Công viên giải trí Trung Quốc xin lỗi vì tác phẩm điêu khắc kỳ dị gây phản ứng

16/10/2025 - 18:09

PNO - Sau khi tổ chức triển lãm các tác phẩm điêu khắc, một công viên giải trí của Trung Quốc đã phải xin lỗi vì gây cảm giác khó chịu cho du khách.

Hình ảnh về các tác phẩm điêu khắc siêu thực đã lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. nh: Xiaohongshu/Land of Wilderness
Hình ảnh về các tác phẩm điêu khắc siêu thực đã lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc - Ảnh: Xiaohongshu/Land of Wilderness

Đầu tuần này, một công viên giải trí ở tây nam Trung Quốc đã gửi lời xin lỗi đến du khách và dỡ bỏ một số tác phẩm điêu khắc gây tranh cãi sau khi nhiều người tham quan và cư dân mạng phàn nàn rằng chúng dị hợm, kỳ dị và gây phiền nhiễu.

Đó là điểm tham quan ở thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam. Công viên đã trình diễn các tác phẩm điêu khắc siêu thực để du khách thưởng lãm. Tuy nhiên hình một bức tượng giống một con rết mặt người hay một cô gái 3 mặt được lan truyền và gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một tác phẩm điêu khắc giống như một con rết hình người trong công viên giải trí Vùng đất hoang dã ở thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. nh: Xiaohongshu/Land of Wilderness
Một tác phẩm điêu khắc giống như một con rết hình người trong công viên giải trí Vùng đất hoang dã ở thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc - Ảnh: Xiaohongshu/Land of Wilderness

Được đặt tên là "Vùng đất hoang dã", công viên giải trí được nghệ sĩ Qiao Xiaodao xây dựng như một "vương quốc cổ tích" dành cho con gái ông. Theo mô tả trên tài khoản WeChat của công viên, mục đích của cuộc trưng bày là "biến phế liệu và kim loại phế thải thành kho báu bằng sức mạnh của trí tưởng tượng" và biến "ký ức thời thơ ấu và thế giới tưởng tượng".

Hình ảnh và video lan truyền cho thấy công viên nằm trong một cánh đồng cỏ mọc um tùm, rải rác với những túp lều ngẫu hứng và những chiếc xe lấy cảm hứng từ steampunk.

Một trong những tác phẩm điêu khắc siêu thực khác. nh: Xiaohongshu/Land of Wilderness
Một trong những tác phẩm điêu khắc - Ảnh: Xiaohongshu/Land of Wilderness

Tuy nhiên, các nhà phê bình nhận xét các tác phẩm nghệ thuật đó kỳ cục hơn là giàu trí tưởng tượng, là những tác phẩm nghệ thuật là "kinh hoàng. Nhiều du khách đã phản ứng: "Đây là những gì từ truyện cổ tích ư?"; "Ai đã nghĩ ra một phong cách nghệ thuật như thế này?". "Giấc mơ hay là ác mộng?"...

Được đặt tên là Vùng đất hoang dã và mở cửa vào năm 2020, công viên giải trí được nghệ sĩ Qiao Xiaodao hình thành như một vương quốc cổ tích cho con gái mình. (Tác giả bức ảnh: Xiaohongshu/Land of Wilderness)
Được đặt tên là "Vùng đất hoang dã" và mở cửa vào năm 2020, công viên giải trí được nghệ sĩ Qiao Xiaodao xây dựng như một "vương quốc cổ tích" cho con gái mình - Ảnh: Xiaohongshu/Land of Wilderness

Nhiều tác phẩm trưng bày
Nhiều tác phẩm trưng bày được du khách cho rằng "quá kinh hoàng"
Một tác phẩm sắp đặt tại Vùng đất hoang dã ở thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc. (Tác giả bức ảnh: Xiaohongshu/Land of Wilderness)
Một tác phẩm sắp đặt - Ảnh: Xiaohongshu/Land of Wilderness

Thảo Nguyễn (theo CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI