Đến cuối đời, tôi mới hiểu chồng mình yêu gì

18/03/2026 - 18:00

PNO - Chị không có người chồng đúng nghĩa. Chị chỉ đang sống với một diễn viên đại tài suốt mấy chục năm qua. Anh ta đi lúc này là may mắn cho chị.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Tôi năm nay 46 tuổi, có hai con gái. Suốt hơn 20 năm chung sống, chồng tôi luôn tỏ ra là người đàn ông tiến bộ. Anh thương yêu con, thường nói con trai hay con gái không quan trọng, con gái hiếu thảo với cha mẹ còn hơn con trai. Tôi đã tin và yêu anh vì sự thấu hiểu đó, vì tôi biết mình nặng gánh gia đình bên ngoại, phải lo cho cả hai ông bà, trong khi anh Hai tôi chỉ biết vợ con anh.

Nhưng gần dây sóng gió bắt đầu ập đến, chồng tôi dần lộ bộ mặt thật. Ba tôi bệnh nặng gần chục năm rồi mất, giờ mẹ tôi cũng bị ung thư phải chữa trị tốn kém. Tiền bạc tích cóp của ông bà lần lượt đội nón ra đi để lo thuốc thang, nhà lớn phải bán để mua chung cư, tiết kiệm tiền dành cho thuốc thang chăm sóc. Khi thấy gia tài nhà vợ cạn kiệt, chồng tôi gây gổ, đòi ly hôn.

Lý do anh ta đưa ra khiến tôi chết lặng. Anh ta nói hồi trẻ lấy tôi, chấp nhận chịu đựng không sinh thêm con trai là vì nghĩ ông bà ngoại giàu có, sẽ chia đất hoặc cho tiền xây nhà. Giờ anh ta thấy mất trắng, anh ta bảo mình bị gia đình tôi lừa, muốn ly hôn để tìm cơ hội khác bù đắp. Tôi đau đớn quá chị ơi. Tuổi tác giờ đã nhiều, cha mất, giờ chồng bỏ, một mình với hai con gái và bà ngoại bệnh nặng, rồi tôi phải làm sao?

Bạch Lan (Đồng Nai)

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo

Chị Bạch Lan thương mến,

Đọc thư chị, Hạnh Dung cảm thấy trào lên sự phẫn nộ thay cho người phụ nữ đã dành cả thanh xuân để yêu thương một kẻ máu lạnh. Nhưng ngay sau sự phẫn nộ đó, Hạnh Dung lại muốn... chúc mừng chị. Nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng ở tuổi 46, chị cuối cùng cũng đã nhìn thấy bộ mặt thật của con ký sinh trùng mà chị gọi là chồng.

Anh ta không phải là chồng, anh ta chỉ là một nhà đầu tư thất bại. Nếu có chút sự thật nào trong lời anh ta nói, thì người đàn ông này chưa bao giờ yêu chị, cũng chưa bao giờ thương hai đứa con. Với anh ta, cuộc hôn nhân này là một phi vụ làm ăn. Anh ta đầu tư bằng sự chịu đựng, đầu tư lời ngon ngọt để đổi lấy kỳ vọng về đất đai, nhà cửa từ ba mẹ vợ.

Bây giờ, khi ba mẹ chị bệnh tật, tiền bạc ra đi - điều mà không ai mong muốn, anh ta thấy thua lỗ, nên cay cú và đòi rút vốn. Anh ta nói bị lừa cũng đúng, thực ra chính lòng tham không đáy đã lừa anh ta. Một kẻ dám toan tính trên giường bệnh của cha mẹ vợ thì không xứng đáng được coi là người thân.

Chị đau khổ vì chị nghĩ mình mất chồng. Nhưng thực tế, chị không có một người chồng đúng nghĩa. Chị chỉ đang sống với một diễn viên đại tài suốt mấy chục năm qua. Nếu ba mẹ chị không bệnh, nếu tài sản vẫn còn, anh ta sẽ vẫn diễn vai người chồng tốt, nhưng trong thâm tâm anh ta chỉ yêu tiền của chị. Sống bên cạnh một người mà họ chỉ chực chờ mình hoặc cha mẹ mình chết để chia chác, chị không thấy rùng mình sao?

Việc anh ta đòi ra đi lúc này là may mắn cho chị. May vì chị không phải sống phần đời còn lại với kẻ giả tạo. May vì anh ta lộ mặt khi chị còn sức khỏe để làm lại, chứ không phải đợi đến lúc chị già yếu bệnh tật.

Anh ta muốn đi tìm cơ hội khác? Hãy để anh ta đi! Ở tuổi này, với bản chất thực dụng, bạc bẽo và toan tính đó, liệu người phụ nữ nào sẽ chấp nhận anh ta nếu không phải là một người cũng toan tính như vậy? Hãy để anh ta đi tìm ảo vọng của mình. Đó không còn là việc của chị nữa.

Chị cứ đồng ý ly hôn, đừng níu kéo. Giữ một kẻ bạc tình bạc nghĩa trong nhà lúc này chỉ làm không khí thêm u ám, ảnh hưởng xấu đến mẹ già đang bệnh nặng và hai con gái. Dù tiền bạc đã cạn, nhưng hãy tỉnh táo trong phân chia tài sản ly hôn. Đừng để anh ta lấy đi bất cứ thứ gì thuộc về quyền lợi của chị và các con.

Thương hai con, chị hãy khéo léo tìm một cơ hội phù hợp để nói cho hai con hiểu sự thật. Để các con không bị sốc, và để các con hiểu rằng phụ nữ phải tự chủ, đừng bao giờ để đàn ông định giá mình bằng tài sản của cha mẹ mình.

Chị còn mẹ già cần chăm sóc, còn hai cô con gái là tài sản vô giá. Hãy dành trọn tình yêu và sức lực cho những người thực sự trân trọng chị. Cánh cửa bình yên mới sẽ mở ra với gia đình chị. Chúc chị chân cứng đá mềm!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI