Hành trình Django: Hành trình tự do

15/03/2013 - 16:00

PNO - PN - Sau Cuộc đời của Pi, Những người khốn khổ, 30 phút sau nửa đêm, lại thêm một bộ phim đề cử Oscar Phim hay nhất nữa đến VN: Hành trình Django. Chọn đề tài về chế độ nô lệ để làm phim, đạo diễn Quentin Tarantino xứng đáng...

Hanh trinh Django: Hanh trinh tu do

Django (phải) là nhân vật chính nhưng gây ấn tượng nhất trong phim lại là vai phụ nha sĩ Schultz (trái)

165 phút phim kể về cuộc hành trình giải cứu người vợ yêu dấu Broomhilda của một người nô lệ da đen: Django. Trên hành trình ấy, một mảng tối trong lịch sử được nhắc nhớ, hiện ra qua những thân phận cùng cực của người da màu. Bị chà đạp, bị hành hạ như súc vật, tính mạng mong manh như sợi chỉ, là tất cả những gì mà người nô lệ da đen phải chịu đựng. Hình ảnh hai nô lệ lao vào nhau đấm đá đến khi một trong hai phải bỏ mạng chỉ để mua vui cho ông chủ, một đám đông người da trắng hò reo phấn khích trước cảnh một người nô lệ bị hai chú chó lao vào cắn xé, những hình phạt bị lột truồng nằm trong hầm sắt suốt nhiều ngày hay bị cột vào gốc cây giơ lưng hứng chịu những ngọn roi da… đủ khiến người xem rùng mình khiếp sợ trước sự mất nhân tính của chế độ hà khắc này. Mô tả hiện thực chân thật và tàn khốc đến như vậy, có lẽ chỉ Quentin Tarantino mới dám làm và làm rất “tới”.

Một điểm khác cho thấy Hành trình Django trung thành với phong cách làm phim của vị đạo diễn 49 tuổi này, là bên cạnh bạo lực luôn đan xen yếu tố hài hước. Trong phim, tiếng cười tập trung nhiều nhất ở nhân vật nha sĩ Schultz- một tay săn tiền thưởng người Đức. Từng ánh mắt, nụ cười khẩy, cử chỉ, hành động của Christoph Waltz đều bộc lộ sự ranh mãnh, khôn ngoan cần có của nhân vật. Với vai diễn này, nam diễn viên người Áo một lần nữa cho thấy đẳng cấp diễn xuất của mình và giải Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc dành cho ông vừa qua hoàn toàn xứng đáng.

Hành trình Django khởi chiếu trên cả nước từ ngày 15/3.

Hương Nhu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI