Cứ yêu là lao vào chăm sóc

02/11/2019 - 05:03

PNO - Chưa thành vợ chồng mà đã tự quàng thêm vào mình gánh nặng chăm chút lo toan cho anh ấy, đã phải trách móc nhau vì không đáp lại đầy đủ, có khi vì thế mà tan vỡ.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 38 tuổi, đã lập gia đình và sống không hạnh phúc nên hiện vợ chồng em đang ly thân, em nuôi con gái 11 tuổi. Lý do chưa thể ly hôn là vì phía bên gia đình chồng em tranh chấp căn nhà, chứ em không còn tình cảm gì với con người ấy.

Bao nhiêu năm làm dâu, em đã phục dịch từ chồng, chị em chồng đến ba má chồng. Lúc ra riêng, vợ chồng em có mượn một khoản tiền, sau đó cũng một mình em đi làm trả nợ hết cho ông bà, chứ lương của con trai ông bà tiêu vào gái gú, cờ bạc, em còn phải trả nợ nần cho chồng, không nhờ cậy được gì. 

Cu yeu la lao vao cham soc
Hình minh hoạ

Giờ họ nói ngược, rằng chồng em làm nên nhà nên cửa, mẹ con em muốn lấy không căn nhà, nói em lấy nhà nuôi trai. Thôi cứ để họ nói, nhất định em không buông căn nhà em đang ở cho họ đâu. 

Cũng bởi vì nhà cửa chưa yên, nên với người mới, em chưa thể để anh về thăm nhà. Chúng em quen nhau đã hai năm. Anh cũng chia tay vợ, từ tỉnh chuyển về thành phố, đang ở nhà thuê. Với em, đây mới là tình yêu thực sự.

Em xẻ mình làm hai, nửa chăm lo cho nhà cửa, con gái; nửa còn lại chăm lo cho anh ấy. Lúc nào có chút thời gian, em đều chạy đến nhà anh, dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, giặt giũ, nấu cơm nước để sẵn.

Chị biết một mình phải lo cho hai nhà, vất vả biết bao nhiêu rồi. Vậy mà sao có lúc em thấy anh ấy cũng không ăn cơm em nấu, hỏi thì nói bạn bè rủ đi uống. Em nói anh không quý công sức của em sao, anh bảo em cứ lo vậy làm gì cho tốn sức, anh có thể tự xoay xở được.

Nhiều khi em quá mệt, tính mặc kệ. Nhưng rồi có làm được đâu. Mấy ngày không có em dọn dẹp là nhà anh trở nên dơ bẩn không chịu nổi, em lại bắt tay vào nấu dọn, giặt giũ lau chùi. Cái vòng luẩn quẩn này em sợ còn lâu mới kết thúc, vì nhà cửa em chưa biết bao giờ xong. Làm sao để anh đỡ em một tay, có thể tự chăm lo bản thân?

Nguyễn Thảo (TP.HCM)

Em Nguyễn Thảo thân mến,

Em gần như bước ra khỏi cuộc hôn nhân thứ nhất nhưng chưa hề thay đổi trong cách nghĩ, cách sống. Bước vào mối quan hệ thứ hai, lại vẫn là em thôi - nguyên vẹn người đàn bà ấy, không thay đổi gì hết. Em vẫn bao bọc người thương - và có lẽ sẽ là người chồng, trong sự lo toan, cắt đặt, thu vén của mình.

Cu yeu la lao vao cham soc
Ảnh minh họa

Em quần quật làm việc, quần quật thương yêu người ta, nên em đòi hỏi người ta phải hết lòng thương yêu lại mình, nghe theo mình. Lỡ có chút gì không như ý, em sẽ mệt mỏi, trách móc sao người ta không quý công sức của mình… Cứ vậy, rất có thể cuộc sau sẽ đi theo vết xe đổ của cuộc trước. 

Em hãy thương lấy thân mình và chừa cho người mình thương một khoảng không để họ tự thương, tự lo lấy thân họ. Đừng xẻ mình làm hai nữa. Sức vóc đàn bà có bao nhiêu mà quần quật vậy. Hãy tập trung lo chuyện ly hôn cho xong, nếu quả thực giữa em và chồng cũ chẳng còn gì nữa.

Căn nhà của em, giữ được thì tốt, không thì chấp nhận chia bớt một phần, trả lại tiền cho chồng cũ, để em được yên ổn, tự do. Có yên vui trong tự do của mình, em mới có thể đàng hoàng bắt đầu câu chuyện mới, tìm hạnh phúc mới. Chậm lại một chút, giải quyết việc nào ra việc đó, cái chậm ấy thực sự mới là nhanh. Còn lật đật, rối nùi, cái nhanh ấy nhiều khi lại thành chậm, làm trở ngại mình đó. 

Bạn trai của em, hãy để anh ấy tự lo liệu như anh ấy nói. Nếu anh ấy yêu em, anh ấy cũng phải gìn giữ em, chăm lo cho em, chứ không phải chỉ có em chạy ngược chạy xuôi dọn dẹp nấu nướng ở cả hai nhà.

Chưa thành vợ chồng mà đã tự quàng thêm vào mình gánh nặng chăm chút lo toan cho anh ấy, đã phải trách móc nhau vì không đáp lại đầy đủ, có khi vì thế mà tan vỡ đấy em ạ. Vậy nên, người ta hay cần một khoảng lặng giữa tập 1 và tập 2. Em đừng đánh mất khoảng lặng cần thiết ấy. Chúc em bình an và hạnh phúc. 

Hạnh Dung

NẾU TÔI LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC

Hồng Hạnh (Q.2, TP.HCM): Chưa buông cái này sao vội chụp cái khác?

Tôi vốn dĩ rất ngại chia sẻ với người khác những chuyện liên quan đến gia đình của họ, bởi tôi nghĩ rằng họ đã trưởng thành, việc họ làm luôn có lý do riêng. Nhưng đọc câu chuyện của bạn, thực sự tôi muốn hét lên rằng “ôi trời”...

Tôi từng đọc được rằng, phụ nữ chúng ta có nhiều người tự khoanh vùng mình, rồi cho rằng mình phải thế này, phải thế kia nên cứ làm theo suy nghĩ của mình. Ở đây chính là chuyện bạn chăm sóc người đàn ông thứ hai. Tôi muốn hỏi bạn rằng, bạn chưa thấy mệt sao? Chưa buông cái này sao vội chụp cái khác? Sao bạn không nghĩ rằng, kịch bản y chang sẽ tái diễn trong đời mình? Sức vóc nào chịu nổi hả bạn?

Tôi có cô bạn. Cô ấy đã ly hôn hai lần. Mà hễ yêu người nào là cô lại lao qua nhà người yêu nấu nướng, dọn dẹp. Nhìn cô ấy, tôi thương làm sao chữ thiên chức mà người đời gắn vào một người đàn bà. Dường như người ta tin rằng, nếu muốn được yêu, đàn bà phải dốc hết sức mình như thế.

Giờ chẳng phải là lúc bạn vắt kiệt sức mình mà cần tập trung giải quyết việc nào ra việc đó trước. Cô con gái 11 tuổi mới đúng là nỗi bận tâm lớn nhất của bạn lúc này, chứ không phải căn nhà, không phải người mới mà bạn nhắc đến đầy trân trọng kia. Và đặc biệt, hãy thương lấy bản thân, bạn nhé!

Bích Ty (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): Hãy thương lấy bản thân

Có mấy việc cần chia sẻ cùng bạn lúc này.

Thứ nhất, bạn nên nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn. 

Thứ hai, phải ổn định tâm lý cho con. Con gái bạn sắp bước vào tuổi dậy thì, những trục trặc nào về mặt tâm lý cũng khiến con mang theo vết thương suốt đời.
Thứ ba, chính là ngôi nhà của vợ chồng bạn. Bất kể nó hình thành như thế nào nhưng nếu không có giấy tờ pháp lý gì chứng minh đây là tài sản của riêng bạn thì nó chính là tài sản chung được hình thành trong khoảng thời gian hôn nhân, bạn có cố giữ cũng không được. 

Thứ tư, chính là người mới. Sao bạn chưa giải quyết xong việc với người cũ, lại ngay lập tức nhào vào chăm sóc cho người mới và cho rằng đây mới là tình yêu?
Trước khi mọi việc rối tinh, tôi khuyên bạn gỡ từ từ hết mọi thứ rồi nghỉ ngơi, đi du lịch vài ngày, hít thở sự tự do, chăm sóc chính mình và con… Có khoảng trống mới có thể nhìn lại đời mình, bạn ạ! 

Thư cho Hạnh Dung, mời quý vị gửi về: hanhdung@baophunu.org.vn

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ Thứ 2 tới Thứ 6, trong giờ hành chánh.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Vét sạch tiền mua nhà thành phố cho con

    Vét sạch tiền mua nhà thành phố cho con

    23-06-2026 14:24

    Thương con không có một mái nhà, chị vét sạch tiền tiết kiệm, lại vay mượn thêm mua nhà cho con để rồi bản thân phải sống chật vật.

  • Me keo nhung nhớ

    Me keo nhung nhớ

    23-06-2026 06:00

    Đám me keo dân dã ấy gắn liền với những mùa hè tuổi thơ của chúng tôi, bên cạnh bụi xương rồng, nhành trứng cá...

  • Những người đàn bà góa

    Những người đàn bà góa

    22-06-2026 18:15

    Họ ngồi dưới mái hiên nhắc chuyện xưa. Nhìn các bà dì ngồi bên nhau, ít ai biết phía sau những tiếng cười bình dị ấy là cả một đời dâu bể.

  • Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    22-06-2026 06:00

    Cầm trên tay tờ quyết định ly hôn, ngồi nhìn lại 20 năm hôn nhân, tôi thấy được nhiều hơn mất.

  • Đàn ông đi họp lớp

    Đàn ông đi họp lớp

    21-06-2026 19:30

    Không phải mọi rung động đều đáng để đi tiếp hoặc cần một cái kết.

  • Mệt thì về nhà với ba

    Mệt thì về nhà với ba

    21-06-2026 19:00

    Từ vòng tay cha, con cái bước ra đời luôn vững vàng, mặc bao chông gai

  • Một tách Viagra đen trước giờ G?

    Một tách Viagra đen trước giờ G?

    21-06-2026 16:12

    Thời gian đầu cà phê có thể làm vui lòng ông và có thể cả bà, nhưng nó chỉ "ồn ào" ban đầu, chứ không phải kết quả của thực lực.

  • Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    21-06-2026 06:00

    Tôi ám ảnh và xót xa khi nghĩ đến cảnh con mình phải đứng trước tòa. Nên đó cũng là một lý do tôi lần lữa mãi việc ly hôn

  • Ai biết đâu là lần cuối

    Ai biết đâu là lần cuối

    20-06-2026 13:50

    Suy cho cùng, điều làm nên ý nghĩa của cuộc đời không phải chúng ta giữ lại được bao nhiêu mà là đã cảm nhận được gì trong những năm tháng ấy.

  • Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    20-06-2026 06:00

    Trong những chuyến đi của phụ nữ ngoài 40 tuổi, hội bạn thân ngày càng xuất hiện nhiều hơn, đôi khi còn nhiều hơn cả những chuyến du lịch cùng gia đình…

  • Chiếc bẫy tình thân

    Chiếc bẫy tình thân

    19-06-2026 06:00

    Ba má tôi đã tính kỹ đến thế mà cuối đời vẫn trắng tay vì cái bẫy tình thân con mình giăng ra.

  • Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    18-06-2026 19:00

    Vì tâm lý bù đắp của tôi, con gái tôi 20 tuổi vẫn chờ mẹ lo cho từng bữa cơm. Tôi ân hận và bế tắc.

  • Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    18-06-2026 17:28

    Tết Đoan ngọ, má đi chợ về bày ra chùm vải thiều, mấy chục bánh ú nước tro và hộp cơm rượu. Tôi chợt nhớ da diết những ngày nội còn sống

  • Có mẹ, con có mùa hè

    Có mẹ, con có mùa hè

    18-06-2026 06:00

    Không ngờ, ở độ tuổi U50, cô lại có những ngày nghỉ hè đúng nghĩa: nghỉ ngơi, thư giãn, đi khắp nới, làm những việc mình thích...

  • Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    17-06-2026 17:37

    “Cái nào cho con thì cho, cái nào để dưỡng già thì để. Phụ thuộc hoàn toàn vào con thì dở lắm, mẹ con mất vui”.

  • Có chồng mà như không

    Có chồng mà như không

    17-06-2026 06:00

    Người chồng không rượu chè, không cờ bạc... tưởng chừng là điều tốt nhưng lại quá 'nghiện' công việc và vô tâm khiến cuộc hôn nhân trở nên lạnh nhạt.

  • Những lớp học cắt may ngày ấy…

    Những lớp học cắt may ngày ấy…

    16-06-2026 19:30

    Với những người phụ nữ ấy, thành công nhất là may được bộ áo dài cưới cho chính mình...

  • Tự lo cho mình chính là thương con

    Tự lo cho mình chính là thương con

    16-06-2026 11:30

    Với người cha, người mẹ giữ lại tài sản để dưỡng già, dư luận rất dễ phán xét là ích kỷ.