Để vợ giữ tiền, chúng tôi giống ăn cắp tiền của chính mình

11/12/2022 - 21:07

PNO - Đưa vợ giữ hết tiền, mỗi ngày chỉ cầm có một trăm ngàn để chi tiêu. Việc này liệu có đáng tự hào hay không?

Hiếu chạy quanh văn phòng cầu cứu mấy anh em “chí cốt” để vay nóng mấy triệu. Nghe đâu Hiếu muốn giúp đỡ anh trai mới thua nợ do cờ bạc hay cá độ gì đó.

Ngặt một nỗi, khoản tiền thường có trong ví của Hiếu chỉ chưa đến một triệu. Hiếu lúc nào cũng tự nhận mình là “dân vô sản, đi làm được đồng nào đều đưa vợ giữ hết”. Hiếu lấy làm tự hào về điều đó lắm.

Ở trên công ty, ít khi thấy Hiếu chủ động tham dự cuộc vui nào cùng anh em. Thường là khi được mời, hoặc các buổi liên quan sử dụng quỹ phòng, Hiếu mới tham gia.

Hiếu cũng hay lấy lý do rằng “em ở tầng lớp vô sản, đâu có được như các anh, lúc nào cũng rủng rỉnh, muốn tiêu thế nào mà chả được” để từ chối các khoản chi phí được kêu gọi đóng góp.

Khi không có tiền trong tay, đàn ông không thể tự tin bước ra ngoài.
Khi không có tiền trong tay, đàn ông không thể tự tin bước ra ngoài.

Cứ hễ thiếu đâu dù chỉ vài trăm ngàn, Hiếu lại tá hỏa chạy khắp văn phòng vay mượn cho bằng được. Dần dà, chẳng ai mấy mặn mà với việc giúp đỡ Hiếu dù là việc vặt vãnh hay nguy cấp.

Trước đó, Hiếu cũng nổi tiếng về sự hào hoa phong nhã. Đã từng không tiếc tiền chi mạnh tay để lấy lòng chị em. Quần áo, đồng hồ, điện thoại thay mới liên tục. Nghe Hiếu từng kể từng tán tỉnh một lúc 2, 3 em. Em nào cũng “chết mê chết mệt” vì sự ga lăng của Hiếu. Ít ai hình dung được tình cảnh hiện giờ của Hiếu lại “bi đát” như thế.

Hiểu chẳng phải là trường hợp duy nhất đưa toàn bộ thu nhập của mình cho vợ giữ. Ngay cả nhiều ngôi sao nổi tiếng cũng hay tự hào khoe về việc để vợ giữ tất cả tiền, và “cho tôi hai trăm ngàn đồng mỗi ngày”. Chẳng hiểu thế nào mà việc người vợ trở thành thủ quỹ của gia đình là một điều rất hiển nhiên. Cứ như thể là nó là một điều khoản được viết đằng sau tờ giấy kết hôn.

Không biết thu nhập tự nhiên đi đâu mất, các ông chồng đôi khi rơi vào trạng thái mất phương hướng, mất động lực. Chẳng hiểu hằng ngày mình đi làm vì lý do gì? Chẳng biết thành quả lao động của mình ở đâu? Cần đến tiền tiêu lại phải ngửa tay “xin xỏ”. Khi chẳng thể thuyết phục được thủ quỹ bằng một lý do chính đáng, các ông chồng lại tất tưởi nhờ đến các chiến hữu.

Thế là để đỡ phải giải trình, các quỹ đen bắt đầu hình thành. Quỹ đen càng to thì tự do càng đến gần. Không chỉ dùng cho các công việc “chính nghĩa”, các quy đen còn đưa các ông chồng đến phòng hát, quán nhậu, tiệm massage. Các ông chồng cứ thế quay sang nói dối về lương, dấu nhẹm đi các khoản thưởng. Thậm trí không muốn vợ mình tiếp xúc với đồng nghiệp vì sợ bị bại lộ.

Cũng vì việc đã chuyển giao hết lương cho vợ, nên các ông chồng cũng đồng thời chuyển giao trách nhiệm. Từ việc chi tiêu hàng ngày, lo cho con cái học hành, cho đến việc mua sắm to nhỏ trong nhà, đối đãi nội ngoại. Chỉ cần gắn mác “đưa hết tiền cho vợ” rồi thì chỉ việc khoanh chân ngồi nhìn. Nếu rủi có gì không vừa ý thì cũng là “tại em”.

Nhiều ông chồng tự hình thành quỹ đen để đối phó với việc bị vợ giữ hết thu nhập
Nhiều ông chồng tự hình thành "quỹ đen" để đối phó với việc bị vợ giữ hết thu nhập

Thế nên, tôi thấy không đưa tiền cho vợ giữ lại nhiều lợi ích hơn.

Đầu tiên là đàn ông không cần phải "ăn cắp" thu nhập của chính mình. Tự kiểm soát việc chi tiêu giúp đàn ông có động lực hơn để tự gia tăng thu nhập.

Thứ 2 là, tự do đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình, thay vì “đổ thừa” cho việc “đưa vợ giữ tiền”.

Và thứ 3 là, vì không giữ tiền của chồng, nên chị em có thể trút bớt đi gánh nặng trên vai mình, trở nên bình đẳng hơn với chồng. Vợ không phải là người nhận tiền để làm tất cả thay cho chồng.

C.A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Vét sạch tiền mua nhà thành phố cho con

    Vét sạch tiền mua nhà thành phố cho con

    23-06-2026 14:24

    Thương con không có một mái nhà, chị vét sạch tiền tiết kiệm, lại vay mượn thêm mua nhà cho con để rồi bản thân phải sống chật vật.

  • Me keo nhung nhớ

    Me keo nhung nhớ

    23-06-2026 06:00

    Đám me keo dân dã ấy gắn liền với những mùa hè tuổi thơ của chúng tôi, bên cạnh bụi xương rồng, nhành trứng cá...

  • Những người đàn bà góa

    Những người đàn bà góa

    22-06-2026 18:15

    Họ ngồi dưới mái hiên nhắc chuyện xưa. Nhìn các bà dì ngồi bên nhau, ít ai biết phía sau những tiếng cười bình dị ấy là cả một đời dâu bể.

  • Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    22-06-2026 06:00

    Cầm trên tay tờ quyết định ly hôn, ngồi nhìn lại 20 năm hôn nhân, tôi thấy được nhiều hơn mất.

  • Đàn ông đi họp lớp

    Đàn ông đi họp lớp

    21-06-2026 19:30

    Không phải mọi rung động đều đáng để đi tiếp hoặc cần một cái kết.

  • Mệt thì về nhà với ba

    Mệt thì về nhà với ba

    21-06-2026 19:00

    Từ vòng tay cha, con cái bước ra đời luôn vững vàng, mặc bao chông gai

  • Một tách Viagra đen trước giờ G?

    Một tách Viagra đen trước giờ G?

    21-06-2026 16:12

    Thời gian đầu cà phê có thể làm vui lòng ông và có thể cả bà, nhưng nó chỉ "ồn ào" ban đầu, chứ không phải kết quả của thực lực.

  • Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    21-06-2026 06:00

    Tôi ám ảnh và xót xa khi nghĩ đến cảnh con mình phải đứng trước tòa. Nên đó cũng là một lý do tôi lần lữa mãi việc ly hôn

  • Ai biết đâu là lần cuối

    Ai biết đâu là lần cuối

    20-06-2026 13:50

    Suy cho cùng, điều làm nên ý nghĩa của cuộc đời không phải chúng ta giữ lại được bao nhiêu mà là đã cảm nhận được gì trong những năm tháng ấy.

  • Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    20-06-2026 06:00

    Trong những chuyến đi của phụ nữ ngoài 40 tuổi, hội bạn thân ngày càng xuất hiện nhiều hơn, đôi khi còn nhiều hơn cả những chuyến du lịch cùng gia đình…

  • Chiếc bẫy tình thân

    Chiếc bẫy tình thân

    19-06-2026 06:00

    Ba má tôi đã tính kỹ đến thế mà cuối đời vẫn trắng tay vì cái bẫy tình thân con mình giăng ra.

  • Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    18-06-2026 19:00

    Vì tâm lý bù đắp của tôi, con gái tôi 20 tuổi vẫn chờ mẹ lo cho từng bữa cơm. Tôi ân hận và bế tắc.

  • Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    18-06-2026 17:28

    Tết Đoan ngọ, má đi chợ về bày ra chùm vải thiều, mấy chục bánh ú nước tro và hộp cơm rượu. Tôi chợt nhớ da diết những ngày nội còn sống

  • Có mẹ, con có mùa hè

    Có mẹ, con có mùa hè

    18-06-2026 06:00

    Không ngờ, ở độ tuổi U50, cô lại có những ngày nghỉ hè đúng nghĩa: nghỉ ngơi, thư giãn, đi khắp nới, làm những việc mình thích...

  • Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    17-06-2026 17:37

    “Cái nào cho con thì cho, cái nào để dưỡng già thì để. Phụ thuộc hoàn toàn vào con thì dở lắm, mẹ con mất vui”.

  • Có chồng mà như không

    Có chồng mà như không

    17-06-2026 06:00

    Người chồng không rượu chè, không cờ bạc... tưởng chừng là điều tốt nhưng lại quá 'nghiện' công việc và vô tâm khiến cuộc hôn nhân trở nên lạnh nhạt.

  • Những lớp học cắt may ngày ấy…

    Những lớp học cắt may ngày ấy…

    16-06-2026 19:30

    Với những người phụ nữ ấy, thành công nhất là may được bộ áo dài cưới cho chính mình...

  • Tự lo cho mình chính là thương con

    Tự lo cho mình chính là thương con

    16-06-2026 11:30

    Với người cha, người mẹ giữ lại tài sản để dưỡng già, dư luận rất dễ phán xét là ích kỷ.