thương tích khiến dư luận bàng hoàng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nam để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Bé L. phải khâu nhiều mũi trên đầu do bị cha dượng đánh bằng búa đinh - Ảnh: Khánh Trung
Bé L. phải khâu nhiều mũi trên đầu do bị cha dượng đánh bằng búa đinh - Ảnh: Khánh Trung

Sau nhiều ngày nhập viện điều trị, cô bé lớp 5, Trường Tiểu học Cổ Đạm đã không còn vẻ hoảng sợ, sức khỏe dần hồi phục sau khi được khâu các vết thương hở trên đầu. Hiện L. vẫn đang tiếp tục được chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Theo các bác sĩ, bé L. được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hoảng sợ, ngại tiếp xúc và có nhiều vết thương hở trên đầu, các vết bầm tím từ lưng, mông, đùi, chân. Ngoài ra, trên cơ thể bệnh nhi có nhiều vết thương cũ đã mờ, liền sẹo.

Cháu L. kể, khoảng 22g ngày 18/10, Nam đi uống rượu tại nhà mẹ ruột về rồi dùng búa đánh L. vì cho rằng con nói dối. Đến sáng hôm sau, khi cha dượng đi làm, cháu L. mới mở cửa sổ kêu hàng xóm xung quanh đến ứng cứu. Bé gái này sau đó được đưa đến Trạm Y tế xã Cổ Đạm thăm khám, rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh điều trị.

Ngồi trên giường bệnh, cháu L. cho hay rất sợ cha dượng, bởi mỗi khi ông uống rượu vào thường nổi nóng và hay đánh. Nhiều lần bị bạo hành nhưng bé gái 10 tuổi này không dám nói với mẹ vì sợ bị cha dượng đánh nặng hơn. Sau mỗi trận đòn roi, bé sợ hãi, chỉ dám ngồi khóc một mình.

Bà Nguyễn Thị Hồng - Hiệu trưởng Trường tiểu học Cổ Đạm - cho biết, bé L. là học sinh chăm ngoan, lễ phép và có tính cam chịu. Giữa năm 2024, giáo viên chủ nhiệm phát hiện Vy có nhiều vết thương trên cơ thể, gặng hỏi mới biết do bị cha dượng đánh. Chính quyền và công an địa phương sau đó đã mời Nam lên làm việc và yêu cầu viết cam kết không tái phạm.

Những vết thương do đòn roi vẫn còn in trên lưng bé L. - Ảnh: Khánh Trung
Những vết thương do đòn roi vẫn còn in trên lưng bé L. - Ảnh: Khánh Trung

“Khi biết hoàn cảnh của cháu, tôi đã đề nghị giáo viên chủ nhiệm, hội phụ huynh và nhờ cả hội phụ nữ ở xóm quan tâm đến cháu nhiều hơn. Gần đây, các cô hỏi chuyện thì cháu nói không bị bố đánh nữa. Chỉ khi nào uống rượu thì người bố không kìm chế được, hay đánh cả mẹ lẫn con” - cô Hồng nói.

Cháu L. là con riêng của chị Bàn Thị Bình (29 tuổi, trú tỉnh Sơn La). Năm 2022, chị Bình kết hôn với Nam rồi chuyển về sinh sống với chồng ở xã Cổ Đạm. Bà Trần Thị Hương (mẹ Nam) cho biết, vợ chồng con trai không có công việc ổn định, ai thuê gì làm nấy.

Bà Hương nói rằng, cháu L. rất ngoan nên thương như cháu ruột, không phân biệt. Việc Nam đánh đập con riêng của vợ có thể là do ảnh hưởng tâm lý bởi hoàn cảnh gia đình. Trước đây, chồng cũ của bà Hương thường uống rượu, đánh đập vợ con. Sau này Nam lớn lên, thỉnh thoảng dù mâu thuẫn nhỏ cũng tỏ ra hung dữ, đánh người khác.

“Tôi rất thương cháu nhưng chẳng biết làm sao. Giờ chỉ mong sao công an có biện pháp gì đó để giúp thằng Nam tỉnh ngộ. Tôi cũng từng khuyên con dâu nên gửi cháu L. về ngoại sống để có môi trường tốt hơn” - bà Hương nói.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI