Mẹ chở đi trám răng, con trai đột ngột rơi xuống đường

11/04/2017 - 22:01

PNO - Đang ngồi nói chuyện với mẹ phía sau xe máy, bé trai đột ngột rơi xuống đường bị chấn thương nghiêm trọng.

Trong lúc chở con trai đi trám răng, chị Nguyễn Thị Long (33 tuổi, ngụ Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) hốt hoảng khi nghe tiếng động lớn phía sau xe. Bất chợt, chị thấy con mình đã bị... rơi xuống đường.

Chị Long kể, chỉ còn hơn 1 cây số nữa là đã chở con trai P.T.B (14 tuổi) về tới nhà. Vậy mà tai nạn không may đã xảy ra.

Cháu B. hay than đau răng ở hàm dưới, nên chị đưa B. đi đến nha sĩ. Sau khi B. được nha sĩ kiểm tra và trám răng, chị Long chở con về nhà.

Me cho di tram rang, con trai dot ngot roi xuong duong
Vì mặt đập xuống đường nên miệng của B. chấn thương khá nặng, em không thể ăn uống và nói chuyện được.

"B. ngồi phía sau tôi, cháu cũng vịn hờ, được trám răng, đỡ đau nên B. nói chuyện nhiều lắm. Hai mẹ con đang trò chuyện bỗng nhiên B. bị rơi xuống đường, quay lại đỡ con lên thì tôi hoảng hốt khi mặt cháu bê bết máu, ôm chặt tay la khóc. Chỗ B. bị té ngã chỉ cách nhà hơn 1 cây số", chị Long nhớ lại.

Theo chị Long, lúc B. bị té xuống đường thì xe không bị chấn động mạnh, chị vẫn chạy bình thường, chị chắc chắn con không buồn ngủ vì lúc đó B. đang cười nói ríu rít phía sau xe. Chị Long đoán có lẽ là do lúc này phần đường hơi xấu nên gây sốc và con chị mất thăng bằng nên té ngã.

Người đi đường thấy vậy nên hỗ trợ chị Long đưa B. vào bệnh viện gần đó cấp cứu. B. bị gãy xương cẳng tay phải, miệng bị đạp xuống đường nên gãy nhiều răng ở hai hàm, dập môi và không thể nói chuyện được.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI