Lễ Kỳ Yên Dinh Nguyễn Hữu Cảnh ở An Giang: Hồn quê vẹn nguyên giữa dòng chảy thời gian

05/06/2025 - 19:18

PNO - Lễ cúng Kỳ Yên Dinh Nguyễn Hữu Cảnh ở An Giang là một minh chứng sống động cho điều đó, nơi hồn quê luôn được giữ gìn vẹn nguyên.

Nghi thức cúng tế vào sáng ngày 5/6 (mồng 10 tháng 5 âm lịch) tại Lễ Kỳ yên Dinh Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh Thùy Dương
Nghi thức cúng tế vào sáng ngày 5/6 (mồng 10 tháng 5 âm lịch) tại Lễ Kỳ yên Dinh Nguyễn Hữu Cảnh - Ảnh: Thùy Dương

Lễ cúng Kỳ Yên Dinh Nguyễn Hữu Cảnh ở xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang là một minh chứng sống động cho điều đó, nơi hồn quê luôn được giữ gìn vẹn nguyên.

Mỗi năm, khi những cơn mưa bắt đầu tưới mát ruộng đồng, người dân nơi đây lại háo hức đón chờ Lễ Kỳ Yên (ngày mùng 9, 10, 11 tháng 5 âm lịch). Từ người già đến thanh niên, trẻ em tề tựu về dinh, thành kính dâng lễ và đắm mình trong không gian văn hóa đậm đà bản sắc.

Người dân từ trẻ đến già say mê xem hát.. Ảnh Thùy Dương
Người dân từ trẻ đến già say mê xem hát - Ảnh: Thùy Dương

Bà Tám Dụ, 91 tuổi, vẫn còn nhớ như in: “Ngày xưa, Lễ Kỳ Yên là ngày hội lớn nhất của xã, rộn ràng từ sáng mùng 9. Bà con lũ lượt đội xôi, bánh tét, trái cây dâng cúng Ông Lớn (là cách gọi của người dân nơi dành cho danh thần Nguyễn Hữu Cảnh)”. Đó là những hình ảnh đẹp đẽ, khắc sâu trong ký ức của bao thế hệ.

Tuy nhiên, điều mà bà con chờ đợi nhất chính là những nghi thức cúng tế. Ông Phan Văn Bảo, 61 tuổi, thành viên Ban Tế, chia sẻ: “Ngày trẻ, cứ cúng Kỳ Yên là tôi thức hai đêm ba ngày để coi lễ túc yết, xây chầu và mơ ước được đi học trò lễ. Đến năm 18 tuổi tôi được tham gia tới nay”.

Dù trưa nắng gắt, vẫn đông đúc người dân đi Lễ Kỳ yên. Ảnh Thùy Dương
Dù trưa nắng gắt, vẫn đông đúc người dân đi Lễ Kỳ yên - Ảnh: Thùy Dương

Sáng ngày 5/6 (mùng 10 âm lịch), từ xa, người dân đã nghe thấy âm thanh rộn ràng, hùng tráng và réo rắt của trống trận, chiêng, mỏ, đàn... của nghi thức cúng tế. 14 học trò lễ và hai vị cao niên trong xã, trong trang phục áo dài chỉnh tề, đã thực hiện nghi thức cúng tế với: một tuần hương, ba tuần rượu, một tuần đọc chiếu văn và một tuần trà. Ông Cao Quang Huy – Trưởng Ban Tế lễ – cho biết Lễ Kỳ Yên được tổ chức để cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, người dân no ấm và tạ ơn trời đất, các vị tiền nhân.

Bác Hồ được người dân địa phường lập bàn thờ  thờ trang trọng.. Ảnh Thùy Dương
Bác Hồ được người dân địa phường lập bàn thờ trang trọng. Ảnh: Thùy Dương

Ngày nay, dẫu hình ảnh những mâm xôi, trái cây đội trên đầu không còn. Thay vào đó, những sản vật địa phương như đậu, nếp, gạo... được bà con góp lại. Rồi mọi người xúm xít gói bánh tét, nấu những món ngon dâng cúng và đãi bà con. Lễ Kỳ Yên còn là sự gắn kết tình làng nghĩa xóm.

Đọc chiếu văn một trong những nghi thức trong Lễ Kỳ yên. Ảnh Thùy Dương
Đọc chiếu văn một trong những nghi thức trong Lễ Kỳ yên - Ảnh: Thùy Dương

Đêm mùng 9, không khí tại dinh càng thêm phần náo nhiệt. Từ những cụ già mái đầu bạc đến "khối nghỉ hè" say sưa theo dõi hát tuồng, những bản đờn ca tài tử réo rắt. Anh Đặng Văn Vị, 59 tuổi, bồi hồi: "Ngày nhỏ tôi và đám con nít trong xóm đếm từng ngày chờ tới Lễ Kỳ Yên, ông nội đi đờn cò tế lễ, còn tôi gõ nhịp song lang. Giờ không còn ai đờn cò nữa". Dù có những đổi thay theo thời gian, nhưng sự háo hức, niềm say mê với lễ hội vẫn còn đó.

Người dân thích thú chụp hình với diễn viên sau khi vãn hát. Ảnh Thùy Dương
Người dân thích thú chụp hình với nghệ sĩ sau khi vãn hát - Ảnh: Thùy Dương

Lễ cúng Kỳ Yên Dinh Nguyễn Hữu Cảnh không chỉ là một nghi lễ tâm linh mà còn là một không gian văn hóa đa sắc màu, nơi những giá trị truyền thống được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Dù xã hội phát triển với nhiều loại hình nghệ thuật, Lễ Kỳ Yên vẫn luôn có vị thế đặc biệt trong lòng người dân Nam Bộ, nhất là vùng thôn quê. Đó là minh chứng cho thấy, giữa những đổi thay của thời đại, hồn quê và văn hóa truyền thống vẫn luôn được người dân nơi đây giữ gìn và phát huy.

Thùy Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI