Khánh Linh: Trong tôi có sẵn “máu điên”

06/06/2013 - 07:23

PNO - PN - Gần như biến mất suốt sáu năm, họa mi Khánh Linh bất ngờ có mặt tại Hà Nội trong một buổi chiều hè oi bức để giới thiệu Giấc mơ mang tên mình, đĩa nhạc thứ tư của cô. Bất cần với vẻ bụi bặm rất hip hop, Khánh Linh bảo...

Không còn Khánh Linh thủa trong veo với Họa mi hót trong mưa, Giấc mơ trưa…, Giấc mơ mang tên mình đánh dấu một Khánh Linh hoàn toàn khác, rất phủi, tung tẩy và đầy ngẫu hứng với blues jazz. Vẫn là những ca khúc quen thuộc: Người tình trăm năm (Đức Huy), Chiều một mình qua phố (Trịnh Công Sơn), Phút cuối (Lam Phương)…, nhưng qua bàn tay phối khí của nhạc sĩ trẻ Dương Cầm, Khánh Linh đã biến những bài hát cũ trở nên mới lạ với phong cách… bụi phủi.

Lý giải về sự thay đổi này, Linh bảo, trong người cô có sẵn “máu điên”, và càng ngày nó càng phát tác, không dừng lại được, thế nên mới có CD này. “Tôi đã gom nhặt những nỗi niềm, những trưởng thành, và cả cuộc sống của mình vào tiếng hát, làm nó đầy hơn những cảm xúc. Tôi muốn bằng sự trải đời, làm mình "điên" hơn trong âm nhạc, và không gì thích hơn là hát theo kiểu blues jazz để hòa vào sự lả lướt của nó. Bỗng nhiên mọi thứ trong mình biến đổi, thành một thứ khác hẳn”, Khánh Linh nói. Cô cũng tự nhận mình bị ảnh hưởng sâu sắc bởi Maria Carey, cộng với sự học hành bài bản, càng ngày càng muốn “phiêu” nhiều hơn, càng thích lối hát ngẫu hứng hơn. Nhưng dù thế, những người yêu thích một Khánh Linh trong sáng cũng sẽ cảm nhận được những giây phút lắng đọng hay đầy lãng mạn của cô với Tình yêu ở lại (Quốc Trung), Con đường em mơ (Võ Thiện Thanh).

Khanh Linh: Trong toi co san “mau dien”

Nhạc sĩ Ngọc Châu, dù từng làm nhà sản xuất cho em gái, nhưng trong album này, chỉ góp mặt với tư cách một khán giả. Linh đánh dấu sự thay đổi của mình bằng sự kết hợp với Dương Cầm, một người “lúc như ông cụ, khi lại như một đứa trẻ” với những trải nghiệm cuộc đời không hề kém cạnh các đàn anh. Bên cạnh việc phối khí, Dương Cầm cũng viết riêng cho Khánh Linh hai ca khúc Giọt sương maiBài hát ngày không anh. Nguyễn Linh, thành viên ban nhạc Background của Dương Cầm cũng tặng Khánh Linh một Thức giấc - ca khúc vừa phát hành online đã nhanh chóng được đề cử để có mặt ở Bài hát yêu thích tháng 6/2013.

Khánh Linh, sau những biến cố riêng của đời sống, đã trải nghiệm nhiều hơn và thay đổi rất nhiều. Mộng mơ bớt đi, thay vào đó là suy nghĩ chín chắn, thực tế. Đi lại giữa Sài Gòn - Hà Nội, thậm chí mua nhà ở Sài Gòn để sống và phát triển sự nghiệp, Linh dường như đang tập cho mình thói quen, đến đâu cũng coi đó là nhà của mình. “Như thế tôi sẽ cảm nhận cuộc sống dễ dàng hơn”. Linh “im lặng” trong suốt sáu năm qua, cô hạn chế việc lên báo, bởi tự Linh thấy phải “có gì mới, có ý nghĩa” thì hãy gặp truyền thông.

“Những ngày trước mắt đang tràn ngập niềm vui, đó là sự cân bằng trời cho mà tôi đang cố tận hưởng”, Linh chia sẻ. Cô cũng không giấu việc mình đang có bạn trai, một người cùng tuổi, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, tiếp theo là một mối tình không thành. Trả lời những lo lắng, liệu với cách sống bản năng, yêu hết mình, sống hết mình, Khánh Linh sẽ dễ bị tổn thương, cô thẳng thắn, “được người khác yêu thương và bản thân mình cũng có cảm xúc thì việc mình sống cho những gì mình nghĩ là hoàn toàn hợp lý. Bản thân tôi là một cá thể độc lập, biết rõ những gì mình cần và không cần. Tôi có thể đối mặt được với mọi thứ, không trở ngại”. Giọng ca này cũng không giấu giếm, cô và chồng cũ luôn coi nhau như những người bạn thân.

YẾN ANH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI