PNO - Khối u ở tụy khiến chị T. đau nhói người hơn một năm trời. Nhưng phải qua đến bệnh viện thứ 3, chị mới được phát hiện đúng bệnh
Chia sẻ bài viết: |
Sau khi ăn 4, 5 con côn trùng không rõ loại, bệnh nhân 35 tuổi ở Lạng Sơn phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, suy đa tạng.
15g30 ngày 26/5, 1 trong 3 bệnh nhi ngụ tại TP Thủ Đức bị ngộ độc botilinum đã được xuất viện.
Hội chứng ruột ngắn tuy hiếm gặp nhưng nếu không phát hiện sớm, người bệnh có nguy cơ bị suy dinh dưỡng, rối loạn điện giải dẫn đến tử vong.
Ngày 25/5, Bộ Y tế cho biết, số ca mắc mới vẫn ở trên mốc 1.000 trường hợp. Cả nước ghi nhận thêm 1 ca COVID-19 tử vong.
Thời gian thực hiện nhanh (30-45 phút), không đau và bệnh nhân có thể về trong ngày là những ưu điểm mà phương pháp đốt sóng cao tần (RFA) sở hữu.
3 tháng sau khi bị chó nhà cắn, người phụ nữ nhập viện trong tình trạng sợ nước và sợ gió...
Trong 3 bệnh nhân ngộ độc botulinum, bệnh nhân 45 tuổi tử vong, 2 người còn lại có khả năng không được chỉ định dùng thuốc, do bệnh đã tiến triển nặng.
Nhờ kỹ thuật thay van động mạch phổi qua da, bệnh nhân đã tránh được cuộc phẫu thuật thay lại van tim, giảm được nhiều biến chứng nguy hiểm.
Mùa hè là thời điểm của du lịch, là dịp để tránh xa cái nắng nóng, oi bức nơi phố thị ồn ào, hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp...
Tối 24/5, 6 lọ thuốc giải độc botulinum từ Thụy Sĩ đã về đến TPHCM để điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc botulinum.
Sở Y tế yêu cầu Ban giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 tuân thủ quy định nhưng không làm gián đoạn ghép gan cho trẻ có chỉ định ghép.
Tình trạng thuốc giải độc tố botulinum không còn cho thấy sự cần thiết phải có cơ chế mới trong mua sắm, dự trữ thuốc hiếm.
Bộ Y tế cho biết, số ca COVID-19 tăng hơn so với ngày hôm qua và ghi nhận 1 ca tử vong.
Có những người bị béo phì không phải vì họ không kiểm soát được cân nặng và ham muốn ăn uống, mà do khiếm khuyết thể chất, thậm chí là bệnh lý.
Bộ Y tế cho biết đã nhờ WHO hỗ trợ, tìm kiếm nguồn thuốc giải độc botulinum cho 3 bệnh nhân tại TPHCM.
Không bao giờ là muộn để một người sống trọn vẹn thanh xuân, bởi đó là tinh thần, không phải là câu chuyện tuổi tác...
2 bệnh nhân ăn bánh mì chả và 1 người ăn mắm bị ngộ độc botulinum đang phải thở máy, sức cơ chỉ còn 0,5 - 1,5, tức bị liệt hoàn toàn.
Trong lúc đang lắp răng giả, bà N.T.H. (60 tuổi, Bắc Ninh) thấy cháu nhỏ trượt ngã nên với tay ra đỡ. Vô tình, răng giả trôi tuột vào bên trong...