Lũ chồng lũ, người dân miền Trung khốn khó trăm bề

31/10/2025 - 06:24

PNO - Giữa biển nước mênh mông, người dân TP Huế và TP Đà Nẵng đã thức trắng đêm suốt nhiều ngày qua để canh lũ, kê dọn đồ đạc và bảo vệ tính mạng... Họ đang kiệt sức!

Bi thương

Ngày 30/10, giữa dòng nước chảy xiết, chúng tôi lên thuyền vượt lũ về làng Thanh Thủy Chánh (phường Thanh Thủy, TP Huế), nơi nước ngập sâu, cả làng bị cô lập suốt 3-4 ngày qua. Bà Ngô Thị Ái Hương - Phó bí thư Đảng ủy phường Thanh Thủy - mắt đỏ hoe, kể về những khốn khó mà bà con đang phải đối mặt. Toàn làng Thanh Thủy Chánh, tính đến sáng 30/10 có hơn 1.000 hộ với gần 4.000 nhân khẩu bị nước ngập sâu từ 1 - 1,5m, toàn bộ tài sản bị lũ nhấn chìm; 107 hộ với 291 nhân khẩu đã được di dời đến nơi an toàn.

Các lực lượng chức năng đến hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con bị lũ cô lập ở làng Thanh Thủy Chánh (phường Thanh Thủy, TP Huế) - ẢNH: THUẬN HÓA
Các lực lượng chức năng đến hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con bị lũ cô lập ở làng Thanh Thủy Chánh (phường Thanh Thủy, TP Huế) - ẢNH: THUẬN HÓA

Bà Nguyễn Thị Lan (60 tuổi) cho biết, mấy ngày qua cả gia đình bà phải ngồi lom khom dưới mái nhà. Cuối cùng, ông bà quyết định phá chiếc giường cưới kỷ niệm gần 30 năm, để lấy những thanh gỗ chắc chắn buộc lên cao, làm chỗ cho cả 5 người tạm được an toàn. “Tôi ở đây hơn nửa đời người nhưng chưa thấy năm nào lụt lớn như năm nay. Mất trắng cả rồi chú ơi. Tủ lạnh, ti vi, lúa gạo… đều vùi sâu trong nước lũ. Hơn 20 con gà, cùng đàn vịt cả trăm con, định để bán lấy tiền gửi vào Đà Nẵng cho 2 đứa con đóng học phí đại học, giờ cũng mất hết cả rồi. Mấy ngày nay cả nhà phải ăn mì tôm cầm cự” - bà Lan thở dài.

Tại TP Đà Nẵng, trời vẫn mưa như trút. Đám tang chị Nguyễn Thị Thùy Trang (xã Hòa Tiến) phải tổ chức trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ của mẹ ruột, vì nhà chồng đang bị chia cắt bởi nước. Xót xa cho gia cảnh, hàng xóm đã cùng xúm vào lo hậu sự cho chị. Ai cũng thắt lòng khi thấy 2 đứa trẻ ngồi bên di ảnh mẹ, đứa em thỉnh thoảng lại mếu máo “mẹ nói đi làm mua sữa cho con, mà giờ lũ cuốn mẹ đi mất rồi...”. Chị Trang lấy chồng về thôn An Trạch làm công nhân tại khu công nghiệp Hòa Cầm. Ngày 27/10, sau khi tan ca, nước lũ dâng cao, không thể về nhà nên chị gọi điện báo với mẹ chồng là sẽ về bên ngoại ngủ nhờ một đêm chờ nước rút. Sáng hôm sau, chị tranh thủ mua hộp sữa rồi về nhà thăm con và thay đồng phục để vào ca. Trên đường về nhà, chị đã bị nước cuốn.

“Nghe người ta gọi điện báo nó bị đuối nước, mất rồi, tôi chết lặng, không bước đi được nữa” - bà Phạm Thị Thu Phương - mẹ chồng chị Trang - khóc nấc…

Tối 29/10, tại thôn Lâm Lộc Nam (xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), anh Lê Bá Hiếu (25 tuổi) cũng bị nước cuốn trên đường đi làm về. Nhận tin báo, lực lượng công an tỉnh đã điều các phương tiện cùng 20 chiến sĩ phối hợp với công an xã tìm kiếm nạn nhân. Đến 10g sáng hôm sau, nạn nhân đã được tìm thấy tại bãi ruộng đang ngập sâu...

Cũng vào chiều 29/10, Trạm Y tế xã Trà Tân (tỉnh Quảng Ngãi) đã tiếp nhận 3 nạn nhân bị đa chấn thương rất nặng do sạt lở đất, cần được chuyển tuyến gấp, 1 người tiên lượng xấu. Nhưng do Quốc lộ 40B bị sạt lở, chia cắt nhiều đoạn, lại mất sóng liên lạc, nên việc chuyển bệnh nhân đi cấp cứu gặp khó khăn. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Trà Tân triển khai ứng cứu khẩn cấp bằng cách huy động toàn bộ lực lượng 50 người, dùng võng và cáng tre khiêng suốt 20km, qua 5 điểm sạt lở trong đêm tối, để đưa bệnh nhân ra khỏi khu vực chia cắt...

Khẩn trương hỗ trợ bà con

Tại TP Huế, lãnh đạo thành phố đã đến phường Thanh Thủy thăm hỏi, động viên và hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân nhằm thể hiện quyết tâm không để bất kỳ hộ dân nào thiếu đói. Đến nay, UBND phường Thanh Thủy đã tiếp nhận 5 tấn gạo, hơn 1.100 thùng mì, 200 thùng sữa, 50 thùng nước suối, hàng trăm áo phao… và trao tận tay những hộ bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ.

Tại phường An Cựu, đến sáng 30/10, nhiều khu vực thấp trũng đang bị ngập sâu. Phường đã huy động toàn bộ lực lượng vũ trang, các hội đoàn vào cuộc để sơ tán tất cả những hộ bị ảnh hưởng lũ lụt đến nơi an toàn. Những trường hợp ốm đau, phụ nữ mang thai đều được sơ cứu và chuyển đến bệnh viện. Các lực lượng đã cố gắng tiếp cận nhiều khu vực bị ngập sâu, nước chảy mạnh để hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm.

Tại phường Hóa Châu, UBND phường phối hợp với Ban Từ thiện Giáo hội Phật giáo TP Huế tổ chức trao 500 suất quà gồm nước lọc, sữa, bánh và mì gói cho người dân. Ông Võ Việt Đức - Phó chủ tịch UBND phường Hóa Châu - cho biết, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục vận động, kết nối các tổ chức, cá nhân hảo tâm chung tay hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại nặng, nhất là những hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn và học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Tại phường Thuận An, Hội LHPN phường đã vận động hội viên nấu hàng trăm suất cơm cùng nước uống chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Tâm thần Huế - nơi nhiều bệnh nhân và người nhà đang gặp khó khăn do lũ lụt. Các tổ chức từ thiện cũng hỗ trợ hàng ngàn suất cơm cho bà con tại các khu dân cư ở các vùng thấp trũng, ngập sâu.

Ở chợ Đông Ba, mỗi ngày, lực lượng hậu cần của Ban Quản lý chợ cũng chuẩn bị hơn 400 suất cơm phục vụ bà con, đồng thời ứng trực, hỗ trợ tiểu thương kê dọn hàng hóa chạy lũ…

Tại TP Đà Nẵng, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Cẩm Lệ tổ chức điểm tiếp nhận cứu trợ tại cây xăng Hậu Trung Hiếu (phường Hòa Xuân) để hỗ trợ người dân. Tương tự, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My cũng tổ chức điểm tiếp nhận cứu trợ ngay tại ban. Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 - Điện Bàn tổ chức điểm tiếp nhận cứu trợ tại nhà văn hóa Cổ An Tây (phường Điện Bàn Đông) để hỗ trợ dân đang bị cô lập tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam và bà con các vùng lân cận…

Trước tình hình mưa lớn kéo dài, gây ngập sâu trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của người dân TP Đà Nẵng, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trực tiếp đến kiểm tra và yêu cầu chính quyền thành phố cùng các lực lượng chức năng khẩn trương rà soát, sẵn sàng phương tiện, nhân lực, túc trực 24/24 để hỗ trợ người dân kịp thời, không để hộ dân nào bị thiếu đói...

Thuận Hóa - Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI