Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em 41 tuổi, vừa ly hôn được 5 tháng nhưng em cảm thấy như mình đang chết dần chết mòn trong nỗi nhớ và sự hối hận.
Em và chồng là mối tình đầu của nhau từ năm 17 tuổi. Bao nhiêu năm yêu nhau với muôn vàn ngọt ngào và cùng nhau gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, chúng em có 2 con 10 tuổi, 14 tuổi, mái ấm một thời đầy tiếng cười. Những kỷ niệm đẹp đó giờ đây lại biến thành mũi dao cứa tim em mỗi đêm. Em nhớ anh, nhớ gia đình nhỏ 4 người, nhớ những khoảnh khắc yêu thương bên nhau trước đây.
Em biết rõ chồng cũ là người tệ bạc: anh đã phản bội khi em sinh em bé đầu tiên. Cách đây 3 năm, anh lại tiếp tục phản bội khi lén lút “lập phòng nhì” suốt thời gian dài. Khi phát hiện, em ghen và buộc anh chấm dứt. Ban đầu, anh xin lỗi em nhưng sau đó công khai qua lại với người kia và bắt em chấp nhận cho cô ta làm “thứ thất”. Em không đồng ý, anh đã đánh đập em nhiều lần và khủng bố tinh thần em.
Quá đau đớn và mệt mỏi, em quyết định ly hôn. Hiện 2 con sống cùng em. Lẽ ra với một người chồng tệ bạc như vậy em chẳng có gì để nuối tiếc. Nhưng lý trí và trái tim em hoàn toàn đối lập. Những ngày qua, em đau đớn và dằn vặt bản thân không ngừng: Tại sao em không cho chồng thêm cơ hội, tại sao em không cố chịu đựng và níu kéo, giữ chồng, giữ cha cho ba mẹ con em. Tại sao em lại tự tay phá nát gia đình, cắt đi sợi dây tình cảm với mối tình đầu đầy kỷ niệm?
Điều khiến em đau đớn nhất là hiện nay anh đã có người mới. Em sợ mất anh mãi mãi, sợ anh cưới vợ mới thì em cùng các con sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh. Em khao khát được tái hợp, khao khát gia đình 4 người quay về như xưa. Dù biết anh tệ bạc nhưng cái tình đầu cùng sự gắn bó 24 năm đã ăn sâu vào máu thịt em.
Em không dám tâm sự với ai. Em sợ nếu cứ tiếp tục thế này, em sẽ không chịu đựng nổi và làm điều dại dột. Em phải làm sao, chị ơi?
Em chân thành cảm ơn!
B.T.V.
|
 | Minh họa: Internet |
|
Em B.T.V. thương,
Em đang mâu thuẫn nội tâm rất lớn: một bên là lý trí biết rõ chồng cũ tệ bạc, bạo hành và phản bội; một bên là trái tim bị níu giữ bởi kỷ niệm, tình đầu và thói quen của một gia đình từng hạnh phúc. Không chỉ em mà đây là tâm lý của nhiều phụ nữ sau ly hôn, nhất là ly hôn với mối tình đầu.
Chồng phản bội em, đã ngoại tình 2 lần dù em cho cơ hội sửa sai. Chưa kể anh ta còn đánh đập em nhiều lần. Đây là hành động vượt quá mọi giới hạn đạo đức, là hành vi vi phạm pháp luật. Em đã chọn ly hôn để bảo vệ chính mình và các con khỏi sự bạo hành thể xác và tinh thần. Rõ ràng người sai là chồng em. Vậy tại sao em lại vằn vặt, trách móc bản thân?
Em đau khổ vì đột ngột mất thói quen mấy chục năm. Và tình đầu, hôn nhân một thời hạnh phúc giờ chỉ là kỉ niệm. Quá khứ có thể đẹp nhưng khi anh ta ngoại tình và đánh em là đã tự tay xóa bỏ giá trị của những kỷ niệm đẹp đó. Em hãy nhớ những lúc em mang thai, nuôi con nhỏ vất vả thì chồng em đang trong vòng tay người khác. Liệu người đó có xứng đáng để tiếp tục cùng em xây dựng hạnh phúc? Giờ anh ta đã là chồng cũ và anh ta có người yêu mới là chuyện cá nhân. Thật ra, không phải đến bây giờ em mới mất chồng mà em đã mất từ khi anh ta phản bội, đánh đập em.
Em là người phụ nữ đã cùng anh ta gây dựng cơ nghiệp, là mẹ của hai đứa con ngoan. Em xứng đáng được tôn trọng và hưởng hạnh phúc. Tuy nhiên, chồng em đã chà đạp lên hạnh phúc đó. Do vậy, anh ta không xứng đáng với sự dằn vặt và nỗi nhớ của em. Nếu em cố gắng quay lại, rất có thể kịch bản cũ sẽ lặp lại: em bị đánh, bị phản bội và phải chịu đựng trong ê chề trước sự chứng kiến của hai con. Em có mong muốn được tái hợp để có cuộc sống như thế không?
Em hãy bình tâm vượt qua giai đoạn chông chênh hiện tại. Hãy sống cho mình, yêu thương bản thân. Hãy thử tập một môn thể thao mới. Điều đó không chỉ giúp em khỏe hơn mà còn giúp em bận rộn hơn, giải tỏa cảm xúc tiêu cực. Đây cũng là cơ hội để em làm điều mình thích và từng ấp ủ như học đàn, nấu ăn, làm bánh, du lịch... Thay vì ngồi dằn vặt, mong nhớ, cầu mong chồng cũ quay lại, em hãy dành thời gian đó nâng cấp bản thân, tập trung vào công việc. Hạnh phúc bền vững nhất là do mình tạo ra chứ không phụ thuộc vào sự ban phát của ai đó. Nếu không biết yêu thương chính mình, em không thể đòi hỏi người khác yêu em.
Hạnh Dung tin rằng nếu biết yêu thương bản thân, em sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Cách đúng đắn nhất là sống tốt vì mình, vì hai con và vì cha mẹ - những người xứng đáng với tình yêu của em. Đừng vì một người đã thay lòng mà hủy hoại bản thân, làm điều dại dột, em nhé!
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.