'Gác tết' chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân

16/02/2026 - 09:19

PNO - Khi phố phường rộn ràng đón xuân, phía sau cánh cổng bệnh viện, những ca trực vẫn nối dài không nghỉ. Các y bác sĩ không chỉ điều trị mà còn trở thành điểm tựa tinh thần cho người bệnh trong khoảnh khắc thiêng liêng nhất năm.

Cầm trên tay lịch trực tết, bác sĩ Trần Nhật Tân - Trưởng khoa Tâm thần nữ, Bệnh viện Tâm thần Nghệ An - cho biết, tết là dịp ai cũng muốn trở về nhà, sum họp bên gia đình. Nhưng với những người khoác áo blouse trắng, trách nhiệm với người bệnh luôn đặt lên hàng đầu, nên việc đón tết trong bệnh viện đã trở thành điều quen thuộc.

Năm nay, khoa Tâm thần nữ có 29 bệnh nhân và 18 người nhà phải ở lại bệnh viện xuyên tết. Hầu hết là những ca bệnh nặng, thường xuyên kích động, hoang tưởng. Với họ, chỉ một phút lơ là cũng có thể dẫn đến nguy hiểm. Vì vậy, bác sĩ và điều dưỡng trong mỗi ca trực luôn phải túc trực 24/24 giờ, theo sát từng biểu hiện nhỏ để sẵn sàng can thiệp, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Bác sĩ Tân thăm hỏi các bệnh nhân ở lại bệnh viện xuyên tết
Bác sĩ Tân thăm hỏi các bệnh nhân ở lại bệnh viện xuyên tết

Không dừng lại ở việc điều trị, đội ngũ y tế còn là chỗ dựa tinh thần cho bệnh nhân trong những ngày tết cận kề. Nhiều người nôn nóng, liên tục xin ra viện với mong muốn được về nhà ăn tết. Trước những lời nài nỉ ấy, các y bác sĩ lại kiên nhẫn giải thích, nhẹ nhàng trấn an, dỗ dành như người thân, giúp họ ổn định tâm lý và yên tâm điều trị.

Điều dưỡng Phạm Thị Thùy Dung (30 tuổi) cho biết, với những ca bệnh nặng, nếu để về nhà dịp tết có thể tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho cả người bệnh lẫn gia đình. Không ít bệnh nhân nài nỉ, thậm chí khẳng định “đã hết bệnh” để xin ra viện. Khi đó, nhân viên y tế phải thật khéo léo giải thích, trấn an, tránh để người bệnh kích động hoặc tìm cách bỏ trốn.

Công việc vốn đã áp lực, chị và đồng nghiệp còn nhiều lần bị chửi bới, thậm chí tấn công khi bệnh nhân lên cơn. Nhận nhiệm vụ trực ngày mùng Một tết, chị Dung cho hay đã quen với việc đón năm mới trong bệnh viện nên luôn chủ động sắp xếp việc gia đình từ sớm. Sự thấu hiểu và động viên của người thân là điểm tựa giúp chị thêm ấm lòng, có động lực tiếp tục gắn bó với nghề.

Điều dưỡng Dung chăm sóc chậu quất trong phòng trực
Điều dưỡng Dung chăm sóc chậu quất trong phòng trực bệnh viện
Các bác sĩ bệnh viện Tâm thần Nghệ An gói bánh chưng tặng bệnh nhân
Các bác sĩ bệnh viện Tâm thần Nghệ An gói bánh chưng tặng bệnh nhân

Với bác sĩ Tân, tết nhiều năm nay hiếm khi trọn vẹn. Cả 2 vợ chồng và con gái đều làm trong ngành y, lịch trực tết lệch nhau nên chuyện sum họp đủ đầy những ngày đầu năm gần như xa xỉ. Gia đình anh phải chủ động sắm sửa từ sớm, quà cáp cho nội ngoại cũng tranh thủ lo trước. “Công việc phải ưu tiên nên khi nào có thời gian thì cả nhà đi chơi bù lại sau cũng chẳng sao” - anh Tân cười nói.

Là nơi tiếp nhận và điều trị các ca bệnh nặng, khoa Hồi sức cấp cứu tích cực chống độc, Bệnh viện Tâm thần Nghệ An, luôn vang lên những tiếng la hét, cười nói vô thức hay những câu hát rời rạc của bệnh nhân. Không khí nơi đây hiếm khi yên ắng, nhất là dịp tết. Bác sĩ Phạm Thị Anh - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu tích cực chống độc - cho biết, những ngày nghỉ tết, số lượng bệnh nhân nhập viện thường tăng cao, chủ yếu do lạm dụng rượu, chất kích thích.

Nhiều bệnh nhân vào viện trong tình trạng rối loạn cảm giác, hoang tưởng, đi đứng không vững, rối loạn nhận thức và ngôn ngữ. Vì vậy, ngoài lịch trực cố định, các y bác sĩ trong khoa luôn sẵn sàng “tăng cường” khi số bệnh nhân tăng đột biến. “Những ngày tết, chúng tôi luôn để điện thoại bên mình. Chỉ cần ca trực gọi là có mặt ngay để hỗ trợ đồng nghiệp” - bác sĩ Anh nói.

Là nơi tiếp nhận và điều trị các ca bệnh nặng, bác sĩ Anh cho hay phải luôn sẵn sàng tăng cường hỗ trợ đồng nghiệp trong dịp nghỉ tết
Là nơi tiếp nhận và điều trị các ca bệnh nặng, bác sĩ Anh cho hay phải luôn sẵn sàng tăng cường hỗ trợ đồng nghiệp trong dịp nghỉ tết

Mang theo “bộ đồ nghề” riêng mỗi khi vào phòng bệnh, điều dưỡng Hồ Thị Bích (29 tuổi) cho biết công việc của chị không chỉ dừng ở truyền dịch hay theo dõi chỉ số. Từ cho ăn, nhắc tắm rửa, thay quần áo đến cắt móng tay, cạo râu… chị đều trực tiếp làm. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mất khả năng tự chăm sóc, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào nhân viên y tế.

“Ngay cả việc cắt móng tay tưởng đơn giản, chúng tôi cũng phải làm, vì nếu để họ tự cầm dụng cụ, khi phát bệnh có thể gây hại cho bản thân hoặc người khác” - chị Bích chia sẻ.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI