Đừng nghĩ người trẻ không mua nổi nhà vì chỉ thích hưởng thụ

16/12/2025 - 08:25

PNO - Có định kiến cho rằng người trẻ không mua nổi nhà vì “chỉ thích hưởng thụ”, “chạy theo sống ảo”, nhưng đó chỉ là phần nhỏ trong xã hội. Trong thế giới bon chen ngoài kia cũng đang có nhiều người trẻ phải quần quật làm ngày đêm, nhiều việc nhưng đồng lương không thể chạy theo kịp giá nhà, thì làm sao có thể mua được nhà?

“Bao giờ mình mới có đủ tiền mua được căn hộ nhỏ xinh?”, câu hỏi đơn giản vậy thôi nhưng lại là nỗi niềm của không biết bao nhiêu người trẻ đang sống và làm việc tại TPHCM. Tốt nghiệp đại học, đi làm chăm chỉ, tiết kiệm từng đồng nhưng giấc mơ an cư thì cứ xa mãi.

Lương khởi điểm của sinh viên mới ra trường hiện nay vào khoảng 7–9 triệu đồng/tháng. Sau vài năm làm việc, nỗ lực hết mình, được cất nhắc lên những vị trí tốt hơn trong công ty, mức lương trung bình cũng chỉ khoảng 18–20 triệu đồng/tháng. Nghe thì có vẻ không quá tệ, nhưng thử làm một phép tính đơn giản: tiền thuê nhà điện nước từ 4–6 triệu/tháng, chi phí sinh hoạt tối thiểu 5–7 triệu, chưa kể xăng xe, điện thoại, bảo hiểm, hỗ trợ gia đình… cuối tháng may mắn lắm còn lại 2–3 triệu để tiết kiệm. Với mức tích lũy đó, một căn hộ tầm trung với giá khoảng 2 tỷ đồng như hiện nay, người trẻ có thể phải mất 25–30 năm, với điều kiện… không bệnh, không thất nghiệp, không lập gia đình, không sinh con, không phụng dưỡng cha mẹ và không có biến cố cuộc đời.

Bao giờ chúng tôi mua được cănhooj nhỏ xinh cho riêng mình? Giấc mơ an cư còn xa ngái. Ảnh minh hoạ: Internet
Bao giờ chúng tôi mua được một căn hộ nhỏ xinh cho riêng mình? Giấc mơ an cư còn xa mãi. Ảnh minh hoạ: Internet

Giá nhà ở TPHCM tăng chóng mặt. Những dự án từng có giá 25–30 triệu/m² cách đây vài năm, giờ tăng tới 50–70 triệu/m². Nhà đất thì khỏi nói, gần như ngoài tầm với của đại đa số người trẻ, trừ phi được cha mẹ cho tiền.

Có một định kiến cho rằng người trẻ không mua nổi nhà vì “chỉ thích hưởng thụ”, “chạy theo sống ảo”, “suốt ngày đi cà phê – du lịch”. Nhưng thực tế hoàn toàn khác. Rất nhiều người trẻ làm cùng lúc hai, thậm chí ba công việc để lo cuộc sống. Họ dậy lúc 6 giờ sáng, đi làm đến 18 giờ, tối về làm freelancer hoặc bán hàng online, cuối tuần nhận thêm việc sự kiện. Nhưng dù có nỗ lực đến mấy, mức tích lũy ấy vẫn không thể chạy kịp tốc độ tăng giá của bất động sản.

Khát khao an cư không phải tham vọng xa xỉ. Với người trẻ xa quê lên thành phố lập nghiệp, có một mái nhà nhỏ để yên tâm làm việc, để cha mẹ già có nơi ổn định khi vào thăm con, đó là nhu cầu chính đáng và nhân văn. Nhưng thực tế hiện nay khiến giấc mơ ấy trở thành điều xa xỉ khó chạm tới.

Mong muốn được an cư ở TP năng động để công hiến tuổi xuân và sức sáng tạo của mình cho nơi đây. Chúng tôi không nghĩ đến việc được cấp nhà, cấp đất, cũng không đòi hỏi quyền lợi riêng. Chúg tôi mong TP có những chính sách thực tế và công bằng hơn nhằm hỗ trợ người trẻ chúng tôi mua nhà với giá phù hợp hơn mới mức thu nhập trung bình phổ biến của giới trẻ hiện nay.

Chúng tôi không lười biếng, chúng tôi làm việc chăm chỉ nhiều năm, phấn đấu không biết mệt mỏi, nhưng vẫn loay hoay trong căn phòng thuê 20 -30m2, với nỗi lo thường trực phải chuyển nhà, chủ nhà tăng giá cho thuê.

Chúng tôi mong một ngày được tự hào khoe với người thân, bạn bè ở quê rằng mình đã mua được một căn hộ bằng chính sức lao động của mình, dù đó là căn hộ studio nhỏ xinh, chỉ đủ cho 1 người ở.

Thanh Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI