• "Gà mờ"

    10-05-2014 11:47

    PN - Ai cũng khen Phượng lấy được chồng hiền lành, thật như đếm. Phượng bĩu môi, thở dài: “Hiền cái gì, ổng gà mờ muốn chết. Sai đâu đánh đó, riết rồi phát ngán”.

  • Chỉ vì một triệu đồng

    10-05-2014 07:00

    PN - Đêm qua em không thể nào ngủ được. Lý do đơn giản chỉ vì tiền.

  • Chập chờn cút bắt

    09-05-2014 19:35

    PN - Chào cô Hạnh Dung! Tôi đã 50 tuổi nhưng không dám lập gia đình, vì thời trẻ có thầy xem tử vi nói, nếu tôi lập gia đình sẽ đổ vỡ, ly tán.

  • Cứ an nhiên mà sống!

    09-05-2014 16:07

    PNO - Chồng tôi làm trong ngành xây dựng, công việc của anh ấy đi nhậu nhẹt, tiếp khách, tăng hai tăng ba nhiều hơn ở nhà. Có bữa, đang đọc báo, thấy đăng công an vừa phá một cái quán bia ôm trá hình, anh thản nhiên bảo, chỗ này anh từng… đến chơi vài lần. Tôi giận tím ruột, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên như không…

  • Nhịn...nhục

    09-05-2014 11:00

    PN - Chị quẹt nước mắt. Những giọt nước mắt của người đàn bà tuổi 50 sao mà đắng chát lòng kẻ đối diện đến vậy: “Em à, ông bà ta dạy “một sự nhịn chín sự lành".

  • Chuyện ăn, chuyện ngủ

    09-05-2014 07:00

    PN - Vợ khó ăn nhưng dễ ngủ. Vì khó ăn nên vợ làm rất tốt vai trò đầu bếp, thường tìm tòi học hỏi để nấu các món “nhà hàng tại gia” khiến chồng mê tít, ít khi muốn ăn ngoài. Còn chuyện ngủ thì vợ hay kể chồng nghe hồi nhỏ, tối tối vừa nằm lăn ra giữa nhà xem ti vi cùng gia đình là vợ... khò ngay. Đêm nào mẹ cũng phải bế vợ vào buồng sau khi vợ đã ngủ say. Bây giờ, mỗi khi hai vợ chồng nằm bên nhau xem một bộ phim hay chưa được bao lâu thì vợ đã ngáy vô tư. Mẹ chồng tỏ ra lo lắng “sau này có con...”.

  • Cứ “lạc hậu”, chồng nhé!

    08-05-2014 20:20

    PN - Anh thông báo: “Ông Thắng phòng anh mới mua ô tô”. Rồi giọng hơi chùng xuống: “Thế là thêm một người không đi xe máy nữa”. Vừa lúc đó, đứa cháu sang chơi dõng dạc tuyên bố: “Sếp cháu chính thức công khai có bồ. Cô này không đẹp lắm nhưng có vẻ sành điệu”. Rồi nó tỏ ra rất hiểu biết: “Mốt bây giờ là có vợ rồi nhưng vẫn công khai có bồ. Cháu cũng có bồ nhưng cháu chưa có vợ nên không bị gọi là theo mốt”. Chồng có vẻ ngẩn ngơ vì mình đang "không theo kịp thời cuộc".

  • Chiếc váy

    08-05-2014 16:49

    PN - Chị chầm chậm mở tủ quần áo, rồi nhẹ nhàng đóng lại. Vẻ mặt thoáng buồn, chị cầm điện thoại nhắn tin: “Thôi, mọi người đi vui vẻ. Mình có việc đột xuất nên phải ở nhà”.

  • Chặn cuộc gọi

    08-05-2014 10:59

    PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em mới lấy chồng được bảy tháng, vợ chồng đang ở nhà thuê.

  • Nam tính đâu phải lạnh lùng

    08-05-2014 06:25

    PN - Con đón sinh nhật lần thứ 18, ba muốn nói với con nhiều điều với tư cách là một người đàn ông đi trước chia sẻ với người đàn ông đi sau, chàng trai của ba!

  • Đừng nhận lời yêu vì cô đơn

    07-05-2014 17:20

    PNO - Đang mơ màng ngủ, chuông điện thoại di động đổ dồn. Theo thói quen, em chụp lấy cái điện thoại, nhìn ngấu nghiến màn hình. Một số lạ tiếp thị chăm sóc da. Em trả lời ậm ừ, tắt máy, đặt điện thoại xuống mà lòng buồn tênh.

  • Vợ cao tay

    07-05-2014 11:53

    PNO - Ai cũng bảo số anh sướng, lấy được cô vợ tháo vát, đảm đang. Bạn anh đến chơi, chị lúc nào cũng tươi cười đon đả: “Các anh cứ vui vẻ, em xuống bếp làm vài món”.

  • Cần món gì, trau dồi món đó!

    07-05-2014 07:05

    PNO - Nghe mọi người bàn cãi nhau về giá trị của “Công – Dung - Ngôn - Hạnh”, tôi bỗng muốn hỏi mọi người rằng, giá trị của một người phụ nữ thể hiện ở những “hạng mục” nào?

  • Sống mòn

    06-05-2014 19:50

    PN - Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại chị. Ở cái tuổi 43 nhưng chị chẳng khác nào đứa trẻ 13, 14 tuổi. Không phải chị trẻ mà chị nhỏ, người bé tí tẹo, chỉ còn da bọc xương…

  • Tôi bị "câm"

    06-05-2014 16:29

    PN - Bốn năm chồng vợ có dài lắm không mà anh thay đổi quá nhiều như thế? Mà hình như anh chỉ thay đổi khi ở nhà với vợ, còn ra đường hoặc nhận điện thoại là anh huyên thuyên như thể… lâu lắm rồi mới gặp lại bạn cũ.

  • Vợ tôi đi làm đẹp

    06-05-2014 11:31

    PN - Bia đây, đồ nhắm đây, tí anh vừa xem bóng đá vừa nhấm nháp nhá.

  • Cộng hưởng đam mê

    06-05-2014 07:30

    PN - 7g30 tối một ngày cuối tuần, ở lớp khiêu vũ của Trung tâm TDTT Gò Vấp, ông Lữ Đức Cảnh (Trưởng cơ sở Thạnh Xuân - Trường ĐH Văn Hiến TP.HCM) dìu bạn nhảy, cũng là người bạn đời của ông (bà Hoàng Thị Tình) “te” điệu nghệ với điệu Tango, trước những cặp mắt ngưỡng mộ của mọi người. Ông bà đều đặn đến lớp khiêu vũ này mỗi ngày, suốt 5 năm qua. Bà tình thật, thời gian đi khiêu vũ cùng nhau khiến cả hai gắn kết, hạnh phúc hơn cả thời mới cưới.

  • Đánh mất

    05-05-2014 19:25

    PN - Cuối cùng anh cũng chịu quay về sau nửa năm chúng tôi ly thân. Khấp khởi mừng thầm, nào ngờ, đất trời như đổ sụp dưới chân khi anh chìa lá đơn ly hôn, bảo tôi ký.

  • Nhìn lại làm gì?

    05-05-2014 16:21

    PN - Gửi chị Hạnh Dung! Sau hơn mười năm chung sống, vợ chồng em chính thức chia tay.

  • Máu trăng hoa

    05-05-2014 11:11

    PNO - Đọc các bài viết trong diễn đàn này, tôi thấy bức xúc và muốn kể một trường hợp mà tôi chứng kiến từ đầu đến cuối. Chính từ câu chuyện này mà tôi khẳng định dứt khoát một điều: khi một người đàn ông ngoại tình thì người vợ nên chấm dứt, bỏ ngay lập tức thay vì cứ cố gắng giữ, “cố đấm ăn xôi”.

  • Về với màu nắng xanh

    05-05-2014 07:10

    PNO - Hè về, nắng hè len lỏi vào khe cửa sổ, mơn trớn những giấc mơ còn đương say giấc. Gió khẽ lùa vào làm cả căn phòng bỗng như bừng lên hơi thở cuộc sống. Những kí ức tưởng chừng đã được chôn vùi nơi đáy lòng nay chợt ùa đến xôn xao...

  • Tự khổ

    04-05-2014 18:04

    Nhiều người đang xem việc “tự sướng” như một kỹ năng trong lĩnh vực yêu quý bản thân. Theo đó, họ tạo ra những suy nghĩ tích cực, tràn đầy lạc quan hy vọng, biết vỗ về, an ủi trái tim khi gặp những chuyện ngoài ý muốn. Thế nhưng, cũng có không ít người lại khoái “tự khổ”, để rồi ôm sầu, phát bệnh.

  • Xóm xe dây

    04-05-2014 13:57

    PNCN - Xã Vĩnh Lộc, Q.Bình Tân, TP.HCM có một xóm nghề nằm biệt lập trên dải đất trống đầy cỏ, tập trung hơn 50 hộ dân, cùng làm công việc xe dây thừng. Cũng sống giữa thành phố, nhưng con người và nếp sinh hoạt nơi đây dường như không có gì “dan díu” với phố thị.

  • Đường còn xa

    04-05-2014 07:50

    PNCN - Ngày chị về với anh, nó mới năm tuổi. Chị vẫn nhớ rất rõ hình ảnh đứa trẻ ấy, dễ thương và e dè, ánh mắt nhìn chị không chút tin cậy. Má chị thở dài, bảo rồi đây chị sẽ rất vất vả. “Trẻ con thì không thể làm tổn thương người lớn”, chị tin như thế. Một đứa trẻ năm tuổi cũng như tờ giấy trắng, chị sẽ viết lên đó những hàng chữ tinh tươm.

  • Muộn?

    03-05-2014 18:25

    PNCN- Kính chào chị Hạnh Dung! Vợ chồng tôi kết hôn 12 năm, có hai con trai.