Cụ rùa già và bóng dáng “tiếng hát mãi xanh”

26/05/2013 - 11:51

PNO - PNCN - Giọng hát Việt mùa thứ hai đã chính thức lên sóng, điều cần nói ngay là chưa đã.

Cu rua gia va bong dang “tieng hat mai xanh”

Lý do thì nhiều lắm, mọi người bàn ra tán vào ầm ầm từ khi mới lộ diện thành phần huấn luyện viên lận. Phần nào của đêm đầu tiên vòng Giấu mặt đã cho thấy điều đó. Không phải chê các huấn luyện viên, nhưng thiệt tình, khi các vị cùng nhau hợp ca ra mắt, mặc dù hết sức cố gắng trẻ hóa bằng trang phục, điệu bộ và cả cách trang điểm nữa (như anh Quốc Trung chẳng hạn, ăn mặc bụi phủi nhé, đeo kính râm ngầu nhé, ôm đàn nhún nhảy nhé) trông vẫn có nét “tiếng hát mãi xanh” đến lạ, nên đâm ra… tội nghiệp. Phải chi các “cụ” cứ tuổi nào dáng đó thì có khi xem lại được hơn. Đến lúc tranh nhau giành giật chiến binh về đội mình, càng tội nghiệp. Chen nhau nói. Chen nhau dìm hàng “kẻ địch”. Anh Đàm Vĩnh Hưng đem hình ảnh anh Quốc Trung cho “cạnh tranh” với cụ rùa già. Anh Quốc Trung với chị Hồng Nhung thì giành quyền dạy yêu cho chiến binh. Chị Mỹ Linh thì sơn phết bảng hiệu: tôi là hàng hiệu Việt đây! Vui ít thôi nhưng vẻ… hội chợ thì nhiều và hơi phô về hình ảnh huấn luyện viên. Để coi đêm diễn tuần này rồi “nhiều chuyện” tiếp!

Mamarazzi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI