Gồng mình đóng vai vợ đảm cho đúng ý chồng

25/02/2026 - 10:00

PNO - Tôi như một cỗ máy được lập trình sẵn, gồng mình lên để đóng vai vợ đảm cho đúng ý chồng. Những đường link món ăn ngon mà anh gửi dồn dập làm tôi stress.

Ảnh minh hoạ: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Tôi luôn mang nỗi ám ảnh về những đường link món ăn ngon mà chồng gửi dồn dập. Cứ thấy clip nào trên mạng trông bắt mắt, từ chân gà rút xương cầu kỳ đến những món gỏi ngũ sắc phức tạp, anh lại nhắn vỏn vẹn một câu: "Bữa nào làm món này đi cho lạ miệng".

Tôi như một cỗ máy được lập trình sẵn, gồng mình lên để đóng vai vợ đảm cho đúng ý chồng. Thế nhưng, dù tôi có cố gắng đến đâu, anh vẫn luôn tìm ra điểm để chê bai: nào là vị chưa chuẩn, nào là trang trí chưa sang. Nỗ lực của tôi rơi vào khoảng không vô định, đổi lại chỉ là sự đòi hỏi vô chừng và thái độ hưởng thụ hiển nhiên của một người chưa từng chạm tay vào cọng rau, miếng thịt.

Thay vì gào thét hay cãi vã làm hỏng bầu không khí gia đình, tôi chọn cách biến mình thành một chiếc bóng. Tôi lẳng lặng nấu, lẳng lặng dọn, không nở một nụ cười, cũng chẳng buồn đáp lại những câu hỏi bâng quơ của chồng. Ngôi nhà vốn dĩ cần hơi ấm giờ đây chỉ còn tiếng lạch cạch của chén dĩa và sự im lặng đến nghẹt thở giữa vợ chồng.

Tôi không còn muốn tranh luận đúng sai bởi sự mệt mỏi đã làm mình rệu rã. Tôi cứ lầm lũi làm mọi thứ như thực hiện một nghĩa vụ vô hồn. Sự cam chịu là cách tôi giữ gìn mái ấm cho con hay chính là liều thuốc độc đang gặm nhấm cuộc hôn nhân này từng ngày? Tôi nên tiếp tục làm vợ đảm hay nên phá bỏ sự im lặng đáng sợ này bằng cách bỏ mặc tất thảy?

Hoàng Quyên

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI