'Đu idol' cùng con ở Anh trai say hi

27/12/2025 - 21:04

PNO - Từ 16g chiều ngày 27/12, Khu đô thị Vạn Phúc đã đông nghẹt người đổ về xem concert Anh trai say hi (ATSH). Giữa biển người trẻ, băng rôn rực rỡ, người ta dễ dàng bắt gặp những hình ảnh rất khác: những gia đình với cha mẹ con cái.

Cô bé Hải Ân 12 tuổi nắn nót ghi những dòng chữ gửi ca sĩ Cody Nam Võ, đứng kế bên là chi Hân - mẹ bé động viên: "con cứ viết, dài không sao, mẹ treo giúp lên cho con".

Còn mẹ con em Thiên Thư 17 tuổi say sưa lựa đồng phục của ATSH. Thiên Thư quyết định mua chiếc áo gần 600.000đ, chị Trần Vũ Ngân Bình - mẹ bé vui vẻ trả tiền. Chị Bình cho biết, vợ chồng chị và con gái đến từ thành phố Cần Thơ (Sóc Trăng trước đây): "cả nhà đi từ đêm qua, sáng sớm nay tới. Thấy con mê quá nên vợ chồng tôi mua vé cho con đi trải nghiệm cho biết"- chị Ngân nói. Bé Thiên Thư hào hứng: "con vui lắm, con hạnh phúc lắm".

Chị Ngân Bình và con gái Thiên Thư đến từ thành phố Cần Thơ (Sóc Trăng trước đây) - Ảnh: Thùy Dương
Chị Ngân Bình và con gái Thiên Thư đến từ thành phố Cần Thơ (Sóc Trăng trước đây) - Ảnh: Thùy Dương

Sự hiện diện của nhiều gia đình, đặc biệt là những nhà đến từ phương xa như nhà Thiên Thư đã minh chứng cho sức hút của một chương trình âm nhạc thuần Việt, nơi mà ranh giới giữa việc "chiều con" và "tự mình tận hưởng" đã thực sự xóa nhòa.

Niềm vui của ba mẹ con chị Thảo Vy khi đi xem concert - Ảnh: Thùy Dương
Niềm vui của ba mẹ con chị Thảo Vy khi đi xem concert - Ảnh: Thùy Dương

Tại một góc sân khấu, hình ảnh mẹ của hai chị em Khánh Băng (9 tuổi và 11 tuổi) hỏi những khán giả khác để có những tấm "card bo góc" của ca sĩ Bùi Trường Linh -idol của con. Chị Thảo Vy - mẹ hai bé cho biết, đêm concert này không chỉ là phần thưởng cho việc vừa hoàn thành tốt học kỳ 1 của con, mà còn là dịp để cả gia đình cùng sống với đam mê. Hai con gọi tên Bùi Trường Linh, còn mẹ cũng hào hứng chờ đón ca sĩ Vũ Cát Tường.

Không khí tại Vạn Phúc trước giờ G nóng lên từng chút một không chỉ bởi cái nắng Sài Gòn mà còn bởi năng lượng từ những gia đình sẵn sàng hòa mình vào dòng chảy trẻ trung, trong đó có gia đình chị Hiền đến từ Thảo Điền cùng ba cô con gái. Chị Hiền chia sẻ, chị luôn đồng hành cùng con từ việc học hành đến vui chơi giải trí và di xem concert này là một trong những chị kết nối với các con.

Chị Hiền cùng 3 con hào hứng với đêm diễn - Ảnh: Thùy Dương
Chị Hiền cùng 3 con hào hứng với đêm diễn - Ảnh: Thùy Dương

Minh Anh - học sinh trung học - con gái đầu của chị Hiền kể: "Năm ngoái, khi ở Úc, con đang buồn, tình cờ con lướt YouTube và phát hiện chương trình ATSH mùa 1, con thấy chương trình âm nhạc này quá hay, được đầu tư hoành tráng, nghệ sĩ thoả sức sáng tạo". Minh Anh cho biết: "Em đi xem concert vì muốn được chứng kiến và tận hưởng chương trình âm nhạc được đầu tư quy mô, nơi những tân binh thực sự có cơ hội tỏa sáng rực rỡ".

Đồng quan điểm, bạn Trúc Quỳnh - đi cùng đại gia đình của cô bạn thân bày tỏ sự xúc động: "ATSH là một trong những chương trình âm nhạc lớn trong mấy năm qua ở Việt Nam, góp phần nâng tầm nhạc Việt, đưa đến công chúng những ca sĩ không chỉ hát hay hay nhảy giỏi, mà là ca sĩ toàn năng".

ATSH mùa 3 tiếp nối - không chỉ là mong muốn của giới trẻ như Minh Anh, Trúc Quỳnh mà còn là kỳ vọng của rất nhiều bậc cha mẹ đang đứng đây, giữa quảng trường đông nghẹt, vì họ hiểu rằng những khoảnh khắc gia đình cùng nhau "đu idol", cùng hò reo dưới ánh đèn sân khấu chính là những kỷ niệm vô giá, gắn kết tình thân một cách tự nhiên và giản dị nhất.

Thuỳ Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI