Trường học ngổn ngang sau lũ, giáo viên vùng cao tất bật dọn dẹp đón năm học mới

02/08/2025 - 06:30

PNO - Nước lũ rút, các trường vùng cao ở tỉnh Nghệ An huy động toàn bộ giáo viên đến trường để dọn dẹp bùn đất, sửa sang lại cơ sở vật chất để chuẩn bị cho năm học mới.

Sách vở, quần áo trôi theo lũ

Trận “đại hồng thủy” tràn về các xã miền núi tỉnh Nghệ An đêm 22 rạng sáng 23/7 đã khiến hàng trăm gia đình rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất”.

Mở chiếc rương gỗ đựng giấy tờ và sách cũ đã ngập ngụa bùn đất, chị Vọng Thị Tha (40 tuổi, trú bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An) - thở dài, đây là thứ duy nhất còn sót lại khi toàn bộ căn nhà bị lũ cuốn trôi. Những năm qua, vợ chồng chị gửi 2 con (13 tuổi và 7 tuổi) cho ông bà ngoại chăm sóc để vào miền Nam mưu sinh.

Mới đây, tranh thủ thời gian về quê, chị đưa các con đi mua sắm ít bộ quần áo và đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới. Dự tính chơi với con ít hôm rồi trở lại miền Nam tiếp tục làm việc, nhưng kế hoạch đó đã phải tạm hoãn vì mưa lũ. Chị Tha cho hay, do nhà bà ngoại cũng đã bị lũ cuốn trôi nên phải ở nhà thêm thời gian nữa, chờ lo chỗ ăn ở ổn định cho các con ăn học mới có thể quay trở lại miền Nam làm việc.

Chị Tha cùng 2 con bên rương sách cũ ngập ngụa trong bùn đất - Ảnh: Phan Ngọc
Chị Tha cùng 2 con bên rương sách cũ ngập ngụa trong bùn đất - Ảnh: Phan Ngọc

Hiện, hàng ngàn học sinh và giáo viên ở miền núi tỉnh Nghệ An đang phải “vật lộn” với bùn đất để tìm kiếm tài sản sau trận lũ lịch sử. Cô Lô Thị Thương - Hiệu trưởng Trường mầm non Tà Cạ (xã Mường Xén) - cho biết, phần lớn đồ dùng dạy và học của trường đã bị hư hỏng.

Nhiều giáo viên của trường cũng bị thiệt hại nặng nề do lũ cuốn trôi nhà, tài sản. Phải mất hơn 1 tuần, nhà cửa của các giáo viên mới cơ bản dọn dẹp xong bùn đất. Sau đó họ mới tập trung dọn dẹp, sửa sang lại cơ sở vật chất trường lớp.

Trường học ngổn ngang sau lũ

“Cắt rừng” trở lại trường sau trận lũ lịch sử, nhiều giáo viên nói rằng, không biết bắt đầu từ đâu khi mà “điện, đường, trường, trạm... đều tan hoang”.

Ông Trần Sỹ Hà - Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTBT tiểu học Mỹ Lý 2 (xã Mỹ Lý) - cho biết, với kinh nghiệm nhiều năm chạy lũ, nhà trường đã huy động giáo viên di chuyển tài sản, máy móc, đồ dùng học tập… lên tầng 2 dãy nhà học kiên cố trước khi lũ về. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều vô nghĩa khi nước lũ dâng cao hơn 10m.

Trường Phổ thông DTBT tiểu học Mỹ Lý 2 tan hoang, ngập trong bùn sau lũ - Ảnh: Trần Hà
Trường Phổ thông DTBT tiểu học Mỹ Lý 2 tan hoang, ngập trong bùn sau lũ - Ảnh: Trần Hà
Phòng học ngập bùn, nứt toác sau trận lũ lịch sử - Ảnh: Trần Hà
Phòng học ngập bùn, nứt toác sau trận lũ lịch sử - Ảnh: Trần Hà

Trường Phổ thông DTBT tiểu học Mỹ Lý 2 có hơn 200 học sinh. “4 năm qua, thầy trò gom góp từng chút để dựng lại ngôi trường này. Nay tất cả đã đổ sông đổ biển” - Hiệu trưởng Trần Sỹ Hà nghẹn ngào nói.

Nước lũ rút, toàn bộ dãy nhà bán trú bằng gỗ của học sinh, nhà bếp nấu ăn bán trú đã biến mất không dấu vết. Toàn bộ 12 chiếc tivi, 5 tủ lạnh, 22 máy tính, cùng 1,7 tấn gạo dự trữ cho học sinh bán trú, sách vở, chăn màn… đều bị ngập nước hoặc vùi lấp dưới lớp bùn đất dày 3-5m.

Tương tự, Trường Phổ thông DTBT tiểu học Mỹ Lý 1, điểm trường bản Xốp Dương (Trường mầm non Mỹ Lý) cũng trong tình trạng tan hoang, bùn đất ngập sâu gần cả mét trong các phòng học sau trận lũ quét lịch sử tràn về xã Mỹ Lý.

Ông Lương Văn Bảy - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý - cho biết: “Toàn xã có hơn 2.000 học sinh. Với những trường học bị hư hỏng nặng, sắp tới các em sẽ được bố trí cho về học tại các điểm trường lẻ, hoặc học nhờ nhà văn hóa cộng đồng, nhà dân… Xã cũng đang kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ sách vở, quần áo và bàn ghế cho học sinh và nhà trường khi năm học mới đã cận kề”.

Giáo viên Trường mầm non Tà Cạ tập trung dọn dẹp bùn đất tràn vào các phòng học - Ảnh: Nguyễn Oanh
Giáo viên Trường mầm non Tà Cạ tập trung dọn dẹp bùn đất tràn vào các phòng học - Ảnh: Nguyễn Oanh
Giáo viên Trường Phổ thông DTBT tiểu học Mường Típ 2 tập dung dọn bùn đất, tìm kiếm các tài sản còn sử dụng được đưa đi sửa chữa - Ảnh: Phan Ngọc
Giáo viên Trường Phổ thông DTBT tiểu học Mường Típ 2 tập dung dọn bùn đất, tìm kiếm các tài sản còn sử dụng được đưa đi sửa chữa - Ảnh: Phan Ngọc

May mắn hơn khi các dãy nhà học và nhà ở bán trú vẫn còn nguyên, song Trường Phổ thông DTBT tiểu học Mường Típ 2 (xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An) vẫn bị thiệt hại nặng nề do ngập sâu gần 3m.

Đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã làm 40 điểm trường ở các xã miền núi tỉnh Nghệ An bị thiệt hại nặng. Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An - cho biết, trước mắt sở cũng đã tặng quà động viên một số giáo viên bị thiệt hại nặng trong đợt lũ vừa qua để sớm ổn định cuộc sống. Hiện Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An đang tiếp tục kêu gọi toàn ngành và các nhà hảo tâm ủng hộ, hỗ trợ sách vở, thiết bị, dụng cụ học tập cho học sinh và các trường học.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI