Đi đám tang cháu ruột, chú bị tre đâm thủng bụng

03/07/2015 - 17:13

PNO - PN - Không quan sát phía trước, người đàn ông 54 tuổi lao xe máy vào đuôi xe tải chở nhiều cây tre, bị ngọn tre đâm thủng từ bụng ra lưng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Di dam tang chau ruot, chu bi tre dam thung bung

Ông Dành đang hồi phục sức khỏe.

Ngày 3/7, Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng cho biết, sau 2 ngày được cứu chữa tích cực, hiện bệnh nhân Trần Văn Dành (54 tuổi), ngụ phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đã qua cơn nguy kịch, dần hồi phục, có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Lý Hoàng Phong, Phó trưởng khoa Ngoại tổng quát bệnh viện này cho biết, ông Dành được đưa vào bệnh viện cấp cứu vào khoảng 12g trưa 1/7 trong tình trạng vật vã, huyết áp giao động, da niêm nhợt, nguy kịch tính mạng do bị đầu ngọn tre (dài gần 30 cm) đâm từ bụng đến lưng, lòi ruột non ra ngoài.

Ê kíp bác sĩ dã phẫu thuật gấp cho ông Dành. Ca phẫu thuật kéo dài gần 4 giờ. Khi phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện ngọn tre đâm sát cột sống làm rách thanh mạc động mạch chậu bên phải, đứt lìa đoạn ruột non và mạc treo ruột non.

Theo người nhà ông Dành, sáng 1/7, ông Dành chạy xe máy đến nhà người cháu ruột dự đám tang, trên đường về đã tông vào đuôi xe tải chở hàng chục cây tre dài và nhọn, bị ngọn tre đâm vào bụng.

Rất may, người dân địa phương đã kịp thời cắt bỏ ngọn tre và đưa ông này đi cấp cứu.

ĐÔNG HƯNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI