Gánh nặng mua nhà thành phố khiến tôi bỏ lỡ cơ hội làm mẹ

08/12/2025 - 08:43

PNO - Thu nhập hàng tháng chỉ đủ trả nợ ngân hàng, có tháng tiền kiếm được không đủ trả, phải đi vay bên ngoài làm phát sinh những khoản nợ nhỏ.

Tôi và chồng cùng tuổi cùng quê miền Trung, gặp nhau ở TPHCM rồi nên duyên vợ chồng năm 29 tuổi. Vào năm 2018, sau khi kết hôn một năm, chúng tôi quyết định dồn tiền tiết kiệm mua một căn chung cư 60m2, giá gần 2 tỉ đồng làm tổ ấm. Lúc đó, vợ chồng tôi có 800 triệu đồng, phải vay thêm 1,2 tỉ để mua nhà.

Khi đó tôi nghĩ đơn giản chỉ cần cố gắng tiết kiệm, xoay xở để trả nợ với mức thu nhập gần 30 triệu đồng/tháng cũng vừa đủ. Chúng tôi không hề tính toán trước được những bất trắc có thể xảy ra. Mới mua nhà một năm, hai vợ chồng vén khéo để lên kế hoạch sinh con thì dịch COVID-19 ập đến. Chồng tôi mất việc làm, công việc của tôi cũng giảm sút nghiêm trọng.

Thu nhập hàng tháng chỉ đủ trả nợ ngân hàng, có tháng tiền kiếm được không đủ trả, phải đi vay bên ngoài làm phát sinh những khoản nợ nhỏ. Mọi nhu cầu sinh hoạt của hai vợ chồng được cắt giảm tối thiểu, không mua sắm, không đi chơi.

Niềm vui có nhà riêng không kéo dài được lâu do áp lực nợ nần. (Hình minh hoạ)
Niềm vui có nhà riêng không kéo dài được lâu do áp lực nợ nần - Hình minh hoạ

Tôi nhờ mẹ mua mắm thính, dưa muối, đậu phộng ở quê gửi vào để ăn tiết kiệm, chỉ cần kho một nồi mắm, mua thêm ít rau củ là ăn đủ cả tuần. Dự định sinh con gác lại vô thời hạn vì áp lực trả nợ tiền nhà. Sống trong ngôi nhà riêng của mình mà tôi không cảm thấy hạnh phúc mà chỉ thấy lo âu và sợ hãi.

Liên tiếp 5 năm, chúng tôi không thể về quê đón tết cùng gia đình. Ngay cả khi bà nội đau ốm và qua đời, tôi cũng không về được vì không đủ tiền để mua vé. Đến năm vừa rồi, vợ chồng tôi mới về quê ăn tết nhưng lại gánh trên vai một áp lực khác. Cha mẹ hai bên đều nhắc nhở chuyện sinh con khi chúng tôi đều đã gần 40 tuổi.

Tôi mới giật mình nhận ra bản thân đã bỏ qua thời điểm tốt nhất để sinh nở. Hai vợ chồng bàn bạc tính toán, thu nhập sau khi trừ tiền trả nợ mỗi tháng, phần còn lại chỉ đủ duy trì cuộc sống tối giản nhưng nếu không sinh con thì quá muộn.

Tôi dừng các biện pháp kế hoạch để mang thai nhưng đợi mãi không thấy tin vui. Tôi chỉ nghĩ do bản thân căng thẳng áp lực nên khó đậu thai nhưng đi khám mới phát hiện ra cả hai vợ chồng đều có vấn đề gây hiếm muộn. Để điều trị sẽ mất nhiều thời gian và tốn kém tiền bạc do cả hai đều lớn tuổi.

Cầm kết quả trên tay, tôi đã khóc rất nhiều vì tuyệt vọng. Hàng tháng, chúng tôi vẫn phải còng lưng trả nợ tiền nhà trong khi cuộc sống không có một tia sáng ở phía trước. Chồng bàn với tôi bán nhà để trả hết nợ, phần tiền còn lại để chạy chữa “tìm con” nhưng tôi không dám quyết định. Giờ bán nhà thì có lẽ mãi mãi về sau chúng tôi không còn có cơ hội để mua lại, nếu việc tìm con không thành công coi như vợ chồng tôi hoàn tay trắng.

Từ câu chuyện của mình, tôi muốn khuyên các bạn trẻ phải tính toán cân nhắc cẩn thận trước khi vay nợ để mua nhà. Bởi những khoản vay đó sẽ khiến bản thân đánh mất nhiều thứ tốt đẹp của quãng đời thanh xuân. Căn nhà không còn là nơi “an cư lạc nghiệp” mà trở thành nỗi ám ảnh vì cứ phải làm việc cật lực chỉ để trả nợ. Nếu không chịu áp lực vay nợ mua nhà, biết đâu tôi đã có cơ hội làm mẹ.

Thuý Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI