Mặt nạ anh hùng: Tình nhà, nợ nước

12/03/2013 - 00:07

PNO - PNO - Chuyển thể từ truyện tranh, Mặt nạ anh hùng là câu chuyện đầy mâu thuẫn giữa tình nhà, nợ nước của những con người trong xã hội Triều Tiên thập niên 1930.

Mat na anh hung: Tinh nha, no nuoc
Joo Won và Jin Se Yun trong
Mặt nạ anh hùng

Mặt nạ anh hùng là phim hành động võ thuật với nhiều tình tiết ly kỳ và những pha đánh đấm đẹp mắt, nhưng xen vào đó là các mối quan hệ tình cảm phức tạp của những số phận sinh ra trong thời chiến tranh loạn lạc của đất nước Triều Tiên.

Xuyên suốt bộ phim là câu chuyện về cuộc đời đầy những bi kịch giằng xéo của chàng trai Lee Kang To qua đó phản chiếu cuộc sống lầm than và những ước vọng cùng cuộc đấu tranh để sinh tồn trước ngoại bang của dân tộc Triều Tiên. Để có một cuộc sống tốt đẹp và giúp đỡ người mẹ nghèo khó, Lee Kang To đã trở thành kẻ bán nước, đứng trong hàng ngũ cảnh sát Nhật, phản bội lại truyền thống gia đình.

Đối lập với Lee Kang To là Gaksital, con người đầy bí ẩn, có võ công cao cường và được người dân tôn xưng như một anh hùng dân tộc. Gaksital ẩn mình sau một chiếc mặt nạ và trở thành nỗi ám ảnh của giới quan chức Nhật Bản với hành tung diệt ác trừ gian xuất quỷ nhập thần.

Để lập công, chính Lee Kang To đã nhận nhiệm vụ truy lùng người anh hùng mang mặt nạ Gaksital. Nhưng số phận oái ăm và bi kịch khi họ lại là anh em ruột.

Với một câu chuyện hấp dẫn, đầy kịch tính nhưng cũng nhiều xúc động về tình cảm gia đình, tình yêu, tình bạn… trong thời loạn lạc cùng với dàn diễn viên trẻ đầy tài năng như Joo Won (vai Lee Kang To), Jin Se Yun (vai Oh Mok Dan), Park Ki Woong (vai Kimura Shunji), Han Chae Ah (vai Chae Hong Joo)… bộ phim Mặt nạ anh hùng đã cuốn hút khán giả Hàn Quốc với tỷ lệ người xem liên tục tăng cao qua từng tập, phim đã xuất sắc giành được giải thưởng Phim truyền hình hay nhất của đài KBS 2012.

Mặt nạ anh hùng đang phát sóng trên HTV2, lúc 20 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

NGỌC THƯ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI