Không thể buông dù biết rõ bản chất người đàn ông ấy

18/08/2025 - 18:00

PNO - Chị đang trong một cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc, nhưng có giải pháp nào khác ngoài việc tìm cảm xúc ở người thứ ba?

Chị Hạnh Dung kính mến,

Tôi là một phụ nữ có chồng con nhưng bao bộn bề cuộc sống khiến tôi phải lo lắng. Chồng tôi là người hiền lành nhưng muốn làm gì thì làm, không tham khảo ý kiến ai. Và tôi sau 14 năm phải bán tất cả tài sản để trả nợ cho việc làm ăn của anh.

Các khoản vay làm ăn, anh không bao giờ quan tâm, tôi liệu sao được thì thôi. Vừa đi làm hành chính vừa lo toan việc làm ăn, tôi như rệu rã... Rồi một ngày tôi gặp anh M. Anh là sếp của một đơn vị khác phòng nơi tôi làm việc.

Ban đầu, chúng tôi chỉ trao đổi vài câu bởi tôi biết anh M. đào hoa. Không ngờ một ngày tôi lại chấp nhận quen M. như để vơi đi điều gì đó. Tôi và anh ta sòng phẳng trong mọi thứ. Nhưng trớ trêu, tôi lại yêu anh ta thật lòng

Khi quen nhau, cần tiền xoay xở, tôi có vay anh ta một số tiền, có đóng lãi. Đến thời gian hoàn, tôi gặp khó khăn, anh ta đã rất nặng lời. Vì có tình cảm thật lòng, tôi chủ động gặp nhưng anh ta né tránh. Tuy vậy, anh ta không đồng ý chia tay. Anh ta vui thì gặp, buồn thì bặt tăm. Tôi muốn thoát khỏi giai đoạn này, mong chị Hạnh Dung tư vấn.

Ngọc Minh (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Ngọc Minh thân mến,

Dù có thương cảm và muốn an ủi chị đến bao nhiêu lần, Hạnh Dung cũng chẳng thể dành cho chị những lời "êm tai". Mệt mỏi với những gánh vác gia đình, chị tìm cách vá víu những khoảng trống trong lòng bằng việc ngoại tình với một kẻ không xứng đáng. Đó là sai lầm quá lớn.

Cuộc sống của chị hiện có 2 vấn đề mà chị cần giải quyết một cách sáng suốt, rõ ràng: việc làm ăn của chồng chị và những khoản nợ của anh ấy, mối quan hệ với người đàn ông kia và khoản nợ của chị. Khi tách bạch chúng ra và nhìn rõ những ảnh hưởng của chúng với cuộc sống của mình, chị sẽ thấy mọi chuyện sáng hơn.

Với người chồng và những khoản nợ: đây là mối quan hệ chính thức, gắn bó bằng pháp luật, gia đình và nghĩa vụ. Chồng chị hiền lành nhưng thiếu trách nhiệm nên 14 năm qua chị đã phải gánh thay anh quá nhiều. Chị không thể mãi làm người gánh nợ cho mọi quyết định của chồng. Khi anh tự quyết định mọi việc, không bàn bạc với chị, anh sẽ phải tự giải quyết hậu quả việc anh làm.

Chị hãy ngồi lại cùng chồng, giúp anh lập một bản kế hoạch tài chính, minh bạch nợ nần, đặt giới hạn trách nhiệm của mỗi người. Nếu anh không hợp tác, vô trách nhiệm với việc mình làm, chị hoàn toàn có quyền thẳng thắn tính phương án bảo vệ tài sản và sức khỏe tinh thần của mình, kể cả việc tách bạch tài chính hoặc xa hơn là xem xét lại cuộc hôn nhân.

Vế mối quan hệ với anh M, ngay từ đầu chị đã biết anh ta đào hoa nhưng vẫn bước vào, phần vì cô đơn, phần vì muốn tìm chỗ dựa cảm xúc. Đó thực sự là một sai lầm nhưng không phải là không thể sửa chữa. Bởi vì sai lầm lớn nhất không phải đã yêu nhầm mà là biết nhầm rồi vẫn cố bám, tìm lý do để ở lại.

Có một điều hết sức đơn giản mà chỉ qua lời kể của chị cũng có thể hiểu được là anh ta không yêu chị, không tôn trọng chị. Anh ta chỉ giữ chị cho những nhu cầu cá nhân của anh ta. Việc cho vay tiền có lãi và khi chị khó khăn không trả được thì nặng lời càng cho thấy mối quan hệ này là sự sòng phẳng lạnh lùng chứ không phải tình cảm.

Điều khôn ngoan nhất chị cần làm là dứt khoát trả nợ để cắt mọi ràng buộc và chấm dứt hẳn liên lạc. Càng để lâu, chị càng bị anh ta điều khiển bằng cảm xúc và nợ nần. Rõ ràng mối quan hệ với anh ta đang khiến chị tổn thương nhiều hơn là được bù đắp.

Hãy đánh giá một cách sáng suốt: Người đàn ông đó có thực sự cho chị hạnh phúc lâu dài hay chỉ là một khoảng trốn tạm thời khỏi những áp lực hôn nhân? Chị đang trong một cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc nhưng có giải pháp nào khác ngoài việc tìm cảm xúc ở người thứ ba? Nếu rời khỏi anh ta, chị sẽ mất gì và được gì cả về cảm xúc lẫn lòng tự trọng?

Nếu đã thấy rõ mối quan hệ này chỉ làm chị thêm đau, hãy trả hết nợ ngay lập tức, sau đó giảm dần liên lạc (khi không thể cắt đứt hoàn toàn ngay lập tức). Hãy tìm lại niềm vui sống cho bản thân từ những điều khiến chị thấy hạnh phúc.

Trong hoàn cảnh của chị lúc này, lòng tự trọng và sự bình yên mới là điều đáng giữ nhất. Hãy xem cách đối xử của cả hai người đàn ông với chị, nhìn rõ bản chất để có thêm động lực bước tới một con đường bằng phẳng hơn.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI