Hà Nội rong ruổi quẩn quanh

21/10/2013 - 08:43

PNO - PNO - Hà Nội qua các thời kỳ đã đi vào trang văn của nhiều tác giả nổi tiếng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ta có thể kể đến Hà Nội từ thời Tự Lực Văn Đoàn với Thạch Lam, Nhất Linh, Khái Hưng… rồi Tô Hoài, Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng, Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố cho đến Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu, Hồ Phương…

Tuy nhiên, Hà Nội rong ruổi quẩn quanh (NXB Kim Đồng) của nhà văn Băng Sơn vẫn có nét độc đáo riêng. Tác giả cho biết: “Hà Nội như máu thịt tôi, không thể tách rời ra được nữa. Tôi chưa bao giờ sống xa Hà Nội quá một tuần. Hà Nội có gì thì con người tôi có cái ấy, dù tôi không phải là Bách khoa thư lưu trữ toàn bộ những thứ liên quan đến Hà Nội, nhưng gần một đời thâm nhập vào Hà Nội, tôi tự thấy mình quá hiểu Hà Nội lắm rồi”.

Ha Noi rong ruoi quan quanh

Có thể ghi nhận Hà Nội rong ruổi quẩn quanh là sự tiếp nối những tác phẩm viết về Hà Nội của ông đã chạm vào tâm khảm người đọc như Thú ăn chơi người Hà Nội, Dòng sông Hà Nội, Nghìn năm còn lại, Nước Việt hồn tôi, Đường vào Hà Nội, Phập phồng Hà Nội...

Lần này với tuyển tập 33 tản văn viết về Hà Nội, thể hiện cách nhìn và cách yêu Hà Nội mang dấu ấn Băng Sơn càng rõ nét hơn. Ông chọn cách riêng viết về Hà Nội để không lẫn với Hà Nội của những nhà văn đi trước đã thành danh. Ở đây, không chỉ nhìn Hà Nội từ tài liệu khảo cứu mà ông trở thành một “người rong ruổi”để thu vào đôi mắt mình hình ảnh một Hà Nội trong vòng quay thật chậm của thời gian, ghi lại trong kí ức và viết ra một cách tinh tế những gì ông nhìn thấy và cảm thấy.

Chẳng hạn, với chợ hoa đã có nhiều người viết, nhưng ông khái quát: “Chợ hoa Hà Nội đã thành một biểu tượng của mùa xuân, khắc sâu vào lòng người Hà Nội. Gần như cả Hà Nội gặp nhau ở chợ hoa. Người Hà Nội đi chợ hoa để đón xuân sớm, rước xuân về nhà trước, để gặp nhau, ngắm nhau, để thầm hẹn cùng cái đẹp, cùng hương đất sắc trời. Từ cụ già râu tóc trắng như cước đến chàng trai vừa biết tình yêu, từ cô thiếu nữ- mà bản thân cô đã là một bông hoa- đến em thiếu niên còn lạ lùng bỡ ngỡ với nhiều loài hoa, từ một thi sĩ đắm say đến người thợ quen dùng sắt thép đều gặp nhau ở đây... Điệp khúc của chợ hoa Hà Nội năm nào cũng trở lại, nhưng không năm nào giống hệt năm nào, để đón những người yêu hoa và chào xuân mới. Bao giờ ta cũng tìm ra cái mới. Cái đó là cái thanh tân của hoa, cái kỳ diệu của hương, cái hấp dẫn của màu, cái lạ lùng của xuân mới, giống như người yêu say đắm của ta, mỗi ngày ta phát hiện thêm một điều đáng yêu, một quyến rũ mới”.

Trong suốt cuộc đời cầm bút, nhà văn Băng Sơn đã chọn viết về Hà Nội, từ tác phẩm đầu tiên đăng báo năm ông 17 tuổi, cho đến khi gác bút, một sự nghiệp viết văn dài gần 60 năm.

G.H


 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI