Khoảnh khắc cuối cùng của bé gái bị u não bên bố mẹ

14/06/2017 - 09:00

PNO - Bé gái 7 tuổi đã ra đi mãi mãi chỉ vài ngày sau khi được chẩn đoán u não.

Chỉ vài ngày sau khi được chẩn đoán  u não hiếm gặp, bé Katie King (7 tuổi, sống tại California, Mỹ) đã ra đi mãi mãi trong sự tiếc thương vô hạn của gia đình.

Khoanh khac cuoi cung cua be gai bi u nao ben bo me
Katie King được chẩn đoán u não vào cuối năm 2015.


Đầu năm 2015, bé Katie có triệu chứng đầu tiên của căn bệnh, đôi mắt em trở nên đờ đẫn khác thường. Lúc này em được đưa đi khám mắt nhưng bác sĩ cho biết thị lực vẫn tốt.

Khoanh khac cuoi cung cua be gai bi u nao ben bo me
Triệu chứng u não đầu tiên của Katie xuất hiện vào đầu năm 2015, đôi mắt bé trông rất đờ đẫn.


Tháng 4 năm 2015, em bắt đầu bị sốt, em đứng không vững và gặp khó khăn khi đi bộ hay nói chuyện. Thời điểm này, gia đình Katie nghĩ rằng em chỉ bị nhiễm virus, ngay cả bác sĩ cũng cho rằng em bé chỉ bị sốt thông thường. Đến khi bệnh tình của em chuyển biến xấu hơn, gia đình mới đưa bé đến bệnh viện.

Khoanh khac cuoi cung cua be gai bi u nao ben bo me
Ảnh chụp Katie trong bệnh viện vào đầu năm 2016, lúc này em không thể cử động tay và chân.


Đầu tháng 6 năm 2015, một tháng rưỡi kể từ khi các triệu chứng xuất hiện, em được chẩn đoán mắc u não DIPG – một dạng u não hiếm gặp và hoàn toàn không có cách chữa trị. Các bác sĩ thông báo với cha mẹ Katie rằng em chỉ có thể sống tối đa được 9 tháng nữa, trường hợp tệ nhất chỉ khoảng vài ngày.

Khoanh khac cuoi cung cua be gai bi u nao ben bo me
Katie phải cấp cứu vì xuất huyết não.
Khoanh khac cuoi cung cua be gai bi u nao ben bo me
Căn bệnh của Katie không có cách chữa trị, phía bệnh viện đã đề nghị gia đình đưa bé về nhà.
Khoanh khac cuoi cung cua be gai bi u nao ben bo me
Trong cơn tuyệt vọng, cha mẹ Katie đã tìm đến nhiều bác sĩ và bệnh viện khác nhưng tất cả đều không thể làm được gì.
Khoanh khac cuoi cung cua be gai bi u nao ben bo me
Katie dường như cảm nhận được cái chết đang đến gần. Em bắt đầu nói về thiên đường và bảo với cha mẹ rằng em không muốn chết.
Khoanh khac cuoi cung cua be gai bi u nao ben bo me
Mọi người trong gia đình quây quần bên Katie vào khoảnh khắc trước khi em qua đời.
Khoanh khac cuoi cung cua be gai bi u nao ben bo me
Sau mọi nỗ lực tìm kiếm cách chữa trị không hiệu quả, Katie đã ra đi mãi mãi trong vòng tay của gia đình cùng trong tháng 6/2016, chỉ vài ngày sau khi được chẩn đoán bệnh.
U não DIPG (Diffuse Intrinsic Pontic Glioma) là một dạng u não hiếm gặp và không thể chữa trị. Người mắc bệnh sẽ không thể sử dụng các phương pháp điều trị thông thường như các bệnh nhân ung thư khác, chẳng hạn như hóa trị, xạ trị hoặc phẫu thuật.
U não DIPG chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ em, thời điểm phát hiện bệnh thường là từ 4 đến 11 tuổi. Hơn 90% bệnh nhân sẽ tử vong trong 18 tháng sau khi được chẩn đoán. Mỗi năm ở Mỹ có khoảng 100-150 trường hợp mắc u não DIPG.
Hiện nguyên nhân gây u não DIPG vẫn chưa được tìm thấy. Các triệu chứng u não bao gồm: Không kiểm soát được vùng mặt, song thị, đau đầu, nôn, yếu người, động kinh và vấn đề về thăng bằng.

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI